Bóng Đá Plus trên MXH

Man City vs Bayern: Giá trị của Tuchel là lúc này
Dũng Phan • 05:50 ngày 11/04/2023
Bayern Munich đã vào đến tứ kết Champions League với công trạng lớn nhất thuộc về HLV Nagelsmann. Vị kiến trúc sư điển trai 36 tuổi đã giành 8/8 chiến thắng tuyệt đối ở Champions League. Tuy nhiên ông đã bị sa thải trong một quyết định gây sốc với cả làng bóng đá. 

Người ngồi trên ghế HLV trưởng của Bayern Munich hôm nay là Thomas Tuchel. Và vì là Thomas Tuchel, nên Bayern Munich mới hành động như thế. Có hai lý do để Bayern ra quyết định này, dù cái giá của họ phải trả là một Julian Nagelsmann “tuổi trẻ tài cao” và chưa đi được hết quãng đường của mình. Đối với người Bayern mà nói, những gì liên quan đến “hàng Đức” đều phải về tay họ, từ cầu thủ giỏi nhất đến HLV tốt nhất. Nhưng có một người luôn là nỗi đau vì liên tục từ chối Bayern Munich, đấy là Juergen Klopp. Cho đến lúc này có thể nói rằng Klopp sẽ không bao giờ đến Munich nữa.

Nhưng may mắn là người kế thừa Klopp ở Dortmund, một nhà vô địch, một nhà á quân Champions League khác là Thomas Tuchel lại … thất nghiệp. Bayern không thể để vuột mất Tuchel một lần để ôm hận một đời như đã mất Klopp nữa. Đấy là chưa kể đến lý do thứ hai, Real Madrid muốn có Thomas Tuchel ngay sau khi chia tay Ancelotti cuối mùa giải này. Real Madrid mà đã ngỏ ý, thì xin lỗi không thể cưỡng được và cạnh tranh được, dù đó có là Bayern Munich đi chăng nữa. Cuối cùng, dù biết Nagelsmann tài năng có thừa và đang làm tốt thì Bayern cũng cắn răng chia tay (cứ nhìn cái cách Nagelsmann được săn đón sau khi bị sa thải là hiểu).

Cần nói thêm, chính những gì mà Chelsea phải chịu đựng sau khi sa thải Tuchel, và những gì mà Chelsea đã có được sau khi Tuchel đến đã nói lên tài năng của vị HLV người Đức. “Ngọc trong đá” cần có người chăm sóc và tìm ra, chứ kiểu trọc phú như PSG hay kiểu chưa biết nhiều về bóng đá châu Âu như Todd Boehly làm sao mà thấy được Tuchel chứ? Thứ tài năng ấy thì chỉ có Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich mới nhìn ra và săn tìm đến cùng.

Vì vậy với nhiều người, việc Bayern không trao tiếp cơ hội chinh phục danh hiệu Champions League cho người đã thắng 8 trận là ngu ngốc. Nhưng mọi thứ đã trở nên minh bạch khi ta nhìn vào chiều sâu của vấn đề và người được chọn để thay thế là ai? Chưa kể một điều thú vị quan trọng khác. Thomas Tuchel sẽ có động lực rất lớn để giành chiến thắng.

Sẽ không ai khát khao chiến thắng bằng Tuchel, vì nếu thất bại thì ông và BLĐ Bayern sẽ bị chê cười vì ruồng rẫy người đã đưa mình đến tứ kết, và rồi… bị loại. Nhìn kỹ thì khá giống với câu nói “Khiển tướng không bằng khích tướng”. Đương nhiên cũng không thể không nói đến các vấn đề nhì nhằng trước đó của Julian Nagelsmann ở tập thể được mệnh danh là “FC Hollywood” này.

Champions League mùa này không có đội bóng nào mạnh vượt trội. Bayern và Real đã có những chiến thắng ấn tượng, nhưng lối chơi của họ nằm trong lối mòn. Manchester City là câu hỏi về Haaland, còn Napoli hay Milan chưa đủ khả năng. Và vì thế, chính cái cách Thomas Tuchel đến Bayern Munich đã đưa Bayern trở thành kẻ khó dò và nguy hiểm nhất.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội