Barcelona bỏ lại 'khuôn mặt đau thương' trước Bayern 

HẢI LONG
11:40 ngày 13-09-2022
Trận thua 2-8 trước Bayern Munich đã là quá khứ với Barcelona. Những ký ức đau thương đã được “sắp xếp” lại ngay ngắn, để nhường chỗ cho hình hài khác của Los Blaugrana.
Barcelona bỏ lại 'khuôn mặt đau thương' trước Bayern 

“Những con người trong thất bại 2-8 của Barcelona trước Bayern Munich giờ ra sao?” - đó là dòng tít xuất hiện trên nhật báo Diario Sport ở xứ Catalunya. Bằng một cách nào đó, trước mỗi trận đấu của Barcelona với Bayern Munich, thảm bại ở tứ kết Champions League 2020 vẫn được nhắc lại.

Chắc chắn, nhiều năm sau này, ký ức đau thương ấy sẽ còn được nhắc lại mỗi khi Barca đối đầu với “Hùm xám” xứ Bavaria. Nó giống như một vết thương không thể chữa lành. Trang wikipedia còn có hẳn một bài viết liên quan tới trận đấu này.

Nhưng cuộc sống là vậy. Chúng ta không thể mãi “gặm nhấm” nỗi đau, kể cả nó xoáy sâu vào ký ức. Điều quan trọng là biết cách sống chung và mạnh mẽ vượt qua nó. 

Vấn đề là Los Blaugrana phải nhìn vào nỗi đau ấy mà không còn sợ hãi. Ở giải trước, họ đã tự thua trước Bayern Munich từ khi trận đấu còn chưa diễn ra. Họ đã thua “Hùm xám” trong hai trận đấu với cùng tỷ số 0-3. HLV Xavi Hernandez đã cầm quân ở lượt về nhưng cũng chẳng khá hơn so với Ronald Koeman ở lượt đi.

Lewandowski sẽ là nhân tố của Barca tạo nên sự khác biệt trước Bayern

Thêm một lần, “bóng ma” Bayern Munich hiện lên ám ảnh Barca ở vòng bảng Champions League nhưng lần này, Xavi và các học trò không thể sợ hãi. Họ cần đối diện với đối thủ đáng sợ nhất và chiến đấu như chiến binh. Nói cách khác, trận đấu với “Hùm xám” là bài test quan trọng nhất cho sự trở lại của Barca.

Thực tế, không có nhiều gương mặt góp mặt ở trận thua 2-8 trước Bayern Munich còn sót lại trong đội hình Barca thời điểm này. 12 gương mặt đã ra đi, chỉ còn 10 cầu thủ vẫn gắn bó ở Camp Nou. Nhưng trong đó, chỉ còn ba người đá chính là Ter Stegen, Frankie De Jong và Sergio Busquets.

Trong tay Xavi lúc này là lực lượng hoàn toàn mới. Ông đang dần thay máu Barca trở thành tập thể hoàn toàn khác. Dù trải qua không ít sóng gió nhưng CLB xứ Catalunya đã trải qua mùa Hè tương đối thành công. Họ đã mang về hàng loạt tân binh chất lượng như Lewandowski, Kessie, Christensen, Raphinha, Koude, Bellerin và Alonso.

Ít nhiều cho tới lúc này, họ đều tạo dấu ấn. Nổi bật nhất chính là Lewandowski. Tiền đạo người Ba Lan tiếp tục thể hiện phong độ không thể cản phá ở Camp Nou. Sau 6 trận ra sân, Lewandowski đã ghi tới 9 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo thành bàn. Có lẽ, sự xuất hiện của tiền đạo sinh năm 1988 là sự khác biệt của Barca so với những lần gặp Bayern Munich trong những năm gần đây.

Los Blaugrana đang sử dụng chính “mũi tên” của Bayern Munich để bắn lại họ và đồng thời không còn lo nơm nớp mỗi khi đối diện với Lewandowski như trước đây. Tiền đạo người Ba Lan quá am hiểu “Hùm xám” và hoàn toàn có thể tạo nên cú hích đủ lớn.

Giống như hiệu ứng domino, sự xuất hiện của Lewandowski đã giúp cho những vệ tinh có thêm nhiều khoảng trống. Không ngạc nhiên khi bất kỳ cầu thủ nào chơi bên cạnh Lewy như Raphinha, Dembele, Ansu Fati… đều tỏa sáng theo cách nào đó.

Không những vậy, Barca còn đáng sợ bởi chiều sâu đội hình. Tờ AS đã nói về “băng ghế dự bị đắt đỏ” và sự xoay vòng của Xavi. Đơn cử như trận đấu với Cadiz cuối tuần qua, ông đã để hàng loạt nhân tố như Lewandowski, Dembele, Pedri và Fati ngồi dự bị và xoay vòng hàng công mới hoàn toàn với Ferran Torres, Depay, Raphinha. Cặp trung vệ Koude và Christensen cũng được thay bằng Araujo và Pique. Thậm chí, chỉ tính riêng vị trí hậu vệ trái, Los Blaugrana đã có ba ngôi sao là Alba, Alonso và Balde.

Barca đã khởi đầu ấn tượng tại La Liga mùa giải này khi giành 13 điểm sau 5 trận (toàn thắng 4 trận gần nhất). Với lực lượng hiện tại, họ hoàn toàn đủ khả năng để thách thức Bayern Munich. Chỉ cần thầy trò Xavi “cất” nỗi sợ hãi đi, họ có thể chiến thắng.

Salihamidzic cảm thông với Nagelsmann
Giám đốc thể thao Salihamidzic vẫn bày tỏ sự cảm thông với HLV Nagelsmann sau chuỗi kết quả tệ vừa qua: “Ông ấy thực hiện nhiều thay đổi ở trận gặp Stuttgart. Nhiều cầu thủ xứng đáng ra sân. Kết quả chỉ là thứ yếu. Tôi thích trận hòa với tỷ số cao hơn là bầu không khí tồi tệ và các cầu thủ không hài lòng”.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x