PSG nay đã khác
PSG từng bị đem ra làm trò cười, mục tiêu chế giễu ở hai mùa trước sau khi bị loại sớm khỏi Champions League, dù sở hữu bộ ba tấn công cực khủng MNM (Lionel Messi - Neymar - Kylian Mbappe). Đến mức sau khi chứng kiến PSG bị Bayern loại ở vòng 1/8 mùa trước, Jamie Carragher cười lớn trên sóng truyền hình trực tiếp: “PSG cũng chỉ đến thế thôi sao”? Tờ Marca thì chế giễu: Bayern đơn giản là quá đẳng cấp so với PSG. Còn tờ nhật báo L’Equipe buông câu “thất bại là văn hóa tại PSG”.
Tuy nhiên, mùa này, một điều thú vị đang diễn ra ở PSG. Hai trong số ba siêu sao hàng đầu đã ra đi. Giới truyền thông cũng bớt “tọc mạch” vào nội bộ của đội chủ sân Parc des Princes khi Luis Enrique, người nổi tiếng là “rắn mặt” với giới truyền thông, lên dẫn dắt PSG.