Bóng Đá Plus trên MXH

Những cầu thủ ở Anh và kinh nghiệm 'bóc lịch'
ĐIỆP ANH • 14:13 ngày 27/02/2021
Với một số cầu thủ từng tỏa sáng trên các sân cỏ ở Anh, ký ức khó quên nhất với họ đôi khi lại không liên quan đến trái bóng. Mà chúng đến từ những nhà tù.

    Ian Wright

    Năm 19 tuổi, Wright từng ngổ ngáo tới mức nhất quyết không chịu nộp phạt sau khi vi phạm luật giao thông. Hậu quả, Wright bị tống giam 2 tuần trong nhà tù Chelmsford vào năm 1982.

    Kinh nghiệm đau thương ấy đã thay đổi cách nghĩ, cách sống của cựu tiền đạo Arsenal này. Về sau, Wright chia sẻ: “Tôi đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ để mình phải rơi vào cảnh tù tội như thế nữa. Tôi ý thức được từ ấy rằng tôi phải luôn hành xử đúng luật”.

    Joey Barton

    Tháng 5/2008, Barton phải nhận án 6 tháng tù do tội hành hung người khác trong một vụ ẩu đả xảy ra ở trung tâm thành phố Liverpool. Barton may mắn được thả tự do chỉ sau 74 ngày “bóc lịch”.

    Hiếm cầu thủ nào án chồng án như Barton. Chỉ 6 tuần sau khi phải nhận bản án kể trên, Barton phải nhận thêm án 4 tháng tù treo vì vụ hành hung cựu đồng đội tại Man City, Ousmane Dabo.

    Adam Johnson

    Johnson từng là ngôi sao được rất nhiều kỳ vọng ở Premier League. Tiếc rằng cựu chuyên gia chạy cánh của Man City và Sunderland này đã tự đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp cầu thủ của mình bằng scandal xâm hại tình dục trẻ em.

    Adam Johnson thân bại danh liệt vì  scandal xâm hại tình dục trẻ vị thành niên

    Johnson bị cáo buộc xâm hại tình dục một fan nữ 15 tuổi vào năm 2015. Hậu quả, tháng 3/2016, anh bị tuyên án 6 năm tù.

    Duncan Ferguson

    Ferguson mở ra tiền lệ buồn: cầu thủ “tiên phong” phải ngồi tù vì va chạm trên sân cỏ. Trong một trận đấu hồi tháng 4/1994, Ferguson khi đó đang khoác áo Rangers đã dùng “thiết đầu công” với hậu vệ John McStay của Raith Rovers. Vì vụ này, Ferguson bị kết án 3 tháng tù.

    Về sau, Ferguson nổi danh với vai trò tiền đạo của Everton. Ferguson vẫn tiếc nuối rằng sự nghiệp thi đấu của mình đáng ra còn có thể rực rỡ hơn nếu không có vụ vào tù ra tội năm xưa.

    Tony Adams

    Cựu trung vệ Arsenal này phải “bóc lịch” vào năm 1990 vì lái xe trong tình trạng say rượu. Adams vượt giới hạn nồng độ cồn cho phép tới 27 lần. Ông bị tống giam 57 ngày.

    Thường thì những cầu thủ sau khi vào tù ra tội hay tuyên bố kinh nghiệm cay đắng ấy đã giúp họ trưởng thành hơn. Chỉ có Adams là vẫn ngông nghênh: “Quãng thời gian trong tù chẳng dạy tôi được điều gì cả”.

    Jermaine Pennant

    Pennant phải nhận án 3 tháng tù vì vụ say rượu cầm vô lăng dẫn tới đâm “con Mẹc” của anh vào cột đèn hồi 2005. Chỉ thụ án được 1/3 thời hạn, Pennant đã được thả tự do.

    Dù vậy, Pennant sám hối giống Ian Wright chứ không ngông nghênh như Tony Adams. Pennant chia sẻ vào năm 2011: “Tôi tin rằng ai đi tù cũng sẽ thay đổi cả. Tôi không phải ngoại lệ. Với bất cứ giá nào, tôi cũng không để mình phải quay lại nơi ấy nữa”.

    Marlon King

    King cũng từng mạnh miệng tuyên bố sẽ không bao giờ để mình phải vào tù nữa sau khi phải nhận án 18 tháng tù hồi 2009. Đây là cái giá cựu tiền đạo Birmingham và Wigan này phải trả cho vụ đánh vỡ mũi một cô gái vào năm 2008. 

    Marlon King mấy lần vào tù ra tội

    Tuyên bố là một chuyện, King có thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Năm 2014, một lần nữa King phải đi “bóc lịch”. Lần này là vì lỗi chạy xe quá ẩu gây tai nạn nguy hiểm. Một sự trùng hợp chẳng thú vị chút nào, án tù lần này dành cho King cũng có thời hạn 18 tháng.

    Jan Molby

    Molby là trung vệ thuộc biên chế Liverpool trong 12 năm, từ nửa cuối thập niên 80 đến nửa đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Quãng thời gian thi đấu cho Liverpool của Molby bị gián đoạn trong mùa giải 1988/89. Ông bị kết án 3 tháng tù vì lái xe ẩu.

     Molby kể ông không dám ngủ trong buồng giam

    Quãng thời gian “bóc lịch” thực sự là nỗi ám ảnh với Molby. Ông tâm sự: “Mọi người trấn an tôi rằng việc ngồi tù thực ra không đến nỗi đáng sợ như tôi hình dung. Thực tế nó còn đáng sợ hơn những gì tôi hình dung. Tôi không tài nào chợp mắt nổi trong 2 ngày đầu tiên. Tôi đã quá sợ hãi.
    Tay phạm nhân cùng buồng giam với tôi thật đáng sợ. Gã chẳng hề biết tôi là ai nên tôi càng sợ. Nếu như gã là một fan bóng đá thì tôi còn thấy bớt sợ. Gã lầm lì, chẳng hé răng nửa lời. Gã không bao giờ ngủ nên tôi cũng không dám ngủ”.

    Cantona “bóc lịch” chớp nhoáng

    Vì vụ tung cú kung-fu vào fan Crystal Palace hồi đầu năm 1995, Eric Cantona ban đầu bị tuyên án tù 2 tuần. Trên thực tế, Cantona chỉ phải ngồi tù đúng 3 tiếng trước khi ông được bảo lãnh tại ngoại để chờ kháng án.

    Molby biết ơn Liverpool

    Jan Molby không bao giờ quên ơn BLĐ Liverpool, các cầu thủ Liverpool và các fan Liverpool đã rộng lượng tạo cơ hội sửa sai cho ông sau khi ông phải nhận án tù 3 tháng trong mùa giải 1988/89. Cựu tuyển thủ Đan Mạch này đền đáp lại bằng việc góp sức giúp Liverpool đăng quang ngôi VĐQG Anh mùa 1989/90 và vô địch FA Cup mùa 1991/92.

     

    Tags:
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội