“Tôi không biết phải nói gì,” tiền đạo 23 tuổi phát biểu sau trận. “Với một cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ như tôi, cảm xúc thực sự đặc biệt. Tôi rất, rất muốn ra đi cùng một danh hiệu, và bây giờ thì tôi đã làm được. Tôi nghĩ tôi có thể nói rằng tôi có thể ra đi trong cảm giác thảnh thơi. Tôi cũng đã gửi lời chào tới các CĐV. Tôi tin là họ hiểu rằng tôi sẽ nhớ họ rất nhiều.”
Kolo Muani có nhiều điểm tương đồng với Kylian Mbappe. Anh cũng được sinh ra vào tháng 12/1998, chỉ trước 12 ngày so với cựu thần đồng của bóng đá Pháp, và cũng ở Bondy, khu ngoại ô Paris nơi Mbappe lớn lên. Tuy nhiên, so với Mbappe, sự nghiệp của Muani lận đận hơn hẳn. Nantes gần như là đội bóng lớn duy nhất tiếp nhận Muani ở thời điểm anh 17 tuổi và sẵn sàng theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp. Muani, vì thế, luôn cảm thấy mang nợ Nantes.
Cũng bởi vậy, Muani thường cảm thấy áy náy khi Nantes chẳng thu được đồng nào từ anh, do anh ký hợp đồng với Frankfurt theo dạng chuyển nhượng tự do. Nhưng bây giờ thì có thể nói, món nợ đã được trả đủ.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn