Bóng Đá Plus trên MXH

Đà Nẵng quay về mái nhà xưa
Đỗ Tuấn • 10:34 ngày 26/05/2024
Từ một biểu tượng của V.League với 2 chức vô địch, Đà Nẵng đã rớt xuống giải hạng Nhất vào cuối mùa 2023 và đó là một nỗi đau lớn. Vì thế, những người làm bóng đá sông Hàn đã quyết tâm phải quay lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt…

    11/8/2023, ngày thi đấu cuối cùng của V.League 2023, trên sân Nha Trang dù thắng 3-0 trước Khánh Hoà, nhưng các cầu thủ Đà Nẵng đã đổ gục xuống sân bởi đã không thể trụ lại sân chơi cao nhất bóng đá Việt. Qua đó họ đã phải xuống chơi ở giải hạng Nhất 2023/24 vì là đội có thành tích kém nhất. Hôm ấy, HLV Phan Thanh Hùng đã nói chuyện với tôi mà giọng nghẹn đi trong cay đắng: “Thật sự anh chẳng nghĩ Đà Nẵng lại phải rớt hạng, chắc người hâm mộ xứ này trách anh nhiều lắm…”.

    Các cầu thủ Đà Nẵng chia vui cùng người hâm mộ sau vòng đấu 19. Ảnh: Phi Hải

    Sở dĩ HLV Phan Thành Hùng nói thế, vì nhà cầm quân này được xem là tác nhân dẫn đến sự rớt hạng của đội bóng sông Hàn. Dưới sự cầm quân của ông, Đà Nẵng đã thi đấu rất bết bát và phải đua trụ hạng cùng các đối thủ Bình Dương và TP.HCM. Sau đó, HLV Phan Thanh Hùng cũng đã phải nhường ghế HLV trưởng cho người đồng nghiệp Phạm Minh Đức, nhưng Đà Nẵng cũng không thể trụ lại V.League. Một nhà cầm quân lão luyện từng góp tay đưa một CLB Hà Nội trở nên lừng lẫy và giúp Than Quảng Ninh ghi dấu ấn lớn ở sân chơi V.League, nhưng lại lận đận khi về nắm đội bóng quê nhà như Phan Thanh Hùng, quả là nghiệt ngã!

    Đầu mùa giải 2023/24, lãnh đạo CLB Đà Nẵng đã đưa cựu tuyển thủ Trương Việt Hoàng về nắm đội bóng và họ gần như giữ nguyên bộ khung nội binh cùng những khoản lương, thưởng như lúc còn chơi ở V.League. Chính điều này đã là động lực rất lớn cho đội bóng sông Hàn trong cuộc đua quay lại V.League như chính lời thừa nhận của HLV Trương Việt Hoàng. 

    Đà Nẵng không có đối thu xứng tầm ở giải hạng Nhất 2023/24. Ảnh: Phi Hải

    Với những động thái như thế, Đà Nẵng đã thoát đi ngay từ đầu và đến nay sau 17 vòng đấu, họ chỉ mới có 1 trận thua duy nhất và đấy là trận thua Phù Đổng 0-1. Sau vòng đấu 19, Đà Nẵng đã đá 17 trận và khoảng cách đến 10 điểm so với đội xếp nhì PVF CAND (42 so với 32) và với khoảng cách này, họ đã chính thức vô địch giải hạng Nhất và cũng giành chiếc vé lên chơi V.League mùa 2024/25 trước 3 vòng đấu.

    Niềm vui của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng với chức vô địch sớm. Ảnh: Phi Hải

    Sau trận thắng 3-1 trên sân nhà trước Đồng Tháp, người hâm mộ Đà Nẵng đã tràn xuống sân ăn mừng với chức vô địch sớm của đội bóng con cưng. Sở dĩ thế, bởi người yêu bóng đá xứ này đã không khỏi ngậm ngùi ở ngày đội bóng sông Hàn rớt hạng. Nay chỉ sau 1 mùa giải, họ lại có thể nở nụ cười nhìn đội nhà quay về mái nhà xưa. David Nhựt - một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Đà Nẵng chia sẻ: “Tôi đã chờ suốt cả mùa giải để thấy lại ngày này. Chỉ mong khi quay về V.League, đội bóng quê nhà của chúng tôi sẽ ổn hơn chứ lâm cảnh khốn khổ đua trụ hạng như thời gian qua”.

    Về điều này, HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ: “Ngay từ trước khi Đà Nẵng giành chức vô địch và thăng hạng, chúng tôi đã liên lạc một số nơi để tìm kiếm ngoại binh và một vài gương mặt nội binh chất lượng, vì sợ cảnh trâu chậm uống nước đục. Hy vọng việc chuẩn bị cho mùa giải quay lại V.League sẽ ổn”.

    Đà nẵng đã chính thức quay lại V.League. Ảnh: Phi Hải

    Sáng qua (25/5), tức một ngày sau khi Đà Nẵng đã chính thức đăng quang vô địch giải hạng Nhất, hỏi HLV Trương Việt Hoàng về cảm xúc, anh bảo: “Thật sự đến lúc này tớ vẫn còn lâng lâng hạnh phúc bạn ạ, vì lời hứa của mình với người hâm mộ Đà Nẵng và lãnh đạo xứ này đã thành hiện thực. Sau vòng đấu này, tôi sẽ cho các cầu thủ nghỉ ngơi vài ngày, trước khi quay lại chuẩn bị cho vòng 20. Dẫu gì thì giải vẫn còn 3 vòng đấu nữa và chúng tôi phải chơi cho thật đàng hoàng, bởi trong đó có 2 trận sẽ ảnh hưởng đến chiếc vé play off thăng hạng của PVF CAND và Bình Phước. Đá 17 trận chỉ thua đúng 1, nên 3 trận tới vô địch rồi mà đá không tốt thì khó coi lắm”.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội