PSG và trò lố 4-2-4!

Hà Trang
10:56 ngày 05-10-2023
Không hiểu HLV Luis Enrique đã nghĩ gì khi tung ra đội hình 4-2-4 trong chuyến làm khách của Newcastle? Ông quá tin tưởng vào hệ thống như trò chơi điện tử của mình, hay quá khinh thường đội chủ nhà? Nhưng dù bất luận lý do là gì, PSG đã nhận về một bài học đắt giá.

So về kinh nghiệm thi đấu ở Champions League, PSG chắc chắn hơn đứt Newcastle. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Enrique còn từng nâng cao cúp bạc châu Âu cùng với Barca. Thế nhưng những con số thống kê chỉ ra PSG không khác gì những gã nghiệp dư trước bản lĩnh của Newcastle.

Cụ thể, PSG cầm bóng xấp xỉ 70% nhưng chỉ tung ra 2 cú sút trúng đích và ghi được 1 bàn thắng. Trong khi đó, Newcastle dứt điểm trúng khung thành Donnarumma 8 lần và có 4 bàn. Có thể thấy, PSG cầm bóng nhiều thật đấy nhưng chỉ là luân chuyển bóng an toàn ở phần sân nhà, còn khi tiến vào khu vực 1/3 cuối sân thì mất kết nối hoàn toàn.

PSG vỡ trận quá nhanh trước Newcastle

Tất cả đến từ hệ thống 4-2-4 hoàn toàn mất cân bằng của PSG. Công chúng phải đặt câu hỏi với một HLV kinh nghiệm như Enrique, việc tung toàn bộ 4 tiền đạo Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Kolo Muani và Goncalo Ramos là ý gì? Đặc biệt, cả 4 cầu thủ này đều có xu hướng đứng rất cao và hiếm khi tham gia phòng ngự.

Newcastle thực tế chẳng phải động não quá nhiều. Sơ đồ 4-3-3 quen thuộc của họ quá phù hợp để chống lại thế công của đối thủ. Với một tuyến giữa mạnh cơ bắp, biết cách pressing, Chích chòe luôn áp đảo quân số ở vòng tròn giữa sân. Hai tiền vệ trung tâm của đội khách là Manuel Ugarte và Warren Zaire-Emery quá cô đơn khi phải chống đỡ những pha áp sát liên tục từ mọi hướng trên sân.

Ugarte và Zaire-Emery nhìn xung quanh thì thấy đội hình của PSG đã bị chia cắt hoàn toàn. Các hậu vệ không ở cự ly phù hợp, còn 4 tiền đạo thì cũng ở quá xa, thường xuyên bám biên. PSG có nhiều mũi công nhưng lại chẳng hề có trọng tâm. Newcastle chỉ chuyên tâm đúng một việc là "bắt chết" Mbappe là gần như đã thắng trận. Kết quả đúng như vậy, Mbappe có một trong những trận đấu đáng quên nhất sự nghiệp khi không dứt điểm được một lần nào. Dấu ấn lớn nhất của Mbappe chỉ là đường tạt bóng cho Dembele dứt điểm chệch cột dọc ở đầu trận.

Ở cầu môn bên kia, các hậu vệ PSG lúng túng ra mặt khi chứng kiến số lượng cầu thủ Newcastle áp đảo ở ngay trên phần sân của mình. Thế nên, đừng bất ngờ khi đến một người giàu kinh nghiệm như Marquinhos cũng mắc sai lầm chuyền bóng ngay trước vòng cấm dẫn tới bàn mở tỷ số ngay phút 17. Bàn nhân đôi cách biệt của Dan Burn cũng khiến người hâm mộ PSG khó chịu khi các hậu vệ chơi như mơ ngủ, để đối phương xới tung khu vực 16m50 như chốn không người.

Mbappe bị "khóa chết" hoàn toàn

Thủng lưới 2 bàn chỉ sau hiệp 1 cộng thêm lối chơi không hiệu quả, thế nhưng Enrique vẫn thay đổi quá chậm. Trong hiệp 2, Muani rời sân ở phút 57 nhưng cũng thay bằng một cầu thủ tấn công khác - Bradley Barcola. Đến phút 64, tiền vệ phòng ngự duy nhất Ugarte cũng bị rút ra, thay bằng một Vitinha quá mỏng manh. Enrique quyết định chơi tất tay, dùng một đội hình siêu tấn công còn hơn hiệp 1. Thế nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là bàn rút ngắn tỷ số do công của một... hậu vệ, đó là Lucas Hernandez.

Tỷ số chung cuộc là 1-4. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 2/2020, PSG để thủng lưới 4 bàn trong một trận đấu. Cũng mới chỉ là lần thứ 3 trong thế kỷ 21 này, đại gia Paris để thủng lưới tới 4 bàn tại Champions League, sau 2 thảm bại 1-6 trước Barca (2017) và 3-4 trước Deportivo (2001).

Một thất bại xấu hổ, không thể bào chữa của PSG. Họ có đủ thực lực để tạo ra một thế trận cân bằng và hiệu quả hơn nhiều, nhưng lại chọn cách "tự sát" trước một Newcastle đầy hứng khởi!
 

VIDEO bàn thắng Newcastle vs PSG: 4-1 (Vòng bảng Champions League 2023/24)

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Pep Guardiola vĩ đại hơn Sir Alex Guardiola vĩ đại hơn Sir Alex

    Pep Guardiola vừa dẫn dắt Man City giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh lần thứ 4 liên tiếp – điều mà Sir Alex chưa từng làm được khi còn dẫn dắt MU. Ông xứng đáng được ca ngợi là HLV vĩ đại nhất trong lịch sử Premier League.

  • Đặc biệt: HLV Klopp và cả sân Anfield hát vang tên Arne Slot Đặc biệt: HLV Klopp và cả sân Anfield hát vang tên Arne Slot

    Trong giây phút chia tay Liverpool, HLV Klopp đã giới thiệu người kế nhiệm mình theo cách đặc biệt nhất. Chiến lược gia người Đức cùng các CĐV có mặt tại Anfield hát vang tên Arne Slot.

  • Haaland đi vào lịch sử Premier League Haaland đi vào lịch sử Premier League

    Tiền đạo Erling Haaland của Man City đã chính thức đi vào lịch sử của Premier League sau khi giành danh hiệu Chiếc giày vàng cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất.

  • Neville lên án fan Man City Neville lên án fan Man City

    Cựu danh thủ Gary Neville đã lên tiếng chỉ trích các cổ động viên Man City, trong ngày đội bóng con cưng của họ lần thứ 4 liên tiếp vô địch Premier League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x