Xin nhắc lại: Giorgio Chiellini không hay lắm. Tròn 37 đến nơi rồi (giữa tháng sau), bảo anh xuất sắc thì có khác gì một sự sỉ nhục trận bán kết EURO. Trên thực tế, Chiellini quả đã chậm hẳn so với tốc độ trước đây của mình. Anh thường bị Dani Olmo kéo ra khỏi vị trí chuẩn, hoặc phá vỡ mối liên kết với trung vệ còn lại của Azzurri là Leonardo Bonucci (ngay trong cặp trung vệ Italia, thì Bonucci hay hơn Chiellini).
Có lẽ, Chiellini luôn ý thức rõ, đã từ cách đây 2 trận (khi EURO bước vào giai đoạn knock-out) chứ không phải bây giờ: có thể anh đang thi đấu lần cuối cùng trong màu áo Azzurri. Và Chiellini luôn dồn hết khả năng vào từng trận đấu một. Cả tinh thần, ý chí, chứ không chỉ sức lực. Cả sự tinh ranh nữa, chứ không chỉ là ý thức chiến thuật tuyệt luân của một lão tướng Italia. Chiellini đáng khen trong một bức tranh tổng thể như vậy. Tất nhiên, bàn về phong độ thuần túy thì dù không tỏa sáng, anh cũng không dở.
Sự vất vả của Chiellini trước Olmo, Alvaro Morata, hay trước hàng công vượt trội của TBN nói chung, cũng chính là chỗ tiêu biểu cho nỗi nhọc nhằn của một Italia thua về nhiều mặt trong trận đấu này. Chưa bao giờ Italia lại tỏ ra “dưới cơ” như vậy, tại EURO 2020. Tất nhiên, yếu thế mà rút cuộc vẫn thắng thì mới oanh liệt, mới là Chiellini, là Italia!
Kể cả khi cố tình pha trò, đến một mức độ hơi lố lăng, sự mệt mỏi trên gương mặt Chiellini vẫn là điều mà khán giả truyền hình có thể cảm nhận. Đấy là vài giây vui nhộn và hơi khó hiểu, trong thủ tục tung đồng xu để bốc thăm trước loạt sút luân lưu 11m. Chiellini không chỉ ôm choàng lấy thủ quân Jordi Alba của TBN, mà còn “đấm yêu” vào mặt đối thủ. Anh giỡn hơi lâu, hơi lố. Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra khi ấy? Chiellini chỉ muốn thư giãn hay cố ý làm trò để đối phương mất tập trung? Đấy là tiểu xảo sở trường của Chiellini cũng như cả Calcio nói chung? Hay chẳng qua Chiellini muốn nói: bất luận ai thắng, thì rút cuộc EURO 2020 hoặc bóng đá nói chung cũng chỉ là trò chơi thôi mà?
Ở tuổi này rồi, chẳng còn gì trong bóng đá có thể làm cho Chiellini thấy lạ nữa. Suy cho cùng, anh đã gặp TBN đến lần thứ 5 ở đấu trường EURO (một kỷ lục). Ngay lần đầu tiên, Chiellini và đồng đội đã thua TBN trên chấm 11m – y như cái thua của TBN bây giờ. Còn ở giải trước, chính anh ghi bàn loại TBN ra khỏi cuộc chơi. Trận chung kết EURO sắp tới ư? Chiellini cũng đã biết rồi!
Lịch sử… đảo ngược
Bất phân thắng bại sau 120 phút, đôi bên phải so tài ở loạt luân lưu 11m, với kết quả là phần thắng nghiêng về đội sút trước. Tỷ số luân lưu cũng là 4-2, do đội sút trước chỉ sút hỏng 1 quả, còn bên kia hỏng 2 và không cần đá nốt quả cuối cùng. Pha sút hỏng khiến đội kia sụp đổ chính là cú sút thứ 4 của họ. Đấy là trận TBN – Italia tại EURO 2008, mà Italia là đội thua, với Giorgio Chiellini đứng trong đội hình.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn