Man City tiệm cận sự hoàn hảo của Pep đâu rồi?

HANAH
08:19 ngày 26-10-2023
Man City thắng nhưng vẫn có những vết gợn, dù đã có thêm 3 điểm để tiến gần hơn vòng knock-out Champions League. Tuy nhiên, đây còn xa mới là phiên bản Man xanh hay nhất của Pep Guardiola. Vậy, The Citizens tiệm cận sự hoàn hảo của Pep mà chúng ta thường xuyên nói tới ở mùa trước đâu rồi?

Man City ghi 3 bàn song phung phí rất nhiều cơ hội. Với riêng Erling Haaland, đáng lẽ "cỗ máy ghi bàn" người Na Uy phải ghi 4 hoặc 5 bàn thay vì chỉ có cú đúp. Trước khi bước sang hiệp 2, ĐKVĐ châu Âu có ít nhất 7 cơ hội, trong đó Haaland 2, Jack Grealish 2, Jeremy Doku 2 và Rodri 1, đều bỏ lỡ.

Xen kẽ với những tình huống ăn bàn này thì hàng thủ The Citizens lại không ít lần khiến CĐV đội nhà phải giật mình, thót tim vì thi đấu khá hớ hênh. Và tất nhiên, bàn thua đến ngay sau pha mở tỷ số của Mamuel Akanji như một hệ quả tất yếu.

Đây là trận thứ 6 liên tiếp trên mọi đấu trường, đội bóng của Pep để lọt lưới. Đây cũng là lần thứ hai chỉ trong năm 2023, Man City để thủng lưới chuỗi trận dài tương tự (6).

Tuy nhiên, ở giai đoạn để thủng lưới 6 trận liên tiếp hồi tháng 2 vừa qua, Man City chỉ chịu 1 thất bại, 2 trận hòa và giành 3 chiến thắng. Còn lần này, 6 trận liên tiếp để thủng lưới ít nhất 1 lần mang lại cho họ tới 3 thất bại, 3 trận thắng.

Haaland cùng đồng đội phung phí nhiều cơ hội

Điều đó có nghĩa, hàng thủ Man City ngày càng dễ bị xuyên thủng, khó đứng vững. Bất cứ đối thủ nào, dù mạnh yếu ra sao, đều có thể dễ dàng ghi bàn vào lưới đội bóng áo xanh thành Manchester.

Trước Young Boys tại lượt trận thứ ba Champions League 2023/24, nếu may mắn hơn, thì đội chủ nhà đã sớm có bàn vào lưới Man City, chứ không phải đợi đến đầu hiệp 2 thì mành lưới của Ederson mới rung lên.

Có những nguyên nhân nhất định khiến The Citizens khó giữ sạch lưới nhà. Thứ nhất, việc Rodri bị treo giò 3 trận cũng làm cho Man City mất đi một "máy quét" quan trọng ở khu vực phòng ngự tuyến 2.

Không có những pha đánh chặn thường xuyên và hiệu quả của tiền vệ người Tây Ban Nha trước hàng thủ đội nhà đã ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống phòng ngự của Man City. 3 bàn thắng trước Young Boys đều in dấu giày của Rodri cho thấy đội bóng sẽ sa sút thế nào khi không có anh.

Thứ hai, chấn thương của “mỏ neo” John Stones cũng khiến hàng thủ Man City dễ dàng bị bẻ gãy khi đối phương phản công nhanh. Cầu thủ đa năng 29 tuổi người Anh dính chấn thương hông từ ngày 10/8 và vừa bình phục nên Pep không dám mạo hiểm dùng anh ở chuyến làm khách của Young Boys, dù Stones vẫn có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trận này.

Hàng thủ Man Ciy dễ dàng bị Young Boys chọc thủng ít phút sau khi Man xanh có bàn mở tỷ số

Tính đến thời điểm hiện tại, Stones đã vắng mặt hơn 10 tuần và trong thời gian ấy, Man City chỉ giữ sạch lưới nhà 3 lần. Đó là trong các chiến thắng 3-0 trước Burnleay, 1-0 trước Newcastle và 2-0 trước Nottingham Forest.

Trở lại trận đấu tại Thụy Sỹ, thủ môn Ederson lẽ ra đã có một trận cầu tương đối nhàn hạ, nhưng cuối cùng lại vẫn phải vào lưới nhặt bóng. Pha phản công nhanh của các cầu thủ Young Boys rất đơn giản nhưng đủ để khiến mành lưới của đội khách phải rung lên.

Điều đó phần nào cho thấy tâm lý quá chủ quan vì thường xuyên làm chủ cuộc chơi, nên lơ là trở tay không kịp khi đối phương có cơ hội phản đòn. Khả năng cứu thua trong các tình huống 1 chọi 1 của Ortega hay Erderson đều chưa được cải thiện. Không ít lần họ cố gắng lao ra để tạo áp lực cho cầu thủ đối phương, trong khi giải pháp hợp lý nên là hãy điềm tĩnh và kiên nhẫn hơn.

Và cuối cùng, việc tuyến giữa gây áp lực kém hơn đôi khi cũng khiến hàng thủ phải chịu đòn. Đội trưởng Ilkay Gundogan đã ra đi, người sáng tạo nhất trên sân là Kevin de Bruyne vẫn đang chạy đua với thời gian để bình phục chấn thương. Tất cả dẫn đến một Man City không còn mạnh và chắc chắn như mùa trước, ngay cả khi đã bổ sung một vài tên tuổi đáng chú ý.

Thắng Young Boys 3-1 là một bước chạy đà tốt cho derby Manchester song Man City vẫn phải cải thiện nhiều trong khâu phòng ngự.

VIDEO bàn thắng Young Boys 1-3 Man City

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x