Bóng Đá Plus trên MXH

Fernando Llorente: Tiếng gầm cuối của 'Vua sư tử'
Phương Minh • 15:38 ngày 30/04/2019
Harry Kane chấn thương, Son Heung-min bị treo giò và Fernando Llorente có thể sẽ được trao cơ hội ở trận bán kết lượt đi Champions League với Ajax. Đây cũng gần như là trận đại chiến cuối cùng của tiền đạo mang biệt danh “Vua sư tử” (El Rey Leon), trước khi chia tay Tottenham vào cuối mùa.
    Fernando Llorente đang trải qua một mùa giải khá kỳ lạ. Hồi hè 2018, cầu thủ 34 tuổi lẽ ra đã phải bán xới khỏi Tottenham, nếu HLV Mauricio Pochettino được cấp tiền để mua về một tiền đạo trẻ hơn. Trong 2 tháng rưỡi đầu mùa, chân sút người Tây Ban Nha cũng chỉ được ra sân có 5 lần. Và đến kỳ chuyển nhượng mùa đông, thiếu chút nữa anh đã trở lại Bilbao nếu Spurs không từ chối đề nghị của đội bóng xứ Basque.

    Nhưng chỉ 4 tháng sau, Llorente có thể sẽ được đá chính trong trận bán kết lượt đi Champions League với Ajax. Chấn thương của Kane cùng án treo giò của Son đang tạo cơ hội để anh hoặc Lucas Moura góp mặt từ đầu ở cuộc chạm trán với đội bóng Hà Lan. Và nếu vận may tiếp tục mỉm cười, Vua sư tử có thể kết thúc mùa giải này bằng trận chung kết Champions League.

    “Chuyện đó có thể xảy ra chứ”, Llorente đã trả lời báo chí như vậy với một nụ cười. Tiền đạo này cũng cho biết: “Thật khó để có cơ hội chơi một trận đấu như thế này. Nhưng nếu bạn giữ vững niềm tin và không ngừng chiến đấu, cơ hội sẽ đến. Giờ tôi cần phải chiến đấu cho cả Kane và Son nữa. Vì chắc chắn, họ không thoải mái gì khi phải ngồi ngoài”. Tất nhiên, việc Llorente có được đá chính hay không còn phụ thuộc vào quyết định của HLV Pochettino. Nhưng bất cứ khi nào đội bóng cần đến, anh sẽ luôn sẵn sàng.

    Ở tuổi 34, Llorente hiểu rõ mình có thể làm những gì. Chính anh cũng thừa nhận: “Tôi không phải là một cầu thủ trẻ, nhưng tôi có kinh nghiệm. Quan trọng là tôi luôn chiến đấu hết mình”. Mà Tottenham chắc chắn sẽ cần đến kinh nghiệm của Llorente, trong cuộc đối đầu với đội bóng trẻ trung Ajax. Bởi cầu thủ người Tây Ban Nha vốn không xa lạ gì với bầu không khí ở Champions League, và từng cùng Juventus lọt vào đến trận chung kết mùa 2014/15.

    Fernando Llorente cần tận dụng cơ hội ở Champions League để chia tay Spurs vào cuối mùa một cách hãnh diện
    Fernando Llorente cần tận dụng cơ hội ở Champions League để chia tay Spurs vào cuối mùa một cách hãnh diện

    Tất nhiên, nhiệm vụ cuối cùng của một tiền đạo vẫn là ghi bàn. Ở khía cạnh này, rõ ràng Llorente không đem lại sự đảm bảo như Kane, Son hay thậm chí cả Dele Alli. Tuy vậy, điều may mắn cho Spurs là Vua sư tử vẫn chưa hề mất đi bản năng sát thủ. Con số 8 bàn thắng trên mọi mặt trận có thể là không nhiều với một tiền đạo, nhưng cũng không ít nếu biết rằng mùa này Llorente mới được ra sân tổng cộng 1.027 phút. Và các CĐV của Tottenham hẳn vẫn chưa quên, chân sút người Tây Ban Nha chính là người hùng đưa họ vào bán kết với màn rút ngắn tỷ số còn 3-4 trong trận tứ kết lượt về với Man City.

    Đó là một pha ghi bàn bằng... hông, được thực hiện cách khung thành có lẽ chỉ hơn 1 mét và nếu không phải Llorente, bất kỳ cầu thủ nào đứng ở vị trí này cũng có thể lập công. Nhưng nếu không có nó thì hiện giờ, Tottenham đã bị loại. Nhờ pha lập công ấy, Spurs đã hiên ngang bước vào bán kết. Và giờ, các CĐV của đội bóng thành London đang chờ đợi Vua sư tử cất lên những tiếng gầm cuối cùng, trước khi ra vào cuối mùa.

    Bàn thắng quan trọng nhất sự nghiệp
    Llorente thừa nhận rằng, bàn rút ngắn tỷ số xuống 3-4 cho Tottenham trong trận tứ kết lượt về Champions League với Man City chính là pha lập công quan trọng nhất sự nghiệp của anh. Chân sút người Tây Ban Nha này nói: “Chắc chắn đó là bàn quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi!”. 
    Trong cả sự nghiệp, Llorente đã ghi được 196 bàn thắng sau 605 trận đấu cho 7 CLB khác nhau.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội