Real Madrid vừa công bố danh sách 31 cầu thủ được đăng ký dự Champions League 2018/19. Trong số này có 7 gương mặt tới từ đội trẻ Castilla.
Những cầu thủ ở đội Castilla được đăng ký bao gồm Luca Zidane, Javi Sanchez, Sergio Lopez, Cristo, Adri De la Fuente, Seoane và Feuillasier. Do còn non kinh nghiệm nên họ chỉ được xếp vào nhóm B trong danh sách đăng ký của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Được biết, những cầu thủ nhóm B này có thể dự Champions League, nhưng họ chỉ được đăng ký 24 giờ trước khi trận đấu diễn ra. Nhìn chung, đây chỉ là phương án dự phòng cho những trường hợp khẩn cấp khi Real vì lý do nào đó thiếu nhân sự cho giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu.
Đáng chú ý, tiền đạo tân binh Vinicius Junior và Sergio Reguilon cũng tới từ đội trẻ nhưng lại được đăng ký vào đội A của Real dự Champions League 2018/19. Mùa giải này, "Kền kền trắng" được xếp vào bảng G cùng với AS Roma, CSKA Moscow và Plzen.
Danh sách cầu thủ Real dự Champions League 2018/19
Chủ tịch Aurelio De Laurentiis của Napoli đã chỉ trích cách phân loại hạt giống của UEFA khi đội bóng Italia rơi vào bảng đấu khó tại Champions League. Napoli sẽ phải cạnh tranh suất đi tiếp với PSG và Liverpool.
Trong cuộc đua danh hiệu cá nhân Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2017/18 của UEFA, Cristiano Ronaldo đã bị Luka Modric đánh bại. Điều này khiến người đại diện Jorge Mendes của Ronaldo vô cùng bức xúc.
3 đại diện của Premier League là M.U, Tottenham và Liverpool đều rơi vào những bảng đấu hứa hẹn khó khăn tại Champions League 2018/19. Chỉ có Man City là dễ thở khi được nằm ở bảng G với rất nhiều đối thủ nhẹ ký.
Lá thăm may rủi đã đưa đẩy Cristiano Ronaldo gặp lại đội bóng cũ M.U. Tân binh của Juventus hiện có thành tích bất bại trong những lần tái ngộ đội bóng thành Manchester.
Trận đại chiến của Saudi Pro League giữa Al Nassr vs Al Hilal đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Siêu sao Cristiano Ronaldo kiến tạo cho Otavio lập công ngay phút thứ 1 nhưng Al Nassr vẫn không thể giành chiến thắng.
Khi HLV Max Allegri trút giận lên trọng tài chính và trọng tài thứ tư vài phút trước khi trận chung kết Coppa Italia giữa Juventus và Atalanta kết thúc, không ai ngờ đó chỉ là khởi đầu của một buổi tối điên cuồng và có lẽ mất kiểm soát của chiến lược gia người Italia.
Real Madrid đã vô địch La Liga từ sớm. Nhưng thầy trò HLV Carlo Ancelotti vẫn đang trên đường kết thúc mùa giải với tư cách đội ghi nhiều bàn nhất, thủng lưới ít nhất và xô đổ một vài cột mốc lịch sử của CLB...
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn