Milan phải điên như ultras

Việt Hà
18:02 ngày 16-05-2023
Vào thời điểm quan trọng nhất mùa giải, Milan tan chảy như tuyết dưới ánh mặt trời. Họ hầu như không còn chỗ bám víu hy vọng khi bước vào trận bán kết lượt về với Inter.

Nhưng thầy trò Stefano Pioli không cô đơn. Họ được bao bọc và thúc đẩy bởi các ultras Curva Sud, nhóm cổ động viên máu lửa nhất bên khán đài phía nam sân San Siro/Giuseppe Meazza. Những gì diễn ra sau trận thua Spezia là một cảnh tượng hiếm có ở bóng đá châu Âu, mà Milan có quyền tự hào.

Đó là khi nhóm Curva Sud yêu cầu được đối thoại với thầy trò Pioli sau hồi còi mãn cuộc trên sân Alberto Picco. Nỗi bức xúc và thất vọng là ngập tràn nhưng các thủ lĩnh Curva Sud lại không trút lên đầu các cầu thủ Milan. “Họ khuyến khích và động viên chúng tôi hãy chiến đấu hết sức mình”, Pioli kể về màn đối thoại với nhóm ultras nổi tiếng quá khích.

Các cầu thủ Milan nhận được sự tin tưởng và động viên từ nhóm ultras

Olivier Giroud và các đồng đội dàn hàng ngang trước dãy biển quảng cáo để cùng chăm chú lắng nghe các cổ động viên. Đối diện họ ba mét, các thủ lĩnh Curva Sud cố gắng nhoài người ra khỏi bức tường ngăn cánh để giao lưu với thầy trò Pioli. Không hề có tiếng la ó hay chửi bới, dù Milan vừa thua trận đấu đáng xấu hổ khiến họ đối diện nguy cơ trượt Top 4.

Sau khoảng 10 phút đối thoại, các cầu thủ Milan chào nhóm ultras để quay vào đường hầm. Xung quanh họ là những tiếng hô đồng thanh “Chúng tôi muốn thấy 11 con sư tử”, “hãy chiến đấu cảm tử trước Inter”. Nhóm ultras Curva Sud còn kêu gọi các cổ động viên cùng tập trung tại Milanello vào 12 giờ trưa ngày thứ ba để ủng hộ tinh thần thầy trò Pioli trước trận lượt về với Inter.

Các cầu thủ Milan chăm chú đối thoại cùng nhóm ultras

Milan là đội bóng hiếm hoi còn duy trì truyền thống giao lưu với CĐV sau mỗi trận đấu. Thường thì các cầu thủ Milan sẽ đến chào cổ động viên, tặng áo hoặc cho chữ ký. Nhưng cũng có những khi họ đứng lại nói chuyện với các cổ động viên và đối thoại về tình hình của CLB, như những gì diễn ra sau trận thua Spezia. Đó là khi Milan rơi xuống tận đáy của sự thất vọng, và họ hiểu rằng cần có sự chia sẻ và cảm thông từ các ultras. 

Thời điểm này, sức mạnh lớn nhất của Milan chỉ có thể là “cầu thủ thứ 12”. Còn “11 cầu thủ” của Pioli thực tế đang tuột phong độ một cách đáng lo. Trong hơn hai tuần qua, Milan đã không thắng 3/4 trận tại Serie A và thua Inter 0-2 tại bán kết lượt đi Champions League. Thầy trò Pioli đang đứng trước nguy cơ đánh mất tất cả, từ Champions League cho tới mục tiêu Top 4 tại Serie A. Cựu HLV Fabio Capello còn nhận xét “Milan đang rơi vào thời điểm tệ nhất và không có lối ra”.

Những gì còn sót lại về một đội bóng lớn, là niềm tự hào về các cổ động viên sống chết cùng Milan và một văn hóa kết nối tuyệt vời giữa CLB và CĐV. Nếu nhóm ultras Curva Sud có thể làm những điều điên rồ nhất trên khán đài thì các cầu thủ Milan cũng cần phải làm những điều khó tin dưới sân. Giờ là lúc Milan phải điên với tinh thần ultras.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x