Dẫn trước 2 bàn nhưng sự chủ quan, buộc ĐT futsal Việt Nam đã nhận 2 bàn gỡ trước Myanmar sau khi hiệp 1 khép lại. “Trong 10 phút cuối của hiệp 1, các cầu thủ của chúng tôi chơi như trẻ con. Nỗi sợ hãi sau khi bị gỡ đã khiến cho họ chơi không tốt”, HLV Miguel Rodrigo đánh giá về hiệp đầu tiên của ĐT futsal Việt Nam.
“Ở giờ nghỉ giữa hiệp, tôi đã nói với họ rằng, các bạn có muốn chiến đấu như 1 gia đình, kề vai sát cánh cùng nhau để đem lại niềm vui, vinh quang cho gia đình và khán giả hay không? Đáp lại, các cầu thủ bảo Miguel hãy yên tâm”.
Chính sự quật khởi của ĐT futsal Việt Nam trong hiệp 2 bằng 5 bàn thắng, qua đó, giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 7-3. “Đây là một chiến thắng không hề dễ dàng vì chúng tôi không phải đánh bại Myamanr mà còn chiến thắng cả chính bản thân mình. Thắng lợi này có sự tiếp sức lớn của người hâm mộ”, thuyền trưởng của Miguel Rodrigo bày tỏ.
“Tôi cảm ơn Thất Phi và Thái Huy khi đã gắng gượng ra sân. Trước trận đấu, cả 2 cầu thủ này bị chấn thương, thậm chí không thể tập luyện nhưng họ cũng đã sát cánh cùng các cầu thủ trên sân để thi đấu hết mình”, HLV người Tây Ban Nha bày tỏ tình cảm đối với 2 học trò.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn