Bayern Munich có Harry Kane như 'hùm trồng thêm răng nanh'

KỲ LÂM
16:49 ngày 25-10-2023
Nhìn Harry Kane thi đấu chói sáng ở Bayern Munich, người ta mới thấy tiếc cho cầu thủ này. Dường như khu rừng Bavaria mới là thánh địa để Kane thoả sức tung hoành và nếu đến đây sớm, có lẽ giờ này, anh đã không tay trắng thế này.

Phải nói rằng, Kane quá hay. Đêm qua, một mình anh lại thò giày vào 2 bàn thắng của Bayern, giúp đội bóng nước Đức đánh bại chủ nhà Galatasaray 3-1.  Đầu tiên là pha xử lý của Kane trong không gian hẹp cực khéo để ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. Tiếp theo là pha cầm bóng điềm tĩnh rồi đặt một đường chuyền ngon lành cho Musiala đóng chiếc đinh cuối lên tỉ số 3-1.  

Đêm qua, khi Galatasaray gỡ hoà bằng cú sút penalty ảo ma của Icardi, Bayern đã lâm vào trạng thái chết lâm sàng, bị dồn ép đến mức không cầm được bóng chứ nói gì đến tấn công. Thế nhưng, đúng lúc đó Kane đã lên tiếng gầm bằng bàn thắng của mình, đem lại uy phong cho Bayern. Bayern thèm khát điều đó kể từ khi Robert Lewandowski đến Barca cách đây 2 năm, họ không có một mãnh hổ thực sự trên hàng công. Một đội bóng muốn vô địch thì phải cần có một cỗ máy ghi bàn chuyên nghiệp kiểu Haalan ở Man City, Benzema thời ở Real. Cho đến mùa hè này, khi họ có được Kane thì khí chất vô địch mới quay trở lại với Bayern.

Thực tế đang chứng minh cựu tiền đạo Tottenham đã hòa nhập rất tốt với Bayern. Đã đến lúc các CĐV quên Lewy đi và thôi than vãn về tuổi già của Thomas Muller đi được rồi. Họ đã có Kane để làm nên tất cả. Kane mới chỉ đá cho Bayern 12 trận trên mọi đấu trường nhưng đã có đến 11 bàn thắng. Tại Bundesliga, Kane đã có được bàn thắng thứ 9 chỉ sau 8 trận đầu tiên. Đây là điều mà chưa cầu thủ của Bayern nào làm được. Tính trong lịch sử Bundesliga, cũng chỉ có 3 người đạt cột mốc 9 bàn đầu tiên với số trận ít hơn Kane. Đó là Gert Dorfel (7 trận), Paco Alcacer (7 trận) và Erling Haaland (6 trận).  

Harry Kane đã ghi bàn thắng thứ 23 tại Champions League, sánh ngang Lampard

Điều đó cho thấy tại sao Bayern đã nghiến răng chi tới 110 triệu euro cho một chân sút đã 30 tuổi và chỉ còn còn 1 năm trong hợp đồng với Spurs. Thế nhưng, Kane vẫn bị các CĐV của Bayern chê ở điểm không nhiệt tình tham gia vào các tình huống bóng. Nhưng Kane được mua về là để ghi bàn và anh vẫn xuất sắc trong nhiệm vụ của mình, hiện tạo ra 0,95 bàn thắng kỳ vọng (xG) trong mỗi 90 phút ở Bundesliga. Tại Bayern, Kane cũng được bao quanh bởi những người sáng tạo có năng lực như Joshua Kimmich, Jamal Musiala và Thomas Muller. Việc tham gia sâu hãy để đội ngũ này làm mới đúng người, đúng chức năng.  

Mặc dù số lần thực hiện cú sút của Kane giảm so với các mùa giải trước, nhưng mức độ chăm chỉ của anh có thể nhìn qua con số chạm bóng là khá tốt. Trung bình, mỗi trận Kane chạm bóng 30 lần. Số lần chạm bóng cho biết mức độ tham gia của cầu thủ vào bất kỳ tình huống nào. Số lần chạm càng cao thì cầu thủ càng tham gia nhiều hơn. Vậy phải chăng điều này có nghĩa là tiền đạo càng tham gia nhiều thì họ càng có tác động lớn? Tuyệt đối không, bởi số lượng bàn thắng của Kane ở mùa này đủ sức nặng để đập nát mọi chỉ trích. 

Mùa giải 2017/18 chứng kiến Kane ghi bàn đỉnh điểm. Anh đã có tổng cộng 41 bàn thắng trên mọi đấu trường. Nhưng ở mùa bội thu bàn thắng này, Kane chỉ có trung bình 31 lần chạm bóng mỗi trận, so với 30 lần ở Bayern. Thế thì chê cái gì? Một ví dụ điển hình khác về tác động của một tiền đạo so với sự tham gia là tiền đạo được cho là xuất sắc nhất thế giới, Erling Haaland. Sát thủ này đã có mùa giải ra mắt ấn tượng tại Premier League, ghi 36 bàn nhưng chỉ có trung bình 25 lần chạm bóng mỗi trận. Trong một đội Man City có tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình 65,2% và 787 lần chạm bóng mỗi 90 phút; 25 lần chạm bóng mỗi 90 phút là đủ để Haaland trở thành cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải.

Ngoài việc ghi bàn, Kane cũng kiến tạo cho Mulasia lặp công và đó là pha kiến tạo thứ 5 của anh sau 12 trận cho Bayern

Tại Bayern, Kane đang đạt hiệu suất 0,95 bàn thắng kỳ vọng (xG) mỗi 90 phút. Con số này nhiều hơn 0,3 so với mức trung bình của anh ở mùa 2017/18, mùa giải. Thực tế, Kane đã có 11 bàn sau 12 trận, tỷ lệ 1,18 bàn/90 phút, một tỷ lệ rất tốt. Tóm lại, số lượng chạm bóng là dấu hiệu tốt cho thấy một cầu thủ chăm chỉ nhưng nó không cho biết mức độ ảnh hưởng một tiền đạo như Kane tới đội bóng.

Hơn thế nữa, Kane còn là một đầu mối sáng tạo các đợt tấn công tốt nhất vào thời điểm quan trọng nhất. Pha ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 trong đêm qua vừa khiến Bayern khôi phục lợi thế dẫn bàn, nhưng quan trọng hơn nó giúp CLB lấy lại thế thượng phong. Nhờ đó chỉ 7 phút sau Galatasay thất thủ hoàn toàn. Kane không những giải quyết được ghi bàn như trung phong mà Bayern yêu cầu mà anh còn làm được nhiều hơn thế. Anh còn giỏi kiến tạo cho đồng đội lập công. Điều này cũng đơn giản thôi, bởi anh chơi tốt ở cả vai trò số 10 lẫn số 9 từ hồi khoác áo Spurs.

Ngoài 11 bàn thắng, Kane đã đóng góp 6 pha kiến tạo thành bàn, và mới nhất là pha dọn cỗ cho Musiala ghi bàn ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều hơn những gì Kane làm được trong suốt mùa giải Premier League 2022/23. Việc tạo ra 0,55 đường kiến tạo mỗi trận chứng tỏ rằng Kane vẫn biết sáng tạo khi cần nhất. Với Kane, toàn đội Bayern, đặc biệt là HLV Thomas Tuchel cứ ung dung kê cao gối mà ngủ.

Maguire và Onana rực sáng cứu MU

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Alexis Sanchez chưa hết thời Alexis Sanchez chưa hết thời

    Bàn thắng đầu tiên của mùa giải ở trận đấu bản lề mở ra cơ hội cho Inter thẳng tiến vào vòng knock-out chính là câu trả lời đanh thép của Alexis Sanchez với những kẻ đã chỉ trích anh chỉ là kẻ vô dụng trong đội hình của HLV Simone Inzaghi.

  • Martinelli: 'Màn ra mắt Champions League đúng như mơ' Martinelli: 'Màn ra mắt Champions League đúng như mơ'

    Đến tận lượt trận thứ 3, Gabriel Martinelli mới được hưởng bầu không khí Champions League lần đầu tiên cùng Arsenal. Ngay lập tức, chân sút người Brazil cho thấy, anh rất có duyên với sân chơi danh giá này.

  • MU thắng trong nghi ngờ Phải 'hư hư ảo ảo' thì mới là... MU

    MU lại thắng. Có lẽ phần đông người hâm mộ đều cảm thấy có gì gì đó sai sai. Một cảm giác hoài nghi đang bao trùm tất cả, song chính sự hư hư ảo ảo đó mới đích thị là Quỷ đỏ.

  • Phát ngôn '7 từ' của Onana khiến fan MU gật gù Phát ngôn của Onana khiến fan MU gật gù

    Thủ thành Andre Onana trở thành người hùng của MU ở chiến thắng trước Copenhagen, và phát biểu sau đó của anh thực sự khiến người hâm mộ Quỷ đỏ cảm thấy ấm lòng.

  • Khi Mbappe khoác áo Milan và được gọi là ‘Tiểu Robinho’ Khi Mbappe khoác áo Milan và được gọi là ‘Tiểu Robinho’

    Ngoài Real Madrid, thì ngày nhỏ Kylian Mbappe cũng vô cùng yêu thích Milan, đối thủ mà anh sẽ chạm trán vào rạng sáng mai tại sân Công viên các Hoàng tử ở lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League.

  •  HLV Guardiola 'bật mí' lý do Man City sang Thụy Sỹ sớm HLV Guardiola 'bật mí' lý do Man City sang Thụy Sỹ sớm

    HLV Pep Guardiola của Man City mới đây đã giải thích lý do tại sao ông và các học trò lại sang Thụy Sỹ từ khá sớm để chuẩn bị cho trận làm khách của Young Boys ở vòng bảng Champions League. Theo vị chiến lược gia người Tây Ban Nha, động thái trên nhằm giúp Man City làm quen tốt hơn với mặt sân cỏ nhân tạo.

  • Bi kịch Gabriel Jesus! Bi kịch Gabriel Jesus!

    Câu "đang hay thì đứt dây đàn" hoàn hảo đến đau lòng dành cho Gabriel Jesus. Mùa giải này đang thử thách giới hạn chịu đựng của tiền đạo 26 tuổi bằng nhiều cách khác nhau.

  • Fan Copenhagen gây xúc động mạnh khi tri ân Sir Bobby Charlton Fan Copenhagen gây xúc động mạnh khi tri ân Sir Bobby Charlton

    Bóng đá không chỉ là bóng đá, mà còn là nơi lan tỏa cảm xúc. Trận đấu giữa MU và Copenhagen đã có một hình ảnh vô cùng xúc động đến từ lực lượng CĐV đội khách.

  • Raya đấm bóng về gôn nhà, suýt báo hại Arsenal Raya đấm bóng về gôn nhà, suýt báo hại Arsenal

    Thủ thành David Raya lại có pha xử lý lỗi khiến người hâm mộ Arsenal thót tim trong chiến thắng 2-1 của đội nhà trước Sevilla ở Champions League.

  • Ten Hag tiết lộ lý do Onana xuất thần cản được penalty Ten Hag tiết lộ lý do Onana xuất thần cản được penalty

    Andre Onana trở thành người hùng của MU trong chiến thắng trước Copenhagen với pha cứu thua xuất thần trên chấm penalty ở những phút cuối. Đằng sau câu chuyện này có cả một nguyên nhân.

  • Kane cân bằng thành tích ghi bàn của cựu sao Chelsea ở Champions League Kane cân bằng thành tích ghi bàn của cựu sao Chelsea ở Champions League

    Với cú dứt điểm làm tung lưới Galatasaray, tiền đạo Harry Kane không chỉ góp phần giúp Bayern đánh bại đại diện Thổ Nhĩ Kỳ 3-1, mà anh còn cân bằng thành tích ghi bàn của cựu sao Chelsea là Frank Lampard ở Champions League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x