Ban đầu, sở cảnh sát địa phương thông báo cửa cuốn bị ngắt nguồn điện từ bên ngoài, sau đó kẻ trộm phá tung cửa bằng kìm và đồ chuyên dụng, trước khi đập vỡ lớp cửa kính để lẻn vào nhà hàng. Camera ghi lại cho thấy toàn bộ vụ cướp diễn ra trong chưa đầy 7 giây.
Thiệt hại của nhà hàng là toàn bộ doanh thu trong buổi tối thứ Sáu, ngoài ra một chiếc laptop cũng bị lấy đi. Không có thêm bất kỳ mất mát đáng kể nào được ghi nhận, toàn bộ vật dụng trong nhà hàng và tủ rượu vẫn còn nguyên. Dù sao, đây cũng là tổn thất không nhỏ với tiền đạo đang khoác áo Atletico Madrid, bởi Chalito sau 3 năm hoạt động đang đứng trước nguy cơ đóng cửa vì thu không đủ chi.
Hiện tại, chính quyền thành phố Barcelona chỉ cho phép các nhà hàng như Chalito khai thác tối đa 30% công suất nhằm đảm bảo quy định an toàn dịch tế khi Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Ngoài ra, lượng khách chủ yếu của Chalito là khách du lịch nên tình trạng nhà hàng đang ở giai đoạn “căng thẳng”. Trước đó vào cuối tháng 8, Suarez được cho đã rao bán Chalito nhưng không tìm được nhà đầu tư bởi mảnh đất xây dựng Chalito là đất đứng tên Suarez chứ không phải chỗ đi thuê, giá trị bất động vì thế quá cao khiến những người hứng thú “chùn tay”.
Suarez không phải nạn nhân đầu tiên của nạn trộm cướp của đang nổi lên một tháng qua ở khu vui chơi mua sắm tại Catalunya. Cách đó một tuần, toàn bộ sản phẩm thu-đông của Tommy Hilfiger cũng bị đánh cắp. Thương hiệu thời trang cao cấp Dolce Gabbana nằm kế bên nhà hàng của Suarez cũng bị trộm hỏi thăm, lấy đi nhiều mẫu giày bán chạy của hãng.
Cũng phải nói thêm tới vai trò của giới chức trách bởi hệ thống camera giám sát của đồn cảnh sát địa phương Eixample hoàn toàn tê liệt suốt nửa tháng qua nhưng chưa được sửa chữa, nâng cấp.