Italia vs Anh: Chung kết đã có Sterling

Dũng Phan Dũng Phan
07:40 ngày 10-07-2021
Raheem Sterling có gì đó thật kỳ lạ! Mông cong tựa siêu mẫu, người ưỡn ẹo như sắp ngã, chạy loăng quăng khắp sân, và thích bỏ lỡ các cơ hội. Nhưng ta đang nói tới cầu thủ hay nhất của ĐT Anh ở EURO 2020.

Raheem Sterling không được thượng đế ban tặng cho một thần thái để được yêu quý như Messi, Ronaldo, Torres…, không có những bi kịch và niềm vui để khiến người hâm mộ yêu và nhớ. Anh chuyển từ Liverpool sang Man City với một thương vụ ồn ào giấy mực bị đánh giá là tham lam, thi đấu cũng hay ghi bàn nhưng được nhớ nhiều hơn vì cái chân gỗ và biệt danh “Linh mông cong” (do dân mạng Việt Nam đặt cho), là nhân tố chủ chốt nhưng không phải là nhân tố quyết định ở Man City, và dáng hình không thể mê nổi.

Vậy mà ở EURO 2020 này, chỉ mình Sterling ghi bàn cho ĐT Anh ở vòng bảng, cũng chính anh chọc thủng lưới Đức để phá vỡ thế bế tắc, vào bán kết anh tác động khiến đội trưởng Đan Mạch phản lưới nhà, và kiếm được quả phạt đền quý như vàng ở hiệp phụ để đưa Anh vào chung kết. Quả phạt đền đó, như đã nói là gây rất nhiều tranh cãi. Thế là Sterling lại một lần nữa đứng ra làm “kẻ bị ghét” thay vì người hùng cho đội tuyển. Không sao, anh quen rồi.

3 năm trước trên đất Nga, chàng trai đó cũng được HLV Gareth Southgate đặt rất nhiều niềm tin như lúc này. Nếu bạn không nhớ các màn trình diễn của Sterling ở kỳ World Cup 2018 đó, thì xin được nhắc lại: Sterling không ghi được bàn nào ở World Cup 2018, bỏ lỡ vô số cơ hội, đặc biệt được nhớ đến là 2 pha đối mặt thủ môn Thụy Điển.

HLV Southgate bất chấp bị cả thế giới chỉ trích, vẫn kiên định niềm tin vào chàng trai gốc Jamaica này, nên tuyển Anh luôn ra sân với Sterling đá chính. Suốt cả giải, người ta đánh giá anh chạy loăng ngoăng như con ngan và đá thì ra ngoài khung thành trống. Nhưng Southgate biết ông cần Sterling cho vai trò gì, nhiệm vụ gì ở trên sân trong chiến thuật mình xây dựng tại Tam sư.

Quả ngọt như đã biết, lần đầu tiên sau 20 năm, tuyển Anh lọt vào bán kết một giải đấu lớn. 3 năm sau, Anh lọt vào chung kết EURO lần đầu tiên trong lịch sử nền bóng đá này. Stelring vẫn luôn luôn đá chính, nhưng lần này anh đã là ngôi sao sáng nhất. Lần này không còn chỉ trích, chỉ còn những lời cảm ơn và đánh giá lại.

Sterling không chỉ là người đặc biệt của Southgate, mà còn là người đặc biệt của bóng đá Anh. Sinh thời, nền bóng đá xứ sương mù không chuộng mẫu cầu thủ thích quấy phá, khéo léo, khôn ngoan, và đặc biệt là ham rê dắt như Sterling. Giờ thì chính gia vị đặc biệt này đã mang đến thành công cho 2 giải đấu lớn liên tiếp của bóng đá Anh, hứa hẹn sẽ tiếp tục được trao gửi niềm tin ở trận chung kết EURO 2020.

Người Ý phòng thủ hay, nhưng hãy biết ngoái lại sau lưng, vì ở đó có một kẻ rất thích di chuyển phía sau lưng các vị.  

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x