Liverpool: Biết thua đúng lúc nhưng có khắc phục kịp thời?

Từ 10:59 ngày 10-03-2022
“Trợ lý Pete Krawietz của tôi thường nói nghệ thuật của bóng đá là thua đúng trận. Tôi ghét câu nói đó, nhưng nếu Liverpool có thể thua trận nào đó thì là trận này”, đó là những lời mà Juergen Klopp mở đầu cho buổi họp báo sau thất bại 0-1 trước Inter ngay trên Anfield. Và đấy là một câu nói không thể đúng hơn.

Kể từ khi năm 2022 gõ cửa, và kể cả khi mất Salad, Mane cho giải vô địch châu Phi, thì Liverpool vẫn thể hiện một phong độ tuyệt vời đến ngạc nhiên, Lữ đoàn đỏ bất bại trong tháng 1, đạt chuỗi 12 trận thắng liên tiếp. Đấy là những thống kê đầy tính hủy diệt mà trận thua trước Inter có thể chỉ đáng coi là tai nạn (dù nó cũng khiến Liverpool bị đứt mạch 7 trận thắng ở Champions League mùa này). Nhưng vì sao Klopp bảo đó là “thua đúng lúc”. Ấy là bởi vì nó giúp cho Liverpool bình tĩnh và nhìn lại chính mình. 

Rio Ferdinand đã có một miêu tả đắt giá ở trận đấu đêm qua, “một Anfield im lặng” - đấy là một điều khủng khiếp với Liverpool, vì lẽ Anfield là điểm tựa tinh thần, nơi chứng kiến rất nhiều phép màu của Liverpool, điểm tựa giúp họ tạo nên những trận đấu đạt hơn 150% sức mạnh. Việc đội chủ sân Anfield chỉ sống sót qua chiếc thẻ đỏ của Sanchez nói lên rất nhiều điều, mà quan trọng nhất đấy là Liverpool không còn sắc bén, phung phí cơ hội, đã sống trong sợ hãi sau 3 cú sút chạm cột và cảm nhận rõ thần may mắn đã bỏ rơi mình. 

Những việc này là lý do của chuyện Klopp nói “chúng tôi sẽ nhìn rõ bản thân từ trận này để bước tiếp”. Câu nói khiêm tốn đó cho thấy Klopp rất biết mình và hiểu chuyện, ông hiểu mình cần làm gì để hoàn thành mộng ăn 4 mà đội bóng đang âm thầm đặt mục tiêu sau danh hiệu Cup Liên đoàn. Chỉ không vừa lòng chính mình và nhìn ra được sai lầm từ “trận thua đúng lúc” thì Liverpool mới có cơ hội cho điều đó.

Đương nhiên Liverpool có thể tự tin nói những lời đạo lý như vậy là bởi vì họ thua mà chẳng ảnh hưởng gì đến tấm vé đi tiếp. Đó giống như kiểu “khi thắng thì bạn nói gì cũng dễ” vậy. Và có một điều cũng khá dễ nữa là gì? Nói thì dễ hơn làm. Giáng sinh vừa qua, khi Chelsea trượt những bước chân đầu tiên, người ta cũng bảo là Thomas Tuchel thua đúng lúc. Kết quả là gì? Hóa ra nó mở đầu cho chuỗi đi xuống của đội bóng thành London. Rõ ràng “thua đúng lúc” thì biết, nhưng “khắc phục kịp lúc” thì …tùy. 

Từ một đội bóng vắng mặt tại Champions League từ năm 2011 đến 2014, giờ Liverpool có lần thứ tư vào tứ kết Champions League trong năm mùa gần nhất. Đó là thành tựu không thể chối bỏ. Nhưng để thành công liên tục thì cũng phải thay đổi liên tục, cũng như không vừa lòng với chính mình. Tôn chỉ đó liệu rằng Klopp có thực hiện được nghiêm minh hay không thì hãy để thời gian trả lời. Câu trả lời nằm ở trận làm khách trước Brighton cuối tuần này!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x