Trước trận chung kết Copa Libertadores 2023 gặp Fluminense, Boca đã chiếm lĩnh bãi biển Copacabana. Một cậu bé bị cháy nắng thò người ra khỏi đám đông, tóc còn ướt, ánh mắt sáng ngời. Bố cậu đã bán chiếc xe máy để cả hai có thể đến được Rio de Janeiro. Cậu bé cũng hy sinh chiếc PlayStation của mình để có tiền cho chuyến đi. Dù không có vé xem trận đấu, nhưng họ chẳng bận tâm. Vì như cậu nói: "Nhìn xung quanh đi! Nhìn cái này đi! Đây là Boca! Tiến lên nào, Boca!".
Một CLB của nhân dân, được tạo nên từ chính những con người của họ.
Thứ Hai vừa rồi, Boca lại chiếm lĩnh bãi biển Miami. Họ đốt pháo hoa, khói pháo sáng rực rỡ trời đêm. Những làn khói xanh vàng đặc trưng của CLB cuộn xoáy lên trời. Họ cất lên khúc ca xin lỗi gửi đến vị vua bóng đá hiện tại của Miami - Lionel Messi: "Hãy tha lỗi cho chúng tôi!" - đó là lời ca trong bài hát.
Với các cổ động viên Boca, người vĩ đại nhất không phải là Messi. Mà là Roman - Juan Roman Riquelme - chủ tịch hiện tại của CLB, người hùng vĩ đại trong trận thắng Real Madrid tại Cúp Liên lục địa năm 2000 - khi Boca đánh bại dàn "galacticos" của Los Blancos để trở thành nhà vô địch thế giới đầu tiên của thế kỷ 21. Giải đấu lúc ấy là tiền thân của Club World Cup ngày nay.
Boca una locura - Boca là một cơn điên, không thể lý giải, một thứ điên rồ khó hiểu, khác biệt với mọi CLB khác trên thế giới.
<