ĐT Tây Ban Nha: Thành bại luận anh hùng

Kinh Thi Kinh Thi
11:49 ngày 08-07-2021
Chiếm hẳn ưu thế về thời gian giữ bóng (70,1% so với 29,9%), hơn xa về tỷ lệ chuyền chính xác (89% so với 74%), và tạo khoảng cách rõ ràng về số lần dứt điểm (16; 7), vậy ĐT Tây Ban Nha của Luis Enrique nên được nhìn nhận như thế nào, khi rút cuộc thì họ bị Italia loại khỏi cuộc chơi?

Bóng đá là môn thể thao của những quan điểm, sở thích khác nhau. Vậy nên, có khi bạn đừng ham chứng tỏ sự vượt trội. Sẽ có ngay kết luận: bạn thất bại, kém cỏi, khi không biến được sự vượt trội thành chiến thắng. Đấy sẽ là hiệu quả tồi tệ, chứ chẳng phải hay ho gì.

Vâng, đấy chỉ là một trong những cách nhìn thôi. Nhưng hãy công bằng: khi bóng đá Tây Ban Nha đã được tâng bốc, ngưỡng mộ, tôn vinh trong những lúc họ thành công bởi cách đá ấy; thì họ cũng đáng bị dè bỉu, chỉ trích, khi cách chơi ấy thất bại. “Có chơi, có chịu” chứ. Luis Enrique quyết bám chặt vào những chọn lựa, quyết định của mình, đã sẵn sàng đón lấy những lời khen ngợi, khi đội bóng của ông tiến vào bán kết và lấn lướt Italia. Rút cuộc, tất cả sụp đổ một cách cay nghiệt. Lấn lướt về lối chơi, tài nghệ, mà vẫn không thắng thì là… kém rồi.

Thời Enrique còn thi đấu, La Roja chỉ là “anh hào hạng hai”. Tiệc nào họ cũng có mặt, nhưng chẳng bao giờ làm nên trò trống gì, để được lưu danh muôn thuở. Vòng tứ kết sẽ là giới hạn “đụng trần” cho thế hệ của Enrique. Những gì Tây Ban Nha thể hiện tại EURO này xem ra cũng chẳng khác mấy so với thơi kỳ “tiền tiqui-taca”.

Chuyền bóng, chuyền mãi, cho đến khi mất bóng! Đâu phải nhắc lại cái sự ngán ngẩm đối với đội Tây Ban Nha trong 2 trận đầu! Enrique vội vàng “chữa cháy” bằng tuyên bố nói rằng ông sẽ cải thiện tình hình. Ông muốn Tây Ban Nha chơi bóng theo chiều dọc nhiều hơn, thay vì chuyền ngang bất tận. Thế là người ta được xem một pha đốt lưới nhà không thể kỳ lạ hơn: Pedri chuyền thẳng vào lưới nhà, từ giữa sân. Chơi bóng “theo chiều dọc” đấy nhé! Một sự lì lợm pha lẫn cổ lỗ.

Đồng ý rằng đấy chỉ là một thoáng bất cẩn, khi thủ môn không thể chặn bóng chỉ vì lơ đễnh. Vấn đề ở đây là: có những khán giả không bao giờ chấp nhận một đường chuyền thẳng từ giữa sân về cho thủ môn. Pedri được ca ngợi như một ngôi sao tương lai. Nhưng cũng có người sẽ thấy đấy là một sự pha lẫn giữa cách chơi bóng vô trách nhiệm, thiếu suy nghĩ, và có phần xem thường khán giả. 

Khen Tây Ban Nha về tương lai hứa hẹn nơi những Pedri, Dani Olmo, Unai Simon cũng được. Đấy là thái độ lạc quan của người nhìn chai nước “còn đến một nửa”. Kẻ bi quan thì thấy chai nước “chỉ còn một nửa”. Không thể hy vọng rằng nó sẽ trở thành chai nước đầy. Enrique “giành lại” ghế HLV trưởng từ tay Robert Moreno - trở lý cũ, sau đó từng nối tiếp ông dẫn dắt Tây Ban Nha. Khi bạn giành bóng từ tay đồng đội, giành quyền sút quả phạt đền, thì tốt nhất bạn phải sút vào?

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x