Tài khoản Andy đã viết lên trang Twitter cá nhân như sau: "Chia buồn với Mourinho. Ông chỉ tại vị ở Chelsea lâu hơn Brendan Rodgers (cựu HLV Liverpool) cho đến sau ngày Halloween mà thôi. Bây giờ, ông chuẩn bị tinh thần bị sa thải đi nhé".
Anh chàng có tài khoản Kobi Key lại thay một vài câu trong bài hát "Ignition" để nói về hiện tại của Chelsea: "Mourinho mua Falcao về để chọc tức M.U và giờ Chelsea đang ở vị trí thứ 15...".
Piers Morgan - fan ruột của Arsenal đồng cảm với hoàn cảnh của Mourinho: "Giới truyền thông lại làm ầm lên việc Chelsea của Mourinho đã chơi rất tệ dù cách đây 5 tháng họ đã vô địch giải Ngoại hạng, còn trường hợp của Wenger thì sao? Wenger đã không giành được danh hiệu trên trong 11 năm qua nhưng ông ấy vẫn bình thản và vượt qua những khó khăn đấy thôi".


Mourinho mặt cắt không còn giọt máu khi nhìn thấy "tử thần" Klopp ghé thăm nhà trong ngày lễ Halloween

Mourinho đã sẵn sàng nhận cà chua thối hay những thứ khác sau khi nhắc đi nhắc lại câu "Tôi chẳng có gì để nói" khi trả lời phỏng vấn ở buổi họp báo sau trận thua 1-3 trước Liverpool



Tài khoản @TSBible (có thể là 1 fan Chelsea) đang tìm kiếm trên google cách làm sao để xóa đi mùa giải 2015/16 tồi tệ này


@UltraSuristic: "Địa ngục cũng không bằng sự khinh miệt của Eva Carneiro đâu nhé"

@ Rupert Fryer đăng tấm hình ngực trái của Mourinho dính mồ hôi (hoặc do nước gây ra) và phía dưới có dòng bình luận: "Phải chăng trái tim của Mourinho đã rỉ máu?".


Trong mắt NHM Chelsea, Hazard lúc này không khác gì bóng ma