Alvaro Arbeloa, cựu cầu thủ Real và Liverpool: 'Mbappe đã sai lầm lớn khi ở lại PSG'

Alvaro Arbeloa, cựu hậu vệ cánh từng giành hai chức vô địch Champions League với Real Madrid sau khi chuyển tới từ Liverpool trả lời phỏng vấn tờ El Mundo. Người hiện là HLV đội trẻ của Real nói về công việc hiện tại, về trận chung kết Champions League sắp tới, về lời từ chối của Mbappe và đối thủ Liverpool…

PV: Tưởng như anh đã hướng tới công việc quản lý ở CLB, vậy tại sao anh lại đổi ý và đi làm HLV?

Arbeloa: Cũng tình cờ thôi. Việc chính của tôi vốn là đại sứ cho CLB. Đây là công việc mà tôi rất yêu thích, vì nhờ đó mà tôi hiểu sâu hơn về CLB, biết thêm nhiều thứ mà khi là cầu thủ tôi không biết. Rồi bất ngờ Liên đoàn có tổ chức các khóa huấn luyện cho cựu cầu thủ. Trong khóa đầu tiên, khóa mà có Raul và Xabi Alonso ấy, tôi không tham gia được vì lịch học quá thiếu linh hoạt. Họ nói rằng tôi không được vắng mặt buổi nào, trong khi công việc yêu cầu tôi phải di chuyển rất nhiều.

Nhưng rồi tôi phát hiện ra là các đồng nghiệp của tôi đi học khóa đó cũng nghỉ học nhiều mà chẳng sao. May hơn nữa là người phụ trách khóa học đã có những điều chỉnh cho phù hợp, và nhờ thế tôi có cơ hội tham gia. Tôi quyết định đi học bởi vì chẳng ai biết trước là cuộc đời mình sẽ rẽ theo hướng nào, nên cứ có sự chuẩn bị là tốt nhất. Và tới khi vào học rồi thì tôi mê luôn.

Anh đã biết mình sẽ là kiểu HLV như thế nào chưa?

Tôi vẫn đang trong quá trình học hỏi. Đây mới là năm đầu tiên tôi thực sự làm công việc huấn luyện, bởi năm trước vì Covid-19 và nhiều chuyện khác chúng tôi không tập được nhiều. Tôi đang bước những bước đầu tiên. Thích phòng ngự? Thích tấn công? Rất khó nói, bởi một HLV phải thay đổi tùy thuộc vào lực lượng mà anh ta có, đó là điều mà chúng tôi được học. Anh có ý tưởng riêng, nhưng anh cũng phải thay đổi cho phù hợp với các cầu thủ.

Thôi nói chuyện Champions League đi. Tuần này chắc dài lắm nhỉ?

Khổ nhất là chuyện vé. Ngay khi chúng tôi vừa giành quyền vào chung kết, tôi đã lập tức thay đổi trạng thái trên WhatsApp thành “Tôi không có vé xem trận chung kết”. Thật điên rồ. Tốt nhất là không nên nghĩ quá nhiều. Cứ tập luyện cho tốt, rồi nghỉ ngơi với gia đình để đầu óc thảnh thơi. 

Việc Real vô địch La Liga vừa qua có làm giảm bớt áp lực không?

Đội không quan tâm đâu. Tôi chắc chắn về điều đó. Hồi năm 2014 hay 2016 chúng tôi cũng không nghĩ về chuyện này. Mỗi trận chung kết đều là một cơ hội lịch sử mà bạn không biết tới bao giờ mới có lại được. Một trong những điều khiến tôi ngạc nhiên nhất về lứa cầu thủ này là sự thoải mái mà họ thể hiện trong các trận đấu quan trọng, ví dụ như ở trận chung kết năm 2018 ở Kyiv.

Chức vô địch thứ mười khiến mọi chuyện dễ dàng hơn…

Đúng thế. Cũng giống như đội tuyển Tây Ban Nha sau khi vượt qua Italia ở tứ kết EURO 2008. Thực tế là từ sau đêm Lisbon, mọi chuyện trở nên thuận lợi hơn. 

Việc bị Mbappe từ chối có thể là động lực cho phòng thay đồ Real không?

Thú thật là tôi không cho rằng chuyện ấy đáng quan tâm. Chẳng có động lực nào lớn hơn là giành Champions League cho Real Madrid. Trong cái nghề này thì đó là đỉnh cao rồi. Nên chuyện với Mbappe, tôi không nghĩ là các cầu thủ sẽ để tâm, hay xem nó như một thông điệp gì đó đâu.

Nếu có thể gọi điện thuyết phục Mbappe, anh sẽ nói gì?

Tôi sẽ nhắc nhở cậu ta rằng trận chung kết Champions League sắp tới không phải chỉ là nơi gặp gỡ giữa hai đội bóng mạnh nhất hiện tại, mà còn là hai đội bóng mạnh nhất thế giới. Họ đang hướng tới lịch sử. Và cả lịch sử hay những giấc mơ thì đều không thể mua được bằng tiền. Theo quan điểm của tôi, Mbappe đã phạm phải một sai lầm. Tới ngày nào đó anh ta sẽ nhận ra thôi. Một người như tôi không thể hiểu nổi tại sao một cầu thủ lại để cho giấc mơ thời thơ ấu trôi vụt đi dù đã ở rất gần rồi.

Anh từng khoác áo Liverpool, nơi cúp châu Âu là một nỗi ám ảnh…

Cũng như Real Madrid thôi, họ xem Champions League là điều gì đó rất đặc biệt. Không đội bóng Anh nào có truyền thống ở đấu trường châu Âu hào hùng như Liverpool. Họ là một CLB khác biệt, và đặc biệt, có lẽ là CLB tiến sát tới đẳng cấp của Real Madrid nhất. Ở Liverpool, bạn có thể hít thở được lịch sử.

Đâu sẽ là những điểm nóng của trận đấu?

Liverpool là đội bóng có phong cách, có khả năng gây áp lực mạnh mẽ, và luôn cố gắng giành lại bóng ngay sau khi để mất. Họ cũng chơi bóng nhịp điệu rõ ràng. Đôi khi họ để các hậu vệ chơi tay đôi với cầu thủ tấn công của đối phương, vì họ rất tin tưởng vào các trung vệ. Real Madrid cần phải sẵn sàng cho điều đó, cho việc không gian sẽ bị bóp nghẹt, và sẽ có rất nhiều cầu thủ đối phương nhảy xổ vào họ khi họ đang cố chuyển trạng thái. Nhưng nếu vượt qua được những khoảnh khắc đầu tiên khi chuyển trạng thái thì chúng ta có thể gây ra nhiều vấn đề cho đối phương khi có Vinicius và Benzema trên hàng công. Làm thế nào thoát ra được khỏi áp lực của Liverpool sẽ là một trong những điểm mấu chốt.

HLV Ancelotti có gì?

Ngoài việc là một bậc thầy về quản lý phòng thay đồ, ông ấy còn rất nhiều phẩm chất khác. Ông ấy rất giàu kinh nghiệm, biết làm thế nào để giữ được sự bình thản và truyền đi thông điệp đúng. Trong tổ chức phòng ngự, ông ấy nói rõ đội bóng cần phải làm những gì. Còn trên hàng công, ông ấy cho phép các cầu thủ tự do hơn, dù vẫn có vài nguyên tắc phải tuân thủ. 

Xin cám ơn anh vì cuộc trao đổi!

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x