PSG thua 2/3 trận vòng bảng: Đương kim á quân lâm nguy

Minh Hạnh
10:27 ngày 06-11-2020
Hai tuần sau thất bại 1-2 trên sân nhà trước M.U, PSG lại trắng tay trước Leipzig với tỷ số tương tự. Khác với những mùa trước khi rất “bay” ở vòng bảng, năm nay nhà vô địch Pháp đứng trước nguy cơ không thể có vé vào vòng knock-out.
PSG thua 2/3 trận vòng bảng: Đương kim á quân lâm nguy

Thất bại 1-2 tại sân Red Bull Arena khiến PSG tụt xuống thứ 3 bảng H với 3 điểm ít hơn Leipzig và M.U. Điều này đồng nghĩ với ở trận tới gặp lại đội bóng Đức trên sân nhà Công viên các Hoàng tử, nếu không giành trọn vẹn 3 điểm, thầy trò HLV Thomas Tuchel phải đối mặt với kịch bản xấu nhất: bị loại từ vòng bảng trên tư cách là đương kim á quân! Mà chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra khi trận đấu tới ĐKVĐ Ligue 1 vắng thêm Idrissa Gueye và Prenesl Kimpembe vì án treo giò.

Trong chuyên làm khách tại Leipzig vừa qua, PSG thiếu cả Neymar lẫn Mbappe, nên đã đánh mất chính mình. Mọi hy vọng đều trông chờ cả vào Angel di Maria, người từng đặt dấu giầy lên cả 3 bàn thắng vào lưới Leipzig ở bán kết mùa trước. Và Di Maria tưởng là người hùng (mở tỷ số) thì lại thành tội đồ (đá hỏng quả phạt đền, nếu dẫn trước 2-0 thì trận đấu có thể rẽ sang một hướng khác rất có lợi cho PSG). Tiền vệ công người Argentina đã giúp đội nhà mở tỷ số ngay phút thứ 6 sau pha dứt điểm cực kỳ thông minh và tinh tế từ đường chuyền của Moise Kean, người tiếp tục chơi ấn tượng ở trận này với một pha kiến tạo và tình huống dẫn đến quả penalty cho PSG. 

Tuy nhiên, chính Di Maria lại không thắng được thủ thành Peter Gulacsi trên chấm phạt đền (16’) khi cú đá của anh quá đơn giản và dễ đoán. Đá hỏng 11m là tín hiệu không tốt cho ngày thi đấu thiếu may mắn của PSG. Bởi nó kéo theo một loạt hệ lụy. Hai lần Di Maria và Kean đưa bóng vào lưới Leipzig nhưng trọng tài Szymon Marciniak công nhận rồi lại từ chối vì lỗi việt vị sau khi tham khảo VAR. Những cơ hội ăn bàn đáng kể đều bị Pablo Sarabia, Kean và Di Maria lần lượt bỏ lỡ. Hai chiếc thẻ đỏ của Gueye và Kimpembe dồn PSG vào chân tường. Chưa bao giờ PSG khởi đầu Champions League một cách thất vọng và ê chề như mùa giải này.

Di Maria thẫn thờ sau khi PSG của anh thua ngược trước chủ nhà Leipzig

Thất bại 1-2 trên sân của Leipzig tạo áp lực lớn lên chiếc ghế của Tuchel. Nếu không vượt qua vòng bảng, khả năng HLV người Đức sẽ mất việc là rất lớn. Hơn nữa, mối quan hệ căng thẳng giữa chiến lược gia này với GĐTT Leonardo dường như không thể cứu vãn được. Cả hai bất đồng quan điểm trong chính sách chuyển nhượng, đặc biệt trong cách hành xử với chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB là Edinson Cavani và thủ quân huyền thoại Thiago Silva (Tuchel muốn gia hạn với cả hai, còn Leo kiên quyết nói không).

Giới chuyên môn cho rằng, Tuchel tiếp tục chống đối ngầm vị lãnh đạo người Brazil bằng cách cố tình đẩy Marquinhos lên đá tiền vệ còn kéo Danilo Pereira xuống chơi trung vệ. Động thái này của chiến lược gia người Đức nhằm ép Leonardo phải tăng cường cho PSG ít nhất 1 trung vệ và 1 tiền vệ đẳng cấp trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Rõ ràng sau khi Silva ra đi, hàng thủ của nhà vô địch Pháp xuống dốc trông thấy vì không có một nhạc trưởng chỉ huy. Trong khi đó, tuyến giữa luôn có vấn đề mỗi khi Marco Verratti không thể thi đấu. 

Tuchel có chưa đầy 3 tuần để vá víu đội hình chuẩn bị đón tiếp Leipzig vào 25/11 tới. Trước mắt ông phải giúp PSG bảo đảm lực lượng cũng như giành kết quả tốt khi đối đầu Rennes và Monaco tại Ligue 1 để sẵn sàng lật ngược thế cờ ở 3 trận còn lại của vòng bảng Champions League.

Thành tích tệ nhất dưới “triều đại Qatar”

Lần đầu tiên từ khi giới chủ Qatar nắm quyền kiểm soát vào tháng 5/2011, PSG mới lại khởi đầu Champions League tồi tệ đến thế chỉ với 3 điểm sau 3 lượt trận lượt đi. Cần nhấn mạnh rằng, trong lịch sử đội bóng Thủ đô nước Pháp, họ cũng từ có hai lần đề-pa tệ hại như vậy vào các mùa 1997/98, 2004/05 và đều bị loại. Liệu lần này thầy trò Tuchel có tránh được vết xe đổ ngày trước?

3. Một ngày buồn cho bóng đá Pháp khi cả ba đội PSG, Marseille và Rennes đều thất bại ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League. Đây là lần đầu tiên cả ba đại diện Ligue 1 cùng thua ở một lượt trận kể từ tháng 10/2011 (Lille, Lyon và Marseille).

XEM THÊM

Liverpool: Bộ ba nguyên tử mới sắp hình thành?

Scholes: 'M.U thi đấu như lũ trẻ U10'

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Còn 13 cầu thủ, Lazio vẫn bất bại ở Champions League Còn 13 cầu thủ, Lazio vẫn bất bại ở Champions League

    Nếu có danh hiệu đội bóng kiên cường nhất sau 3 trận vòng bảng Champions League mùa này, thì Lazio là ứng viên số 1. Đại diện Italia chỉ còn 13 cầu thủ đội 1 đá được ở 2 trận Champions League gần nhất, nhưng vẫn bất bại sau 3 trận đầu, với kết quả hòa Zenit 1-1 vào hôm qua.

  • Nkunku xát muối  vào đội bóng cũ Nkunku xát muối vào đội bóng cũ PSG

    Nếu bị loại ngay sau vòng bảng Champions League mùa này, PSG có thể “oán trách” người cũ Christopher Nkunku. Là bởi chính tiền vệ này đóng vai người hùng với cú sút xa từ cự ly 20m, mở màn cho cú lội ngược dòng ngoạn mục của RB Leipzig.

  • Tỷ lệ cược vô địch Champions League: Bayern vô đối, M.U văng khỏi top 10 Tỷ lệ cược vô địch Champions League: Bayern vô đối, M.U văng khỏi top 10

    Sau 3 lượt trận đầu tiên tại vòng bảng Champions League 2020/21, tỷ lệ cược vô địch của Bayern Munich vẫn đang là cao nhất. Trong khi đó, M.U đã rơi ra khỏi top 10 sau trận thua Istanbul Basaksehir.

  • Fernandes mất bóng hơn 30 lần trong trận thua của M.U tại Istanbul Fernandes mất bóng hơn 30 lần trong trận thua của M.U tại Istanbul

    Trong trận thua 1-2 của Man United trước Istanbul Basaksehir, tiền vệ Bruno Fernandes đã để mất bóng tới 34 lần, nhiều hơn 8 lần so với tân binh Donny Van de Beek.

  • Liverpool: Bộ ba nguyên tử mới sắp hình thành? Liverpool: Bộ ba nguyên tử mới sắp hình thành?

    Trên sân của Atalanta, Liverpool đã giành chiến thắng khó tin 5-0. Đó là trận đấu mà cả 5 bàn thắng đều được ghi bởi 3 tiền đạo là Diogo Jota, Mohamed Salah và Sadio Mane. Jota đang càng chơi càng hay trong màu áo Liverpool. Liệu Anfield có sắp hình thành một bộ ba tấn công nguyên tử mới?

  • Inter: Lautaro giải cơn khát bàn thắng Inter: Lautaro giải cơn khát bàn thắng

    Ở trận đấu trên sân của Real Madrid rạng sáng qua, tiền đạo Lautaro Martinez đã “nổ súng” trở lại.

  • Atletico: Dớp sân khách vẫn ám Luis Suarez Atletico: Dớp sân khách vẫn ám Luis Suarez

    Nguyên nhân chủ yếu khiến Atletico không thể đánh bại Lokomotiv Moscow, dù hoàn toàn áp đảo đội chủ nhà, là bởi họ không thể ghi thêm bàn thắng.

  • Cả nước Ý thất vọng với Inter của Conte Cả nước Ý thất vọng với Inter của Conte

    Đặt mục tiêu chiến thắng và đã thi đấu tốt nhưng Inter vẫn mắc căn bệnh cũ: Không đủ tàn nhẫn để giải quyết trận đấu. Trận thua 2-3 đẩy đội bóng Ý đến bờ vực bị loại sớm như các mùa giải trước, khiến truyền thông nước này rất thất vọng.

  • Mohamed Salah, kẻ đi săn các kỷ lục ghi bàn Mohamed Salah, kẻ đi săn các kỷ lục ghi bàn

    Không như kình địch Man City đang có vẻ mất đi phần nào sự sắc bén ở hàng công, Liverpool vẫn đáng gờm, nhờ Mohamed Salah vẫn cứ ghi bàn đều đặn như mọi khi.

  • Man City giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp Man City giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp

    Đánh bại Olympiakos tới 3-0, Man City đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp và đặt một chân vào vòng knock-out Champions League.

  • Moenchengladbach đại thắng ở Champions League: Điểm 10 cho Plea Moenchengladbach đại thắng ở Champions League: Điểm 10 cho Plea

    Trong chiến thắng vang dội 6-0 của M’gladbach trước Shakhtar, cá nhân tiền đạo Alessane Plea có màn trình diễn đặc biệt sáng chói. Chân sút 27 tuổi người Pháp ghi 3 bàn và kiến tạo 1 bàn. Phong độ thăng hoa ấy giúp Plea được trang whoscored.com chấm điểm 10 tuyệt đối.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x