Tối 13/8, CLB futsal Thái Sơn Nam đã trở về sau kỳ tích giành ngôi Á quân giải vô địch futsal các CLB châu Á 2018. Trong vòng tay âu yếu, HLV Miguel Rodrigo và các học trò đã được đón chào như những người hùng.
Có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất có Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL TP.HCM Mai Bá Hùng; Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam Lê Hoài Anh; Chủ tịch VPF cũng là Chủ tịch CLB Thái Sơn Nam Trần Anh Tú, GĐ Trung tâm Thể thao Thống Nhất Trần Đình Huấn, cùng rất nhiều lãnh đạo địa phương và đặc biệt là các CĐV, đông đảo các cầu thủ, học viên của CLB Thái Sơn Nam.
Như đã đề cập, trong trận chung kết với Mes Sungun Varzaghan (Iran) đại diện của Việt Nam đã không thể tiếp tục tạo nên kỳ tích khi để thua với tỷ số 2-4. Dù vậy, chiếc HCB mà Thái Sơn Nam giành được ở đấu trường châu lục đã giúp cho CLB này cũng như bóng đá Việt Nam đi vào lịch sử khi lần đầu tiên giành được vị trí cao đến như vậy.
Trả lời phỏng vấn giới truyền thông, ông Trần Anh Tú không giấu được niềm tự hào khi nói về thành quả đạt được của Thái Sơn Nam: “Đây thực sự là một thành tích đáng tự hào không chỉ cấp CLB mà còn cả futsal Việt Nam. Chúng ta đã từng giành chiếc HCĐ và bây giờ đã đổi được màu huy chương, rõ là đã tiến xa một bậc. Điều mà tôi cảm thấy vui mừng nhất chính là bản lĩnh và chuyên môn của các cầu thủ.
Nên nhớ, Thái Sơn Nam có đến 7 cầu thủ lần đầu tiên tham dự tại giải đấu. Họ không hề bỡ ngỡ mà chơi rất tự tin, lì lợm, không hề e ngại bất kỳ một đối thủ nào. Bản lĩnh này được trui rèn khi công tác đào tạo trẻ ngày càng được chú trọng, các em được tiếp thu những tinh hoa mới nhất của futsal và điều quan trọng hơn là luôn khát khao chiến đấu và chiến thắng”.
Chủ tịch CLB Thái Sơn Nam Trần Anh Tú không giấu được cảm xúc trên khuôn mặt. Ảnh:Phong Lê
Vị Chủ tịch CLB Thái Sơn Nam cũng dành những tình cảm đặc biệt cho HLV Miguel Rodrigo. Ông chia sẻ: “Ông Miguel đã không thành công cùng với ĐTQG ở SEAGames lẫn đấu trường Đông Nam Á vì thế đã có rất nhiều ánh mắt hoài nghi. Thế nhưng, chúng tôi biết ông ấy là người có năng lực và thời gian có thể là 2 năm để có thể khiến mọi thứ đổi thay. Thế nhưng chỉ mới 1 năm thôi, Thái Sơn Nam đã gặt hái được thành công nhất định và đấy là câu trả lời cho sự kiên định với nhà cầm quân này”.
Đội trưởng Trần Văn Vũ cũng dâng tràn cảm xúc với chiến tích mà anh và các đồng đội đạt được. “Đây là một giải đấu thành công ngoài sự tưởng tượng của tôi và các đồng đội. Nhưng thành công ấy không tự nhiên đến mà nó là một quá trình chuẩn bị, tập luyện không biết mệt mỏi. Tôi tin, futsal Việt Nam sẽ tiếp tục làm nên những điều kỳ diệu khác và mục tiêu của cá nhân tôi sẽ giải Đông Nam Á vào cuối năm, xa hơi nữa là giành vé dự VCK World Cup futsal”.
Trong vòng tay của những cậu em vốn là học viên của Thái Sơn Nam, “người hùng World Cup” Nguyễn Minh Trí cũng rất hứng khởi khi anh được chào đón thịnh tình. “Sau tất cả, tôi cố gắng lấy lại phong độ sau chấn thương và cuối cùng, bản thân đã làm được. Hy vọng rằng, sau giải đấu này chúng tôi sẽ có thêm những thành công, bản thân tôi cũng đặt ra những mục tiêu cho cá nhân. Chẳng hạn như dành danh hiệu nào đó trong năm 2018”.
Thái Sơn Nam được trao 1 tỷ đồng
Tại buổi đón tiếp, UBND TP.HCM trao 500 triệu đồng toàn đội. Ngoài ra, LĐBBĐ Việt Nam cũng đã thưởng 500 triệu đồng để khích lệ thành tích mà HLV Miguel Rodrigo và các học trò đã được.
Một vài hình ảnh về buổi lễ đón Á quân châu Á - CLB Thái Sơn Nam
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Mở tỷ số trước và có khá nhiều cơ hội để làm tốt hơn, nhưng trước đối thủ quá mạnh Mes Sungun Varzaghan, CLB Thái Sơn Nam đã không thể tiếp tục làm nên kỳ tích ở trận chung kết giải futsal các CLB châu Á 2018 diễn ra tối nay (12/8)
Sau hành trình phi thường tại giải đấu, Thái Sơn Nam chỉ còn cách chiếc cúp vô địch một trận đấu nữa. Khi lịch sử đang chờ viết thêm một trang mới vẻ vang hơn, hãy tin rằng, đại diện của futsal Việt Nam quyết không bỏ lỡ.
HLV trưởng Miguel Rodrigo đánh giá rất cao Mes Sungun Varzaghan nhưng cũng cho rằng, Thái Sơn Nam cần phải tạo tâm lý quyết thắng trong trận chung kết cho các cầu thủ khi chỉ nghĩ đến ngôi vị á quân thôi thì chưa đủ.
CLB Thái Sơn Nam đã tiếp tục tạo nên chiến tích ấn tượng ở giải futsal các CLB châu Á 2018 khi lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết, vì thế lãnh đạo UBND và Sở VH-TT TP.HCM đã gọi điện chúc mừng và thưởng toàn đội 500 triệu đồng.
Không có những cá nhân xuất sắc nhưng vũ khí để đưa Thái Sơn Nam vào chung kết giải futsal CLB châu Á 2018 là sức mạnh của một tập thể gắn kết cả về tư tưởng lẫn chuyên môn.
Đã có lúc tưởng chừng như Thái Sơn Nam không thể vượt qua định mệnh phải tiếp tục dừng bước ở bán kết khi bị đối thủ dẫn 2 bàn, nhưng nỗ lực không ngừng của các cầu thủ đã giúp cho đại diện Việt Nam ngược dòng để thắng nghẹt thở với tỷ số 6-5. Thắng lợi này đã lần đầu tiên đưa Thái Sơn Nam góp mặt ở một trận chung kết.
Thái Sơn Nam đã làm nên thành tích hiếm có khi lọt đến bán kết trong cả 3 lần góp mặt ở giải CLB châu Á gần đây nhất. Tuy nhiên, hai lần trước đội đều đã phải dừng bước, không vào được chung kết (các năm 2015 và 2017) và chỉ giành hạng ba chung cuộc.
Bất ngờ đánh bại Nagoya Oceans, Thái Sơn Nam (TSN) lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở bán kết giải futsal CLB châu Á. HLV Miguel Rodrigo cho rằng, đại diện của Việt Nam có cơ hội để làm nên lịch sử cho lần đầu tiên góp mặt ở chung kết nếu chơi đúng với phong độ.
Bị đánh giá thấp hơn và 2 lần bị dẫn bàn trước, nhưng Thái Sơn Nam đã chơi rất kiên cường để giành chiến thắng trước đối thủ sừng sỏ Nagoya Oceans với tỷ số 3-2 để giành vé vào bán kết giải futsal châu Á 2018.
Lọt vào tứ kết sau chiến thắng 4-3 trước Al Dahafra (UAE) ở 10 giây cuối trong trận đấu cuối bảng B, CLB Thái Sơn Nam đã lọt vào vòng tứ kết để đối đầu với đối thủ rất mạnh Nagoya Oceans (Nhật Bản) lúc 18h00 chiều mai 8/8.
Đã có lúc tưởng chừng như phải dừng bước sau vòng bảng nhưng Thái Sơn Nam đã giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 4-3 trước Al Dhafra để tiến vào tứ kết giải futsal CLB châu Á 2018.
Điểm tin 19/5
- Cựu sao Arsenal phá 3 kỷ lục trong ngày lịch sử cùng Leverkusen
- Pep làm rõ tương lai trước thời khắc lịch sử
- Arsenal tổ chức diễn tập… nâng cúp Premier League
- Real Madrid bất ngờ muốn mua Mac Allister
- HLV Xavi đính chính về tin đồn bị Barca sa thải
- Thomas Tuchel chờ đợi cơ hội dẫn dắt MU
Thể Công Viettel có màn ngược dòng ấn tượng để đánh bại đội đầu bảng Nam Định với tỷ số 2-1. Vì quá “sướng”, HLV Nguyễn Đức Thắng đã tiến cử luôn… 21 học trò của mình lên ĐTQG.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn