Tây Ban Nha: Trưởng thành trong nghịch cảnh

Hà Trang
18:28 ngày 02-07-2021
Bị nghi ngờ, bị coi thường, thậm chí bị lăng mạ, cách mà Tây Ban Nha vượt qua tất cả để tiến vào tứ kết EURO 2020 chỉ là dựa vào nhau, dựa vào đồng đội của mình. Nhưng một tập thể trưởng thành qua từng trận đấu mới là đội bóng khó lường nhất.

Trong cùng một buổi tối, Tây Ban Nha và Pháp tạo ra 2 kịch bản gần giống nhau. Họ cùng bị các đối thủ yếu hơn dẫn trước, rồi sau đó trở lại mạnh mẽ để vượt lên dẫn 3-1. Nhưng sau 90 phút, tỷ số của cả 2 trận đấu đều là 3-3. Nhưng chỉ đến lúc này, Tây Ban Nha và Pháp mới rẽ theo 2 con đường khác nhau.

Nếu như Pháp gục ngã trên loạt luân lưu trước Thụy Sĩ thì Tây Ban Nha lại có thể kết liễu được Croatia trong thời gian hiệp phụ, với 2 bàn thắng quý như vàng của Alvaro Morata và Mikel Oyarzabal.

Việc Pháp bị loại không chỉ làm con đường tiến tới bán kết của Tây Ban Nha rộng hơn, mà còn tôn vinh sự đoàn kết của tập thể La Roja. Chỉ 1 ngày sau thất bại nhục nhã, truyền thông Pháp phanh phui những mâu thuẫn trong nội bộ của HLV Didier Deschamps.

Pháp lụn bại vì mất đoàn kết

Ở trận gặp Thụy Sĩ, Rabiot và Pogba đã cãi nhau cả trận. Varane thì mắng Pavard không biết phòng ngự, Pavard lại nói Pogba chẳng hỗ trợ gì. Nhóm "lão tướng" Steve Mandanda, Hugo Lloris và Moussa Sissoko thì lại dị ứng ra mặt với thái độ trịch thượng của Mbappe.

Để câu chuyện rẽ thêm nhiều nhánh khác, L'Equipe bồi thêm Pogba đòi đổi khách sạn sang một nơi có cửa sổ hướng ra hồ cách đó 50km tại Gardony, thay vì ru rú trong phòng khách sạn Marriott. Liên đoàn bóng đá Pháp không cho. 

Họ còn không cho các cầu thủ gặp gia đình vì lo ngại những vấn đề liên quan tới sức khỏe. Nhưng chẳng mấy cầu thủ chịu nhìn vào cái chung đó, vì họ bận tập trung tị nạnh khi tuyển Bỉ và Tây Ban Nha vẫn cho phép gặp người thân.

Nhìn chung, tất cả lao vào cãi nhau, không ai chịu nhường ai. Deschamps thậm chí đã phải gào lên trong phòng thay đồ, yêu cầu các học trò "tôn trọng nhau".

Ngược lại hoàn toàn, ở Tây Ban Nha, trong tay Luis Enrique là một khối thống nhất. Khi những tiếng la ó đầu tiên nhắm vào Alvaro Morata xuất hiện, rất nhiều đồng đội, trong đó có Koke và Olmo đã lên tiếng bảo vệ người bạn của mình. Enrique cũng nhập cuộc, khẳng định Morata đóng góp rất nhiều cho lối chơi chứ không chỉ mỗi bàn thắng.

Morata được sống an toàn trong vòng tay của đồng đội

Nhưng tình hình xấu dần theo các kết quả nhạt nhòa của Bò tót ở vòng bảng. Sự bức xúc của fan tăng lên khủng khiếp và họ đổ hết lên đầu Morata. Đến mức tiền đạo thuộc biên chế Atletico phải lên mặt báo cầu xin công chúng buông tha cho bản thân và gia đình mình.

Morata mất tinh thần nhưng các đồng đội không để anh tụt lại một mình. Họ kéo anh vào guồng vận động để quên đi những chuyện tiêu cực bên lề. Những tiếng cười trở lại trên sân tập và thành quả thể hiện toàn bộ trên sân cỏ.

Chỉ trong 2 trận gần nhất ở EURO 2020, Bò tót dường như là một đội bóng khác hoàn toàn khi ghi tới 10 bàn, so với chỉ 1 trong 2 trận trước đó. Và khi Tây Ban Nha gặp khó khăn trong hiệp phụ, Morata đã đền đáp lại sự tin tưởng của những đồng đội bằng bàn thắng đẳng cấp nâng tỷ số lên 4-3.

Màn ăn mừng sau đó của Morata cực kỳ cảm xúc, cho thấy anh được giải tỏa nhiều như thế nào sau hàng đồng bức xúc, tủi hổ bị dồn nén. Đây chính là một trung phong bản lĩnh mà Enrique mong muốn, cũng đồng thời là một tập thể xứng đáng đại diện cho tinh thần quốc gia.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x