Cunha có tên trong đội hình xuất phát của Man United trong trận giao hữu gặp Leeds United diễn ra tại Stockholm vào tối thứ Bảy. Dù đây chỉ là trận giao hữu tiền mùa giải nhằm giúp các cầu thủ lấy lại thể trạng, nhưng với nhiều người hâm mộ Quỷ đỏ, đó là cơ hội đầu tiên để tận mắt chứng kiến tân binh người Brazil thi đấu, bên cạnh bản hợp đồng mới khác là Diego Leon.
Và với mức phí chuyển nhượng 62,5 triệu bảng từ Wolves, Matheus Cunha không mất nhiều thời gian để tạo ấn tượng. Một người viết trên mạng xã hội: “Ai cũng có vẻ nặng nề, trừ Cunha”. Một tài khoản khác nhận xét: “Khả năng giữ và đưa bóng lên của Cunha là tốt nhất đội, ngay cả Bruno cũng không so được”.
Một người khác ngắn gọn: “Cunha chơi quá hay”. Một CĐV khác thì thẳng thắn: “29 phút trôi qua và chỉ khi Cunha có bóng, chúng ta mới trở nên nguy hiểm. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên”. Thậm chí có người còn tếu táo: “Tôi chắc là Cunha đang không tin vào mắt mình khi chứng kiến lối đá tệ hại của Man United”.
Tóm lại, tiền đạo 26 tuổi là một trong những điểm sáng hiếm hoi của Man United trong hiệp một, khi đội bóng bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.
Sau trận đấu với Leeds, Man United sẽ lên đường sang Mỹ tham dự Premier League Summer Series, giải đấu giao hữu tiền mùa giải. Tại đây, họ sẽ lần lượt đối đầu với West Ham (ngày 27/7), Bournemouth và Everton.
Man United sẽ có trận khai màn tại Old Trafford gặp Fiorentina vào ngày 9/8, trước khi bước vào trận mở màn Premier League 2025/26 gặp Arsenal vào ngày 17/8.
HLV Ruben Amorim hy vọng sẽ có thêm những tân binh mới trước cuộc đối đầu với Pháo thủ, trong bối cảnh Man United đã được cho là đạt thỏa thuận 71 triệu bảng với Brentford để chiêu mộ tiền đạo Bryan Mbeumo. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Man United đang theo đuổi một trung phong, một tiền vệ trung tâm và một thủ môn mới.