Bóng Đá Plus trên MXH

Fabio Capello truyền bí quyết hạ PSG cho Simone Inzaghi

18:19 ngày 30/05/2025
Cựu HLV Fabio Capello từng giúp Milan vô địch Champions League trong lần thứ hai lọt vào trận chung kết. Ông tin rằng Simone Inzaghi cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự để làm nên lịch sử.

    Fabio Capello tin rằng Simone Inzaghi có thể giúp Inter đánh bại PSG

    "Simone cũng có thể giành chiến thắng trong trận chung kết thứ hai. Milan của tôi từng thua Marseille ở chung kết Champions Laegue năm 1993 trước khi hạ gục Barcelona của Johan Cruyff trong năm tiếp theo với tỷ số 4-0. Simone cần làm chính xác những gì cần thiết nhất, chọn 11 cầu thủ đá chính phù hợp và thuộc lòng các mảng miếng chiến thuật để đánh vào điểm yếu của PSG”, Capello chia sẻ trên La Gazzetta dello  Sport.

    * Nhận định bóng đá PSG vs Inter, 02h00 ngày 1/6

    Chiến lược gia 78 tuổi như nhìn thấy chính mình trong hình ảnh của Inzaghi. Họ đều thua trận chung kết Champions League đầu tiên và bước vào trận chung kết thứ hai với những bài học sâu sắc. “Trở lại chung kết Champions League sau khi từng thua một trận chung kết sẽ mang đến trải nghiệm hữu ích cho huấn luyện viên, cho toàn bộ đội bóng. Inter, cũng như Milan của tôi năm xưa, sẽ bước vào trận đấu với PSG bằng sự tập trung cao hơn nhiều. Họ đã có nhiều kinh nghiệm hơn và hiểu thấu ý nghĩa của trận chung kết Champions League”, Capello cho biết. 

    Marcel Desailly của Milan trong chiến thắng 4-0 trước Barcelona tại chung kết Champions League mùa giải 1993/94

    Capello đưa ra lời khuyên cho Inzaghi ở trận chung kết với PSG: “Việc của cậu ấy là chọn ra được đội hình xuất phát tốt nhất. Nhưng quan trọng hơn, Inzaghi phải giúp các cầu thủ Inter nắm vững họ có thể gây tổn thương cho đối thủ bằng cách nào. Và vì đây là một trận chung kết, Inzaghi phải có sự chuẩn bị cho những biến cố và rủi ro. Bất kỳ cầu thủ nào cũng phải nắm rõ nhiệm vụ chiến thuật của họ và sẵn sàng ứng phó trong mọi hoàn cảnh”. 

    “Đây là cách tôi chuẩn bị cho trận chung kết thứ hai của Milan vào năm 1994. Án treo giò của Franco Baresi và Alessandro Costacurta làm hàng thủ thiếu thốn đủ đường. Tôi quyết không lấp Marcel Desailly vào vị trí trung vệ không phải vì cậu ấy không có khả năng, mà vì Marcel chỉ cảm thấy thoải mái ở hàng tiền vệ. Các nhà báo đã hỏi tôi: "Ông có lo lắng về trận đấu với Barcelona không?". Tôi đã nói không và đó là sự thật. Tôi bình tĩnh và thanh thản vì tôi biết phải làm gì tốt nhất cho Milan. Tôi quyết định chuyển Paolo Maldini vào đá trung vệ bên cạnh Filippo Galli, hai cánh giao cho Mauro Tassotti và Christian Panucci. Chúng tôi miệt mài làm việc trong một tuần với đội hình đó. Và rồi tất cả đều thấy hàng thủ vận hành kín kẽ ra sao, còn Desailly đã phá vỡ tuyến giữa của Barcelona thế nào”, Capello nhớ lại. 

    Inter của Inzaghi đã trưởng thành hơn trong 3 mùa giải gần đây

    Milan của Capello lọt vào hai trận chung kết Champions League liên tiếp, năm 1993 và 1994. Còn Inter của Inzaghi cũng lọt vào hai trận chung kết chỉ trong vòng 3 năm, 2023 và 2025. Trong khi đó, PSG có trận chung kết Champions League thứ hai trong 5 năm (2020, 2025). Theo Capello, đội bóng của Inzaghi đã có đủ thời gian để trưởng thành.

    “Có một chút khác biệt giữa Milan của tôi và Inter của Inzaghi. Milan của tôi có cơ hội chuộc lỗi ngay ở mùa giải tiếp theo, sau khi thua Marseille ở chung kết năm 1993. Còn đội bóng của Inzaghi đã phải chờ hai năm giữa hai trận chung kết ở Istanbul và Munich. Nhưng các cầu thủ Inter đã dạn dày hơn và họ phải chịu áp lực lớn hơn. Năm 2023, áp lực phải thắng dồn về Man City. Còn năm nay, cơ hội giữa PSG và Inter là ngang nhau. Áp lực sẽ tăng lên cho thầy trò Inzaghi vì chắc chắn các CĐV Inter không muốn thất bại một lần nữa”, Capello nhận xét.

    Khía cạnh tâm lý là cực kỳ hệ trọng cho một trận chung kết. Theo Capello, “sự thanh thản và căng thẳng phải được cân bằng, điều này không dễ dàng nhưng có thể trở thành bí quyết thành công. Bởi vì khía cạnh tâm lý là cơ bản, và trong những trận cầu thượng đỉnh như chung kết Champions League, nó có thể tạo nên sự khác biệt ít ai ngờ”.

    Capello tin rằng Inzaghi phải làm tốt khía cạnh tâm lý cho trận chung kết Champions League

    Nói về tâm lý, có một chi tiết kinh điển vào năm 1994. Các cộng sự của Capello đã tới theo dõi buổi tập của Barcelona. Họ báo về cho vị HLV trưởng Milan về thái độ “khệnh khạng” của Johan Cruyff. Vị HLV của Barca nằm phơi nắng giữa sân tập, gối đầu lên quả bóng thư giãn như ở ngoài bờ biển.

    Capello đã thắp lên ngọn lửa sục sôi khi nói với cả đội: "Các cậu thấy đấy? Hãy đi và đá quả bóng đó, hãy khiến hắn và toàn bộ Barça phải đập đầu xuống đất". Và kết cục là Barca thần thánh của Cruyff vỡ vụn vì sự chủ quan, vì tâm lý khinh địch trước một Milan kiên cường và hiệu quả.

    “Nếu tôi là Inzaghi, tôi sẽ phải vắt óc nghĩ ra một bài phát biểu đủ hấp dẫn để đẩy các cầu thủ vào cuộc chiến thực sự”, Capello khẳng định. 

    Việt Hà • 18:19 ngày 30/05/2025

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay