Vấn đề đầu tiên dễ dàng nhìn thấy đó là chấn thương. Hiện tại Roma còn 4 “bệnh binh” trong đó có tới 3 hậu vệ Kumbulla, Llorente, Smalling cùng tiền đạo chủ chốt Abraham. Khi mà mùa giải diễn ra chưa được 2 tháng mà Roma đã phải chịu đến tổng cộng 14 ca chấn thương lớn nhỏ cùng 4 lần tái phát. HLV thể lực Stefano Rapetti và nhân viên phục hồi chấn thương Carlos Lalin đều bị đưa vào tầm ngắm.
Quá nhiều ca chấn thương khiến Mourinho gặp khó khăn trong việc bố trí đội hình cũng như xoay vòng, và việc có những cầu thủ phải thi đấu quá tải khiến khả năng dính chấn thương lại cao hơn. Một vòng xoáy lặp lại chưa có lời giải.
Vấn đề thứ hai khiến Roma khởi đầu chậm chạp là họ thiếu đầu tư. Những hạn chế về mặt tài chính từ Luật Công bằng tài chính khiến họ không thể mua sắm như các đối thủ cạnh tranh ở tốp đầu.
Roma chỉ ký hợp đồng với 1 cầu thủ dưới dạng mua đứt mùa hè này: Paredes từ PSG với giá 2,5 triệu euro. Những cầu thủ khác đến dưới dạng cho mượn như Lukaku và Renato Sanches, hoặc chuyển nhượng tự do là Ndicka và Aouar. Tổng cộng, họ chỉ chi 9,3 triệu euro tiền phí mượn và vụ Paredes.
Đó là con số khiêm tốn so với Napoli chi 66 triệu euro, Lazio vào khoảng 30 triệu, Inter hơn 50 triệu, Milan hơn 100 triệu, Atalanta hơn 60 triệu và Juventus hơn 20 triệu euro. Nhìn vào sự chênh lệch giữa các con số, dễ hiểu tại sao Roma lại đang gặp khó ở cuộc đua tranh với các đối thủ mạnh hơn về tài chính.
Cuối cùng là phong độ thảm họa của thủ thành Rui Patricio. Người gác đền này đã để thủng lưới tới 11 bàn chỉ sau 19 cú sút trúng đích phải nhận, trong đó có 4 bàn thua thủ môn 35 tuổi này hoàn toàn có thể cản phá, khi đó vị trí của Roma chắc đã khác. Mourinho không có lỗi khi Roma không thể mua thủ môn mới, còn dự bị Svilar cũng không thực sự thuyết phục.
Với tất cả những vấn đề trên, có công bằng khi đổ hết lỗi lên đầu Mourinho?
'Hội chứng mùa thứ 3' của Mourinho
Xuyên suốt sự nghiệp huấn luyện từ năm 2000, Mourinho luôn gặp vấn đề ở mùa giải thứ 3 dù ở Porto, Chelsea, Inter, Real, MU, Tottenham hay Roma. Chỉ có đúng 1 lần Mou trụ sang mùa giải thứ 4 là ở Chelsea nhiệm kì 1, song cũng nhanh chóng bị sa thải ngay đầu mùa.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn