Rice vừa trải qua một mùa giải đáng nhớ khi cùng West Ham cán đích ở vị trí thứ 6 trên BXH Premier League. Thứ hạng trên đồng nghĩa với việc West Ham sẽ được dự Europa League mùa sau.
Hiện giờ Rice đang tập trung cùng ĐT Anh để chuẩn bị tham dự EURO 2020. Được hỏi sẽ ăn mừng thế nào nếu Tam sư "lên đỉnh" châu Âu, cầu thủ này chia sẻ: "Bạn biết không, tôi đã 22 tuổi rồi mà vẫn chưa động vào giọt bia nào đấy. Đó là sự thật chứ không phải lời nói dối đâu".
"Xin nhắc lại một lần nữa là tôi chưa từng uống bia. Nếu thích loại đồ uống này thì tôi khuyên bạn nên từ bỏ. Tôi chẳng ham hố bia bọt hay trở thành kẻ say xỉn chỉ vì uống quá chén. Chắc hẳn các bạn rất ngạc nhiên khi nghe thấy điều này, nhưng quả thật là tôi không thích mùi bia nên chẳng bao giờ đến gần nó".
"Tôi có uống bia để ăn mừng nếu ĐT Anh vô địch EURO 2020 không ư? Vâng! Chắc là tôi cũng sẵn sàng thử một chút. Tuy nhiên, tôi đoán có lẽ mình sẽ nôn cho mà xem".
"Tôi rất thích thưởng thức những giải đấu lớn như EURO hay World Cup. Tôi nhớ mình đã xem các trận đấu giữa Anh với Panama, Tunisia và Thụy Điển ở World Cup. Bầu không khí ở đó thật náo nhiệt. Ngay cả màn hát quốc ca trước trận cũng đủ cuốn hút lắm rồi. Thật không thể tin được là từ một người hâm mộ EURO, bây giờ tôi sắp được tự mình trải nghiệm các trận đấu ở đó", Rice kết luận.
Đúng như chia sẻ của Rice, EURO 2020 mới là giải đấu lớn đầu tiên anh được góp mặt cùng ĐT Anh. Kể từ lần ra mắt ĐTQG năm 2019 tới nay, anh đã chơi 17 trận cho Tam sư và ghi được 1 bàn thắng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn