Phát biểu sau trận thua tâm phục khẩu phục trước Barca, HLV Ole Gunnar Solskjaer khẳng định sẽ quyết tâm đưa M.U đạt tới đẳng cấp của đối thủ, đồng thời lấy lại truyền thống của Quỷ đỏ.
Mặc dù đã có khởi đầu rất tốt trong khoảng 20 phút đầu trận, trong đó có pha dứt điểm trúng xà ngang của Marcus Rashford ngay giây thứ 34, song những sai lầm cá nhân đã khiến M.U nhận thất bại tan nát 0-3 trước Barca. Cộng thêm trận thua 0-1 ở lượt đi trên sân nhà, M.U cúi đầu rời giải với thất bại chung cuộc 0-4.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Solskjaer chia sẻ: "Chúng tôi muốn chơi lại những trận đấu như thế này vào năm tới, nhưng giờ chưa là lúc để nghĩ về điều đó. Sẽ tốt hơn nếu như chúng tôi khởi đầu suôn sẻ hơn và có bàn thắng trước. Bây giờ M.U cần tập trung vào giải Ngoại hạng".
"Đẳng cấp của Barca là những gì mà chúng tôi phải đạt được. Chúng tôi biết có thể làm được, nhưng có rất nhiều việc phải làm. Nếu muốn lấy lại truyền thống và đẳng cấp thực sự của đội bóng, tôi biết chúng tôi cần phải vượt qua thách thức như Barca. Tôi phải nói rằng hôm nay họ ở đẳng cấp khác so với tại Old Trafford (trận lượt đi)", chiến lược gia người Na Uy nói thêm.
Messi nhận được lời ngợi khen từ HLV Solskjaer cũng như tiền vệ Lingard
Bên cạnh đó, HLV Solskjaer cũng không quên dành những lời khen cho Lionel Messi, cầu thủ đã lập cú đúp ở hiệp 1: "Cậu ấy là cầu thủ chất lượng hàng đầu thế giới, cậu ấy biết tạo nên khác biệt. Messi và Cristiano Ronaldo là những cầu thủ xuất chúng trong những năm qua và tối nay cậu ta đã thể hiện được phẩm chất của mình".
Tiền vệ Jese Lingard lại tỏ ra tiếc nuối với trận thua: "Bạn không được phép mắc lỗi trong những trận đấu như thế này. Chúng tôi đã nắm giữ thế trận trong khoảng 15 hoặc 20 phút đầu và sẽ khác đi nếu như chúng tôi tận dụng được các cơ hội của mình. Messi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và anh ấy đã có một trận đấu tuyệt vời tối nay. Việc của chúng tôi có thể làm lúc này là tiếp tục tiến lên".
Với HLV Ernesto Valverde của Barca, chiến lược gia người Tây Ban Nha khá bình thản cho hay: "Đây là Champions League. Không có gì an toàn và kết quả ở trận lượt đi cũng không có gì đảm bảo. Liverpool có lợi thế nhất sau lượt đi, nhưng chúng ta hãy chờ vào ngày mai".
"Chúng tôi đang phấn khích. Đã mất khá nhiều thời gian để chúng tôi có thể vào bán kết (3 mùa liên tiếp Barca bị loại ở tứ kết) và bây giờ chúng tôi rất muốn vào chung kết. Chúng tôi tự tin, nhưng chúng tôi biết rằng 5 phút tồi tệ có thể khiến bạn bị loại", HLV Ernesto Valverde nói thêm.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Mặc dù Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số, song Juventus vẫn ngậm ngùi chia tay Champions League sau khi bị Ajax ngược dòng đánh bại 2-1, qua đó giành vé vào bán kết với chiến thắng chung cuộc 3-2.
Đội trưởng Lionel Messi đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp cùng 1 bàn thắng của Philippe Coutinho giúp Barca giành chiến thắng đậm đà 3-0 và đường hoàng vào bán kết.
Barca đã giành chiến thắng 3-0 và tỷ số sau 2 lượt trận là 4-0. Trong khi đó, Ronaldo dù ghi bàn nhưng không thể giúp Juventus giành chiến thắng chung cuộc trước Ajax.
Cựu danh thủ người Brazil từng đá cho Barca là Ronaldinho không tin đội bóng cũ của mình sẽ lên ngôi ở Champions League mùa này. Theo Ronaldinho, với những gì vừa thể hiện trước Man City, Tottenham mới là ứng cử viên vô địch nặng ký nhất.
Thua 0-1 tại Old Trafford, Manchester United buộc phải ghi bàn trong chuyến hành quân đến Nou Camp để nuôi hy vọng ngược dòng. Tuy nhiên, với một đội bóng không biết tấn công thì lấy gì để ngược dòng đây M.U và Ole Gunnar Solskjaer?
Người ta thường biết đến Ajax với thứ bóng đá tổng lực. Nhưng Ajax còn có ý nghĩa lớn hơn như vậy. Bởi bao trùm đội bóng này là một thứ văn hóa khác biệt và duy nhất ở châu Âu. Giống như The Beatles với Liverpool, Ajax đã trở thành biểu tượng văn hóa của thủ đô Amsterdam…
Manchester United hành quân đến Nou Camp với một hàng tấn công nhạt nhòa và thiếu sáng tạo. Gương mặt hiếm hoi xứng đáng được trao hy vọng là Marcus Rashford.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn