Man City chỉ sợ 'những quả bóng bay'

vietha
17:31 ngày 22-04-2023
Lần gần nhất Man City gặp Sheffield United tại FA Cup là một trận đấu kỳ lạ được quyết định bởi…những quả bóng bay. Thời điểm này, điều mà thầy trò Pep Guardiola ngại nhất cũng chỉ là những “sự cố ngoài ý muốn”.

Ngày 27/01/2008, HLV Sven-Goran Eriksson dẫn các học trò tới làm khách tại Bramall Lane trong khuôn khổ vòng 5 Cúp FA. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 dành cho Sheffield United, trong nỗi ấm ức của các cầu thủ Man City. Họ không phục thất bại này, và sau đó thậm chí khiếu nại lên FA.

Nguyên do là bàn thua đầu tiên ở phút 12. Tiền vệ trái Lee Martin của Sheffield United băng xuống rồi căng ngang vào trong. Hậu vệ Michael Ball của Man City tự tin lao tới phá bóng…hụt. Bởi lẽ, trái bóng đã đột ngột đổi hướng sau khi đập vào một quả bóng bay trước khung thành. Và món quà được trao bất ngờ cho Luton Shelton, khi tiền đạo của đội chủ nhà dễ dàng đệm bóng mở tỷ số.

Michael Ball phá bóng hụt sau khi trái bóng đổi hướng vì chạm quả bóng bay

Thầy trò Eriksson phản ứng mạnh mẽ với trọng tài, yêu cầu không công nhận bàn thắng vì quả bóng bay đã làm đổi hướng trái bóng. Thủ môn Joe Hart trong nỗi bức xúc đã giẫm vỡ hơn chục quả bóng bay nằm rải rác trước khung thành của anh. Nhưng trọng tài không cho Hart làm mất thì giờ, và thổi còi để trận đấu tiếp tục. Man City rốt cuộc thua 1-2 trong tâm lý ức chế. 

Sau trận, HLV Eriksson khiếu nại lên FA nhưng vô hiệu. Có một điều trớ trêu là chùm bóng bay nằm trước khung thành của Hart lại có màu xanh da trời. Nếu là màu đỏ trắng (màu áo của Sheffield United), khiếu nại của Man City đã có lý hơn. Chỉ tội nghiệp Ball trở thành đề tài chỉ trích vì pha phá bóng hụt dẫn tới bàn thua. “Michael bị xem là tội đồ nhưng thực ra cậu ấy là nạn nhân. Quả bóng bay mới là thủ phạm”, trung vệ Nedum Onuoha nhớ lại.

Tối nay, Man City sẽ gặp lại Sheffield United tại FA Cup, lần đầu tiên sau 15 năm kể từ sự cố “những quả bóng bay”. Chắc chắn chẳng thể có một sự cố tương tự, và đội bóng của Guardiola sẽ "nuốt gọn" đối thủ đến từ giải Hạng Nhất Anh. Song “những quả bóng bay” có thể xem là một phép ẩn dụ về những sự cố ngoài ý muốn. Đó là điều nằm ngoài những tính toán của bộ óc thiên tài Guardiola.

Một chấn thương bất ngờ loại Erling Haaland khỏi phần còn lại của mùa giải. Một pha đá phản lưới nhà trong trận bán kết Champions League của Ruben Dias. Hay một chiếc thẻ đỏ từ trên trời rơi xuống dành cho Rodri, một cơn mưa nặng hạt làm trái bóng từ chân Jack Grealish chợt dừng ngay trước vạch vôi cầu môn đối phương. Có quá nhiều sự cố từ trên trời rơi xuống trong một trận đấu bóng đá.

Man City chỉ sợ những xui xẻo tìm đến không đúng lúc. Nói cách khác, họ chỉ sợ ông trời không thương. Còn xét về đẳng cấp chơi bóng và phong độ hiện tại, đoàn quân của Guardiola đang là cỗ máy hủy diệt số một châu Âu. Cú ăn ba là trong tầm tay Man City, nếu họ chơi đúng sức trong hơn chục trận còn lại.

Nhưng ngay cả kẻ mạnh nhất cũng cần thêm một chút may mắn. Man City có được điều đó hay không thì vẫn phải chờ tới ngày cuối cùng của mùa giải. 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x