10 lý do để Frenkie De Jong nói 'không' với Man United
Tương lai của tiền vệ này là chủ đề lớn trên các mặt báo thể thao suốt thời gian qua! Là bởi, M.U cố làm mọi cách để có được anh. Tuy nhiên, theo tờ Sport, cầu thủ người Hà Lan sẽ từ chối Quỷ đỏ. Vì anh có không chỉ 1, mà tới 10 lý do để làm như vậy.
An cư thì mới lạc nghiệp, De Jong đã xác định sẽ gắn bó lâu dài với Barca khi quyết định xuống tiền mua một ngôi nhà ở đây. Cụ thể hơn thì anh vừa mua một căn ở Pedralbes, một trong những khu vực đẹp mà cũng đắt đỏ nhất ở Barcelona. Thường thì nếu muốn mua để đầu tư người ta sẽ không mua nhà ở Pedralbes. Nên rõ ràng là De Jong xác định mua để ở, và ở lâu dài.
“Lệnh ông không bằng cồng bà”! De Jong thích Barcelona hay không đôi khi không quan trọng bằng việc Mikky Kiemeney, cô bạn gái mà anh mới cầu hôn thành công, có muốn ở đó hay không. Không vui cho M.U, Mikky lại đặc biệt thích Barcelona. Dù ở đây chưa lâu, cô và bạn trai đã thiết lập được rất nhiều mối quan hệ mới. Cả hai đều thích thú với cuộc sống vừa nhộn nhịp vừa có chiều sâu của Barcelona, và không ngần ngại thể hiện điều đó trên mạng xã hội.
Frenkie de Jong, cũng như nhiều cầu thủ người Hà Lan khác, xem chơi bóng cho Barcelona là một giấc mơ. Ngay từ nhỏ, anh đã luôn muốn được khoác lên mình màu áo mà huyền thoại Johan Cruyff và nhiều cầu thủ vĩ đại khác của bóng đá Hà Lan đã mặc. Trong khi đó, De Jong chưa bao giờ mơ chơi bóng cho Man United, bất chấp ở thời điểm anh lớn lên đội bóng Anh nổi tiếng đến thế nào.
Nếu chuyển sang M.U mùa này, De Jong sẽ không còn cơ hội chơi bóng ở Champions League. Xét tới sự phức tạp và khó khăn trong nhiệm vụ tái thiết Quỷ đỏ của HLV Erik ten Hag, thì cũng chưa biết bao giờ họ mới có cơ hội góp mặt trở lại ở đấu trường số 1 châu Âu. Với De Jong, đó là một bước lùi quá lớn. Được đánh giá là một trong những tiền vệ hay nhất trong thế hệ của mình, De Jong phải được chơi bóng ở Champions League.
De Jong tôn trọng M.U và quá khứ hào hùng của đội bóng nước Anh. Tuy nhiên, anh cũng biết rằng, ở thời điểm hiện tại, Quỷ đỏ đã không còn giữ được vị thế của một đội bóng lớn như trước. Bất chấp đã đầu tư rất nhiều tiền để đưa về những HLV giỏi và các cầu thủ ngôi sao, đội bóng này chưa có thêm chức vô địch Anh nào kể từ năm 2013, và lần cuối cùng họ giành được một danh hiệu cách đây cũng đã 5 năm.
Nếu đã yêu Barcelona thì khó mà yêu nổi Manchester. Ở Barcelona, thành phố ven biển Balearic, thời tiết dễ chịu gần như quanh năm. Nhiệt độ không quá cao, cũng không quá thấp, số ngày nắng nhiều, số ngày mưa ít. Manchester, ngược lại, là một thành phố rất… Anh. Tức là hết sức thất thường về mặt thời tiết. Trời đang nắng đó, mà cũng có thể mưa ngay được. Những cầu thủ tới từ Nam Mỹ thường kêu ca rất nhiều về thời tiết của thành phố này. Vì mưa nhiều như thế, nên người ta cũng thường chán chẳng buồn lên kế hoạch đi chơi.
Ở Ajax, de Jong ít nhiều được phép tự do chơi theo cách mà anh thích. Khi cần thiết, anh có thể bỏ vị trí và kéo bóng lên phía trên, yên tâm rằng phía sau anh luôn có một cầu thủ bọc lót. Ở Barca, nhất là dưới thời HLV Xavi, yếu tố kỷ luật vị trí được coi trọng hơn hẳn. HLV người Tây Ban Nha muốn các tiền vệ của mình giữ vị trí và di chuyển trong những bài bản định sẵn. De Jong tin rằng, đó là điều mà anh có thể làm được.
Một yếu tố quan trọng, nếu không muốn nói là quyết định, với tương lai của các cầu thủ là đãi ngộ. Cụ thể là các khoản lương thưởng. Hiện tại, De Jong đang nhận được những đãi ngộ tuyệt vời ở Barca, và ngay cả một đội bóng nhiều tiền như M.U cũng khó có thể trả cao hơn. Mùa này, mức lương của De Jong có thể lên tới 18 triệu euro, chưa tính gần 3 triệu phí trung thành. Mùa sau còn khủng hơn: lương cứng vẫn là 18 triệu, nhưng phí trung thành lên tới 9,7 triệu, nghĩa là tổng cộng De Jong sẽ nhận tới 27,7 triệu euro!
De Jong có cảm giác ở Barcelona đang có một chiến dịch để đẩy anh khỏi Camp Nou. Vấn đề là không có ai trong đội ra mặt nói rằng, anh nên hay cần phải rời khỏi Barca. Thế cho nên, De Jong càng quyết tâm ở lại, để những kẻ giấu mặt đó không thể đạt được mục đích của mình.
Cho tới thời điểm này, De Jong chỉ biết về tương lai của mình qua… báo chí, hoặc trong các phát biểu của những người khác. Tất cả những cuộc thương lượng, nếu có, chỉ mới diễn ra giữa hai câu lạc bộ là Barca và Man United. Về phần mình, De Jong chưa hề nhận được một cuộc điện thoại nào từ Manchester, kể cả là từ ông thầy cũ Ten Hag. Tất nhiên là có gọi thì De Jong cũng không nhấc máy, nhưng ít ra thì họ phải thử, như là một cách để cho thấy sự nghiêm túc của mình.
- 08:59 Tin nóng BĐVN 16/5: Cựu HLV tuyển Thái Lan sẵn sàng cho ghế nóng của CLB CAHN
- 08:29 Chelsea thắng liên tục cuối mùa: Năm sau còn Pochettino là đua vô địch!
- 04:57 Thủ thành Bùi Tiến Dũng tiết lộ lời khuyên của HLV Vũ Tiến Thành giúp mình 'lột xác' ở HAGL
- 04:01 Điểm tin 16/5: Đội bóng MLS chiêu mộ De Bruyne, lộ diện 2 cầu thủ tiếp theo có thể rời MU
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn