Chelsea đã vào tứ kết Champions League sau chiến thắng 2-0 trước Galatasaray ở Stamford Bridge tối thứ Ba. Đó là trận đấu mà Galatasaray đã tự thua hơn là Chelsea chiến thắng.
Samuel Eto'o ghi bàn ở phút thứ 3 sau một pha phối hợp đẹp mắt từ hàng tiền vệ Chelsea, rồi Gary Cahill khép lại trận đấu cho đội chủ nhà với pha lập công từ một quả phạt góc ngay trước giờ nghỉ.
Gala đã chơi tệ trong cả trận và The Blues đôi khi chơi như thể họ đã dẫn 5-0 rồi. Nếu đội khách nỗ lực hơn, họ lẽ ra vẫn có hy vọng gây bất ngờ, nhưng sự thiếu quyết tâm của đại diện Thổ Nhĩ Kỳ là rất rõ ràng sau 90 phút.
Hãy cùng nhìn lại khía cạnh chiến thuật của trận đấu.
Sơ đồ chiến thuật và đội hình xuất phát
Chelsea đã ra quân với đội hình 4-2-3-1 quen thuộc, Ramires (số 7) và Frank Lampard (8) đá cặp tiền vệ trung tâm, Oscar chơi ở vị trí hộ công và Eto’o đá trung phong cắm thay vì Fernando Torres, người đã chơi rất thất vọng trước Aston Villa hôm thứ Bảy.
Galatasaray xuất phát với sơ đồ 4-3-3, trong đó Didier Drogba (số 11) đá cắm, Burak Yilmaz (17) lệch phải và Wesley Sneijder lệch trái.
Cách thức tấn công của Chelsea
Nhìn vào đội hình xuất phát của Gala, điểm yếu trên lý thuyết là ở hai cánh và điều đó đã trở thành nguyên nhân thất bại của họ trên thực tế, khi Eto’o ghi bàn cho đội chủ nhà sau pha phối hợp ăn ý giữa Willian và các đồng đội khác ngay cạnh đường biên dọc bên phải.
Alex Telles của đội khách chơi tấn công rất hay, nhưng vẫn còn nhiều điều phải học hỏi trong phòng ngự: Chelsea nhiều lần tận dụng được các khoảng trống đằng sau anh và một trong các tình huống như thế đã dẫn tới bàn mở tỉ số.
Tương tự như thế là bên cánh trái theo hướng tấn công của Chelsea, Emmanuel Eboue chỉ đứng nhìn Eden Hazard vượt qua anh hết lần này đến lần khác. Đó là màn trình diễn rất nghèo nàn của hậu vệ phải này.
The Blues đã tràn ngập quân số ở hai cánh ngay từ đầu và dễ dàng nắm thế chủ động. Trong khi Eboue và Telles chơi dưới sức mình, Burak và Sneijder lại hiếm khi nào sẵn lòng lùi về hỗ trợ phòng ngự.
Kế hoạch của Gala
Các cầu thủ của HLV Roberto Mancini vào trận với nhận thức rằng họ phải ghi ít nhất 1 bàn mới có thể đi tiếp. Nếu Chelsea không bị thủng lưới, Gala chắc chắn bị loại. Không may cho đội khách, sau một tình huống tấn công khá hứa hẹn bên cánh trái, những mối đe dọa từ Gala hoàn toàn biến mất.
Kế hoạch của Mancini là khá rõ ràng: Telles dâng cao bên cánh trái trong khi Sneijder dạt vào trong, một quả tạt đến được Drogba, nhưng anh dứt điểm ra ngoài khung thành. Willian cũng đã theo sát Telles để hạn chế mọi ý định tham gia tấn công gây đột biến của hậu vệ cánh này.
Gala trong vòng luẩn quẩn
Việc Telles bị vô hiệu hóa khiến Gala còn lại hai lựa chọn phương án tấn công: qua Selcuk Inan ở trung lộ hoặc Eboue ở cánh đối diện.
Selcuk là một cầu thủ rất nổi tiếng ở TNK và tài năng của anh chưa được ghi nhận xứng đáng. Nhưng mùa này anh đang trải qua một giai đoạn dài phong độ sa sút và trước Chelsea, hàng tiền vệ Gala hoàn toàn bất lực.
Selcuk không kiểm soát được thế trận và không tạo ra được cơ hội cho các đồng đội, khiến Gala rơi vào một vòng luẩn quẩn ở khu trung tuyến, trong khi Eboue công thủ đều yếu.
Một cách ngắn gọn, cả ba hướng tấn công của Gala đều bị Chelsea phong tỏa, hoặc bằng phương pháp rất khoa học của Mourinho, hoặc bởi những cá nhân phong độ kém cỏi của đội khách.
Mancini chuyển sang 3-5-2
Ở hiệp 2, Mancini đã chuyển sang sơ đồ 3-5-2 mà ông từng có lúc dùng ở giải vô địch TNK Super Liga mùa này.
Felipe Melo lùi lại đá trung vệ và Aurelien Chedjou, Sneijder dạt vào trong chơi như các tiền vệ trung tâm dâng cao hỗ trợ cho Drogba. Sau đó, Hakan Baltacame vào sân đá trung vệ để đưa Melo trở lại hàng tiền vệ.
Sự điều chỉnh này giúp tạm thời giải phóng Telles để anh chơi cao hơn trên sân, nhưng cầu thủ này cũng không tạo ra được ảnh hưởng gì đáng kể sau khi đã thoát khỏi các nhiệm vụ phòng ngự. Thật ra, chuyển Sneijder vào trung lộ lại càng mở ra thêm khoảng trống cho Branislav Ivanovic dâng cao, và hậu vệ phải này trở thành một đòn kỳ binh lợi hại cho Chelsea trong phần còn lại của trận đấu.
Gala tiếp tục gặp khó khăn khi đưa bóng qua khỏi vạch vôi giữa sân và cơ hội duy nhất của họ trong hiệp 2 cũng bị Drogba bỏ lỡ.
Kết luận
Đó là một trận đấu rất đáng thất vọng với Gala, vốn đã chơi nhiều trận hay hơn hẳn trong mùa này. Mancini đã cố gắng hết sức để xoay chuyển cục diện trước Jose Mourinho, nhưng lối chơi chặt chẽ và cần mẫn của Chelsea đã khiến đội bóng TNK hoàn toàn bế tắc.
The Blues đã rất quen với việc giành lấy những chiến thắng gọn ghẽ như thế này, và họ sẽ là một đối thủ rất đáng gờm ở Champions League mùa giải năm nay.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Dù không còn nhiều ý nghĩa, song trận thắng 3-1 của Real trước Schalke đêm qua vẫn còn một vài điều đáng nói. Sau đây là 6 điều rút ra từ trận đấu này.
Tiền đạo Didier Drogba của Galatasaray đã có hành động đầy cảm xúc với ông thày cũ Jose Mourinho bên phía Chelsea trong lần đầu tiên trở lại sân Stamford Bridge với tư cách đối thủ.
Ngay trong những chương đầu tiên của cuốn tự truyện của mình, Sir Alex Ferguson đã đề cập ngay đến vấn đề mà CĐV quan tâm nhất: lý do vì sao bổ nhiệm David Moyes. Và thông qua những giải thích của Sir Alex, người ta có thể thấy cuộc bổ nhiệm này nặng về cảm tính.
Jose Mourinho không hổ danh là "Người đặc biệt", tấm vé vào vòng Tứ kết Champions League của Chelsea ghi đậm dấu ấn chiến thuật của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trong chiến thắng 2-0 ở trận lượt về này.
Thắng thuyết phục Galatasaray để giành vé vào vòng tứ kết, đồng thời sở hữu một Jose Mourinho từng 2 lần lên ngôi tại đấu trường này, không ai có thể phủ nhận Chelsea đang nằm trong top những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Champions League năm nay.
Sau trận thắng Schalke trên sân nhà Santiago Bernabeu và giành vé vào tứ kết Champions League, HLV Carlo Ancelotti bày tỏ sự "hào hứng" khi đội bóng của ông đang ở đỉnh cao phong độ.
Ronaldo tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng cho Schalke bằng cú đúp bàn thắng vào lưới thủ thành Fahrmann. Sau hai lượt trận, ngôi sao người Bồ Đào Nha xuyên thủng mành lưới đội bóng vùng Ruhr tới 4 lần. Như vậy, CR7 đã có 242 bàn thắng cho Real, qua đó cân bằng thành tích của huyền thoại Ferenc Puskas trong danh sách những chân sút vĩ đại của Real.
Jose Mourinho cho rằng Chelsea đang trở lại là “một trong những đội bóng hay nhất hành tinh”, trong khi người đồng nghiệp bên phía Galatasaray chỉ biết ngán ngẩm chê trách các học trò.
Chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 đã giúp Chelsea giành quyền vào vòng Tứ kết với tỷ số chung cuộc 3-1. Drogba đã có ngày trở lại Stamford Bridge đáng buồn khi không thể giúp Galatasaray chọc thủng lưới đội bóng cũ.
Rốt cuộc, đã không có chức vô địch Champions League nào với Marco Reus ở trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo Dortmund. Một đoạn kết buồn với tiền đạo điển trai 35 tuổi, song nếu theo dõi cả chiều dài sự nghiệp của Reus, những bi kịch như thế này vốn đã quá quen thuộc.
HLV Jose Mourinho đã dự đoán rằng tiền vệ Jude Bellingham sẽ ghi ít bàn thắng hơn cho Real Madrid trong mùa giải tới sau sự xuất hiện của Kylian Mbappe.
Nhận định bóng đá trận Áo vs Serbia diễn ra vào lúc 01h45 ngày 5/6 thuộc khuôn khổ giao hữu các ĐTQG 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Soi kèo Flamengo không cày góc trên sân khách, đồng thời đối thủ của họ lại đá góc rất bướng bỉnh khi chạm đại địch. Đội chủ nhà sẽ thắng góc chấp trong trận Vasco da Gama vs Flamengo ở giải VĐQG Brazil.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn