Liverpool thoát hiểm trước Inter: Một thất bại... hoàn hảo

Thanh Thủy
10:43 ngày 10-03-2022
Liverpool đã thua Inter Milan và chấm dứt thành tích bất bại trên sân nhà Anfield ở mùa này. Tuy nhiên, đó là thất bại hoàn hảo cho Liverpool về mọi mặt. Họ đã thua đúng lúc, và quan trọng hơn, vẫn đảm bảo vé vào tứ kết Champions League.
Liverpool thoát hiểm trước Inter: Một thất bại... hoàn hảo

Một thoáng chủ quan

Có rất nhiều nguyên nhân khiến Liverpool thua Inter 0-1 tại Anfield. Lý do quan trọng nhất, họ quá đen đủi. Các cầu thủ áo đỏ đã 3 lần sút trúng cột dọc hoặc xà ngang khung thành đội khách, bao gồm 2 pha dứt điểm ở tư thế ngon ăn của Mohamed Salah.

Các con số thống kê cho thấy Liverpool xứng đáng có một kết quả hòa trở lên. Họ cầm bóng 62%, dứt điểm tổng cộng 12 lần, trong đó có 8 lần trong vòng cấm Inter. Họ tạo ra 3 cơ hội mười mươi, giành 8 quả phạt góc. Tất cả đều hơn hẳn Inter. Chỉ cần Matip hoặc Salah may mắn hơn, kết cục trận đấu đã khác.

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng Liverpool đã có một chút chủ quan sau chiến thắng 2-0 trên sân Inter ở lượt đi. Lợi thế quá lớn khiến Salah và các đồng đội giảm bớt quyết tâm và sự chỉn chu so với thường lệ, đặc biệt trong khâu phòng ngự. Sự hời hợt dù chỉ trong thoáng qua cũng đủ khiến Liverpool trả giá. Trước khi lập siêu phẩm ở phút 61, Lautaro Martinez đã có cơ hội dứt điểm thậm chí thuận lợi hơn. Trong hiệp 1, Inter có 2 tình huống sút bóng, nhưng cả 2 đều trúng đích và khiến Alisson phải vất vả cản phá.

Màn trình diễn đó hoàn toàn khác với những gì tại San Siro, nơi Van Dijk và Matip không cho Dzeko hay Martinez bất cứ cơ hội nào tiếp cận với khung thành của Alisson. 

Liverpool lẽ ra đã khổ sở hơn rất nhiều nếu không được Sanchez… trợ giúp. Chỉ 2 phút sau khi thủng lưới, Liverpool đã được chơi hơn người khi Sanchez phải nhận thẻ vàng thứ 2 vì vào bóng nguy hiểm với Fabinho. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tiền đạo người Chile không bị đuổi nhanh như vậy, bởi lẽ đó là thời điểm Inter đang hưng phấn, trong khi Liverpool bắt đầu lo sợ.

Tất nhiên, các chữ nếu không tồn tại trong bóng đá, nhưng đó cũng là một bài học lớn cho Liverpool trong phần còn lại của mùa giải này. Bất cứ sự chủ quan nào khác cũng có thể khiến họ trả cái giá đắt hơn.

HLV Juergen Klopp nở nụ cười thở phào  vì Liverpool chỉ thua 0-1 và giành vé đi tiếp vào tứ kết

Quan trọng là “được việc”

Nhìn theo hướng tích cực, trận thua Inter và một thoáng hoảng loạn tại Anfield đã mang đến thất bại hoàn hảo cho Liverpool. Từ đầu năm 2022, Liverpool đã bay quá cao và dương như mất kiểm soát. Nhiều ngôi sao của họ tự tin nói về mục tiêu ăn 4 lịch sử, cho dù thực tế The Kop mới chỉ giành được chiếc cúp dễ nhất: Carabao Cup.

Liverpool đã trở lại mặt đất sau thất bại trước Inter mà không phải trả giá quá nhiều. Điều duy nhất mà The Kop mất sau trận thua này là thành tích bất bại kéo dài 366 ngày tại Anfield, nhưng nó không phải chuyện quan trọng, bởi lẽ họ vẫn giành vé vào tứ kết. Điều đó cho thấy sức mạnh và sự ổn định đáng nể của họ dưới tài năng của HLV Jurgen Klopp.

Bản thân HLV người Đức cũng nhìn ra đây là thất bại hoàn hảo cho đội bóng của ông. Hoàn hảo ở chỗ nó đến đúc lúc và không khiến Liverpool bị loại. Chia sẻ sau trận đấu, Klopp thừa nhận: “Đây là lời cảnh báo lớn cho toàn đội. Nghệ thuật của bóng đá là thua đúng trận”.

“Tôi ghét thất bại, nhưng nếu có trận đấu nào để Liverpool có thể thua thì đó chính là trận này. Bởi lẽ mục tiêu chính của giải đấu này là giành vé đi tiếp. Không phải là tôi đang tự mãn, nhưng tôi thực sự hạnh phúc vì chúng tôi đã có suất vào tứ kết vì ngay từ đầu, mọi người đều biết Inter là lá thăm rất khó”.

Thật vậy, trận thua này sẽ giúp các cầu thủ Liverpool triệt tiêu suy nghĩ chủ quan và tập trung hơn cho giai đoạn quyết định của mùa giải. Liverpool đang có cơ hội rõ ràng để giành cú ăn 4 vô tiền khoáng hậu. Tại Premier League, họ kém Man City 6 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu. Liverpool cũng còn trận đối đầu trực tiếp với Man City để san bằng khoảng cách. Tại FA Cup, The Kop đã vào đến tứ kết như Champions League. Vấn đề lớn nhất với Lữ đoàn đỏ chính là tập trung giải quyết từng trận đấu, và họ không được phép lặp lại sai lầm như trước Inter.

Liverpool có thể ghi bàn từ mọi tuyến
Cho dù không ghi bàn, nhưng Liverpool đã chứng minh sức mạnh tấn công toàn diện trước Inter. Trong hiệp 1, họ có 2 tình huống nguy hiểm nhất nhờ các… trung vệ. Joel Matip đánh đầu trúng xà ngang, trong khi Van Dijk khiến hậu vệ Inter chật vật cứu thua ngay trước khung thành. Ngoài khả năng ghi bàn của 2 trung vệ, Liverpool còn tạo ra hàng tá cơ hội từ sự xuất sắc của Robertson và Trent Alexander-Arnold. Trong khi đó, sức mạnh của hàng công Liverpool là điều không phải bàn cãi.

4. Đây là lần thứ 4 trong 5 mùa giải gần đây, Liverpool lọt vào tứ kết Champions League. Trong 3 lần trước đó, The Kop có đến 2 lần vào chung kết và 1 lần vô địch. Điều này cho thấy sức mạnh và sự ổn định đáng kinh ngạc của họ ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x