Ronaldo cán đích chân sút vĩ đại nhất Champions League trước Messi?

Minh Lâm
10:05 ngày 26-05-2014
Cristiano Ronaldo đã chơi không thực sự ấn tượng trong trận chung kết Champions League tại Lisbon rạng sáng qua. Thậm chí, CR7 còn là cầu thủ Real Madrid bị các độc giả tờ Marca chấm điểm thấp thứ 2 (6/10), chỉ hơn được Sami Khedira, Karim Benzema, Alvaro Morata và... Iker Casillas (cùng 5 điểm).
Ronaldo cán đích chân sút vĩ đại nhất Champions League trước Messi?
Nhưng bất chấp điều đó, ngôi sao Bồ Đào Nha vẫn đi vào lịch sử. Với pha lập công từ chấm 11m, anh đã có tổng cộng 17 bàn thắng ở Champions League mùa này, kỷ lục mới của giải đấu. 

Ngoài ra, Ronaldo cũng san bằng kỷ lục về số bàn thắng trong một mùa ở các cúp châu Âu mà Radamel Falcao nắm giữ (17 bàn cho Porto ở Europa League mùa 2010/11). Tuy nhiên, trước mắt CR7 vẫn còn một cột mốc nữa để hướng tới. Đó là con số 71 bàn thắng ở Champions League của Raul Gonzalez.

“Chúa nhẫn” đã xác lập cột mốc ấy sau 16 năm chinh chiến ở đấu trường số 1 châu Âu cấp CLB trong màu áo Real Madrid (66 bàn) và Schalke (5). Dù mới ra mắt ở Champions League năm 2002, Ronaldo đã kịp có cho mình 68 pha lập công, tức chỉ kém người đàn anh ở Real Madrid thuở trước đúng 3 bàn thắng nữa. Đây là khoảng cách quá hẹp và với phong độ “khủng bố” hiện giờ, có lẽ CR7 sẽ không cần đến hết chiến dịch vòng bảng của mùa giải sau để xô đổ.

Tuy nhiên, Ronaldo cần dè chừng Lionel Messi. Dù sa sút khá nhiều vì chấn thương và những vấn đề ngoài sân cỏ, El Pulga vẫn kịp ghi 8 bàn ở Champions League mùa này, nâng tổng thành tích của mình ở đấu trường số 1 châu Âu lên con số 67. Cầu thủ người Argentina thực tế cũng chỉ kém đối thủ Bồ Đào Nha có 1 lần lập công và mùa tới, có lẽ người ta sẽ được chứng kiến một cuộc đua giữa hai ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới. Và kỷ lục của Raul sẽ sớm trở thành dĩ vãng.

Top 5 chân sút hàng đầu ở Cúp C1/Champions League

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Di Maria xuất sắc nhất trận chung kết Di Maria xuất sắc nhất trận chung kết

    Tỏa sáng suốt trận đấu, góp công lớn trong bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 mà Gareth Bale thực hiện cho Real vào lưới Atletico, việc UEFA trao phần thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Champions League 2013/14” cho Angel Di Maria là hoàn toàn xứng đáng.

  • ĐHTB Champions League 2013/14: Real và Atletico áp đảo ĐHTB Champions League 2013/14: Real và Atletico áp đảo

    Champions League 2013/14 là sân chơi riêng của thành Madrid khi Real và Atletico là 2 đội bóng đi đến trận đấu cuối cùng. Chính vì vậy, không có gì khó hiểu khi bộ đôi này cùng nhau đóng góp tới 7 cầu thủ vào đội hình tiêu biểu Champions League mùa bóng vừa rồi theo bầu chọn của trang Goal.com.

  • Decima nhìn từ chuyển nhượng: Sự chuyển hướng đúng đắn Decima nhìn từ chuyển nhượng: Sự chuyển hướng đúng đắn

    Kể từ khi Florentino Perez lên nắm quyền tới nay (2000), Real tăng cường cho hàng phòng ngự khiêm tốn hơn rất nhiều so với hàng công. Chỉ sau khi chuyển hướng, quan tâm nhiều hơn đến việc gia cố hàng thủ, Real mới dần lấy lại hình ảnh và chức vô địch Champions League chính là thành quả cho sự chuyển hướng ấy.

  • Simeone đối mặt với án phạt nặng sau vụ dằn mặt Varane Simeone đối mặt với án phạt nặng sau vụ dằn mặt Varane

    HLV của Atletico Madrid, Diego Simeone nhiều khả năng sẽ bị cấm chỉ đạo các trận vòng bảng tại Champions League mùa tới, sau tình huống chạy vào sân sửng cồ với hậu vệ Raphael Varane của Real Madrid tại trận chung kết Champions League vừa qua.

  • Góc nhìn: Decima không còn gây đau đớn! Góc nhìn: Decima không còn gây đau đớn!

    Decima chẳng có gì đặc biệt, chỉ là từ tiếng Tây Ban Nha có nghĩa “thứ 10”. Nhưng người Madrid đã biến cái từ bình thường ấy thành huyền thoại. Decima ban đầu là giấc mơ, nhưng cuối cùng đã trở thành nỗi ám ảnh. Và phải tới hôm nay, nỗi ám ảnh ấy mới được xua tan…

  • Atletico Madrid: Bất ngờ lớn nhất và duy nhất Atletico Madrid: Bất ngờ lớn nhất và duy nhất

    Thành công của Atletico Madrid là bất ngờ lớn nhất tại Champions League mùa này. Nhưng ngoài đội bóng của HLV Diego Simeone, giải đấu danh giá nhất châu Âu không chứng kiến thêm cú sốc nào nữa.

  • Nhìn lại Champions League 2013/14: Kiểm soát bóng tốt và… thua trận! Nhìn lại Champions League 2013/14: Kiểm soát bóng tốt và… thua trận!

    Rất nhiều trận đấu ở Champions League mùa này, các đội cầm được nhiều bóng hơn đã thua. Dưới đây là 4 trận cầu tiêu biểu.

  • Nhìn lại Champions League 2013/14: Cầm bóng nhiều, nhưng để làm gì? Nhìn lại Champions League 2013/14: Cầm bóng nhiều, nhưng để làm gì?

    Huyền thoại Johan Cruyff từng nói “cầm bóng nhiều bao nhiêu thì sẽ tăng cơ hội ghi bàn và giảm thiểu được nguy cơ hứng chịu bàn thua bấy nhiêu”. Lý thuyết đó từng đúng, nhưng thực tế ở mùa này lại đang diễn ra rất khác.

  • Real vô địch: Những chữ M vĩ đại ở Champions League Real vô địch: Những chữ M vĩ đại ở Champions League

    “Những thành phố chữ M” vốn đã được xem như vùng đất thánh của bóng đá châu Âu. Cái khái niệm đó giờ lại trở nên huyền bí hơn. Chúng ta vừa được chứng kiến trận chung kết Champions League đầu tiên trong lịch sử giữa 2 CLB cùng thành phố. Và nó lại diễn ra với thành phố bắt đầu bằng chữ cái M: thủ đô Madrid của Tây Ban Nha.

  • Góc chiến thuật: Real 4-1 Atletico, kết quả không phản ánh đúng thế trận Góc chiến thuật: Real 4-1 Atletico, kết quả không phản ánh đúng thế trận

    Carlo Ancelotti được bổ nhiệm để giành Decima, và ông đã hoàn thành mục tiêu đó ngay ở mùa giải đầu tiên, trước một đoàn quân đầy sức chiến đấu của Diego Simeone. Tuy nhiên, công bằng mà nói, thế trận đã diễn ra cân bằng hơn nhiều nếu đem so với kết quả cuối cùng.

  • 40 năm trước, Atletico cũng lỡ hẹn với Cúp C1 vào phút chót 40 năm trước, Atletico cũng lỡ hẹn với Cúp C1 vào phút chót

    Lần thứ 2 vào chung kết sau 40 năm nhưng một lần nữa, Atletico Madrid lại để lại sự nuối tiếc khi không thể biến "giấc mơ" Champions League trở thành hiện thực.

  • MU không thể cạnh tranh chức vô địch là vì nguyên nhân khó đỡ Nguyên nhân khiến MU thi đấu tồi tệ mùa này?

    Thống kê từ Premier League cho thấy, MU chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì chấn thương ở mùa giải này. Đó có lẽ là lý do quan trọng nhất khiến CLB này không thể đua tranh chức vô địch với các đối thủ khác.

  • Góc check VAR: Cứ chê Ibrahimovic cho lắm vào, chứ mấy ai được như anh! Cứ chê Ibrahimovic cho lắm vào, chứ mấy ai được như anh!

    Thời còn thi đấu, Zlatan Ibrahimovic nổi tiếng với thân hình đầy những hình xăm chằng chịt. Cả cơ thể anh gần như không còn chỗ trống. Tuy nhiên, sau đó, Ibra đã xóa sạch các hình xăm trên người vì một mục đích cao cả. Và có điều kỳ lạ gì đằng sau câu chuyện này?

  • Nhận định bóng đá, TP.HCM vs CAHN, 19h15 ngày 21/5: Đội khách sẽ giành lại vị thế? 19h15 ngày 21/5: TP.HCM vs CAHN

    Nhận định bóng đá trận TP.HCM vs CAHN diễn ra lúc 19h15 ngày 21/5 trong khuôn khổ vòng 20 của V.League 2023/24. Bongdaplus phân tích lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Tấm ảnh của một cậu bé khiến Quang Hải ngập tràn cảm xúc Tấm ảnh của một cậu bé khiến Quang Hải ngập tràn cảm xúc

    Trận Bình Dương – CAHN vừa diễn ra trên sân Gò Đậu, đội khách đã thua đậm 1-4. Tuy nhiên, mãi đến hôm nay tiền vệ Quang Hải mới biết được câu chuyện khiến anh rất cảm động…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x