Eddie McKay, 58 tuổi, đến từ Newcastle đang đi cùng con trai và một người bạn thì bị một nhóm bảy, tám người bịt mặt tấn công và đâm trọng thương tại Milan. Cổ động viên này đang trong tình trạng ổn định tại bệnh viện sau khi bị đâm vào khoảng nửa đêm qua.
Một tuyên bố của Newcastle cho biết: "Chúng tôi vô cùng quan ngại trước thông tin một CĐV đã bị hành hung nghiêm trọng ở Milan vào tối thứ Hai và chúng tôi đang liên lạc với chính quyền địa phương để tìm hiểu tình hình. Suy nghĩ của chúng tôi là hướng về CĐV và gia đình họ. Chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ hồi phục hoàn toàn và nhanh chóng".
Ông McKay bị đâm vào lưng và cánh tay sau khi ngã xuống đất trong lúc cố gắng bỏ chạy. Cảnh sát Milan xác nhận ông McKay đã được nhân viên y tế điều trị vết thương tại hiện trường và đang nằm trong bệnh viện thành phố.
Gia đình ông ấy sẽ bay đến Milan vào cuối ngày thứ Ba để ở bên cạnh ông. Con gái của nạn nhân, Rachel McKay nói với Sky Sports News: "Bố tôi đã ổn định và hơi sốc. Ông rất tiếc vì đã bỏ lỡ trận đấu nhưng chỉ muốn mọi NHM Newcastle khác ở đây lưu ý và giữ an toàn.
Bố tôi vừa phải thay đầu gối hai lần nên bị ngã khi bị truy đuổi và đó là lúc ông bị tấn công. Em trai tôi không sao, nhưng bị sốc sau khi chứng kiến điều đó xảy ra với bố. Tôi sẽ bay sang đó sau. Chúng tôi đã không ngủ cả đêm".
Cảnh sát Milan nói rằng họ không biết vụ tấn công là vì lý do bóng đá hay vì lý do nào khác.
Newcastle thi đấu trận Champions League đầu tiên sau 20 năm vào tối thứ Ba với AC Milan ở San Siro. CLB có 4.000 vé vào sân theo dõi trận đấu, nhưng những NHM không có vé khác đã đến Milan trước trận đấu.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn