Klopp, cho tôi gần bạn hơn chút nữa!

DŨNG PHAN
21:33 ngày 26-02-2024
Khi những cổ động viên Liverpool hạnh phúc chứng kiến đội nhà tiếp tục giành thêm một danh hiệu, thì có lẽ phía sau nụ cười là nỗi buồn vô cớ. Bởi vì hết mùa giải này, họ sẽ không còn được thấy Juergen Klopp trên băng ghế chỉ đạo nữa.
Klopp, cho tôi gần bạn hơn chút nữa!

Danh hiệu vô địch Cúp Liên đoàn Anh đêm Chủ nhật vừa qua của Liverpool, người chơi xuất sắc nhất là Van Dijk. Nhưng Van Dijk ở đâu nếu không có Klopp? Sau tất cả, mọi thứ Liverpool có suốt thập niên qua đều đến từ chiến lược gia người Đức. Ông đã xây dựng toàn bộ đội hình này, và cả đội hình kế thừa với những cầu thủ trẻ đã được thay vào trong trận đấu với Chelsea. Ông tạo ra triết lý và triết lý ấy đồng điệu với cách Liverpool chơi trong quá khứ: rực lửa như màu áo đỏ, gầm gào như những đoạn rock. Nhưng, hết mùa giải này ông đi.

Hai cá thể Liverpool và Klopp có thể nói là sinh ra để đến với nhau. Đồng điệu đến từ giữa hai cái tên Klopp và The Kop, sau đó là đồng điệu về lối chơi, triết lý xây dựng như vừa nói trên kia. Và cuối cùng, là đồng điệu ở cả tính cách. Hoang dại nhưng thiếu lạnh lùng. Sảng khoái nhưng nhiều lúc chưa tỉnh táo. Vì thế cả Klopp và The Kop đều hiểu bình yên chính là ở Anfield. Nếu được lựa chọn ngàn lần nữa, Klopp chẳng muốn rời xa nơi đây và bao nhiêu lời hẹn hò ở khắp Châu Âu đi chăng nữa, cũng sẽ không bằng thành phố cảng. Nhưng “tôi kiệt sức rồi”.

Kiệt sức! Đó là hai từ Klopp đã phải thốt lên trong buổi phỏng vấn chia tay Liverpool. Hãy nhìn những gì ông làm trong 9 năm đó để thấy sự hợp lý của hai chữ ấy. Hãy nhìn thứ sức mạnh của Manchester City đã làm suốt bao nhiêu năm qua, và Liverpool luôn là cái tên khả dĩ nhất để ngăn chặn cơn cuồng phong đó lại. Hãy nhìn Barcelona vào năm 2019, khi thiên tài Lionel Messi cháy rực như ngọn đuốc sáng cuối cùng để dìm Liverpool xuống đáy sâu tuyệt vọng.

Danh hiệu Cúp Liên đoàn Anh cuối cùng của Klopp với Liverpool

Nhưng rồi Klopp vẫn vực Liverpool đứng dậy bằng cái tinh thần hung hãn hơn, để sau đó vô địch Champions League, giành lấy chiếc cúp tai voi một cách đầy thuyết phục. Hãy nhìn những năm tháng khó khăn vì Covid-19, nhưng Klopp vẫn lèo lái đội bóng, vô địch Ngoại Hạng Anh sau 30 năm chờ đợi giữa sân vận động vắng khán giả. Và đến cái mùa giải chỉ có được hai chiếc cúp nhỏ là FA Cup và League Cup, trở thành Á Quân tại Premier League và Champions League.

Dẫu buồn, nhưng chiến lược gia người Đức vẫn yêu cầu CLB diễu hành để tìm về chút tự tôn của những kẻ đàn ông đã chiến đấu mỏi mòn suốt cả mùa giải. Klopp đẹp và tinh tế đến như thế đấy. Dù cho đổi lại chỉ là chút cười nhạo của người đời với lý do “Có 2 cái cup nhỏ mà cũng đi diễu hàng”. Không sao, đại bàng cần gì phải chấp chim sẻ?

Lý giải quyết định chia tay Liverpool sau mùa giải này, Klopp nói: "như một người bình thường, muốn sống cuộc đời bình thường sau một thời gian dài phấn đấu và nỗ lực quá nhiều". Còn với cổ động viên bóng đá nói chung thì những gì ông tạo dựng không thể nói là bình thường, mà là phi thường. Vì vậy việc Klopp ra đi là thiệt thòi quá lớn với Liverpool nói riêng và cổ động viên trung lập nói chung.

Klopp, cứ sau mỗi chiến thắng, lại thấy xa hơn một chút.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x