Không có gì phải bàn cãi về trình độ và đẳng cấp của cả Rashford lẫn Sancho. Một người đã là trụ cột của Man United, còn người kia đang được xem là một trong những tiền vệ công hay nhất châu Âu với những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Dortmund. Thậm chí có thể nói, cả hai có thể đi thẳng vào đội hình xuất phát của bất kỳ đội bóng nào dự EURO lần này.
Nhưng rốt cuộc, ngay cả một vị trí trên băng ghế dự bị cũng trở nên xa xỉ đối với họ. Sancho từng bị loại khỏi danh sách đăng ký ở trận đầu tiên, là dự bị không được sử dụng ở 3 trận khác, và chỉ xuất hiện tổng cộng 96 phút trong ba trận còn lại. Rashford có “khá” hơn: anh chỉ phải ngồi dự bị toàn thời gian ở 2 trận, còn 5 trận khác đều được góp mặt, dù chỉ trong thời gian không quá 25 phút mỗi trận.
Nhưng dù sao thì cả Rashford lẫn Sancho đều đã có cơ hội trở thành người hùng dân tộc. Đó là khi họ được HLV Southgate thay vào để đá luân lưu trong trận chung kết. Đúng, chỉ để đá penalty thôi. Nhưng cuối cùng, cả hai đều thất bại, đầu tiên là Rashford, và ngay sau đó là Sancho. Canh bạc của Southgate đã hỏng. Còn tinh thần của Rashford và Sancho sẽ ra sao?
Kane tin các đồng đội trẻ sẽ trở lại mạnh mẽ
Phát biểu sau trận chung kết, tiền đạo Harry Kane thừa nhận rằng, thất bại ở loạt luân lưu trong trận chung kết EURO 2020 có thể còn ám ảnh anh và các đồng đội tới hết sự nghiệp, nhất là những đồng đội trẻ đã đá hỏng của đá của mình là Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka. Nhưng thủ quân ĐT Anh cũng tin rằng, các cầu thủ này “sẽ trưởng thành từ nỗi đau đêm nay và xem đó là động lực để làm tốt hơn ở World Cup 2022”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn