Carlo Ancelotti chê trọng tài sai lầm quá nhiều

Lý Nam
09:42 ngày 02-02-2024
HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid đã nhận thẻ vàng trong trận gặp Getafe vì những lời phàn nàn giận dữ với trọng tài.
Carlo Ancelotti chê trọng tài sai lầm quá nhiều

Ngay khi trận đấu kết thúc, Ancelotti đã nhảy xuống sân và kiên quyết bước về phía trọng tài. Nhà cầm quân người Italia tỏ ra rất khó chịu trước một số quyết định gây tổn hại cho Real Madrid.

Ở buổi phỏng vấn sau trận, Ancelotti thừa nhận sự không hài lòng của mình, nhưng muốn tập trung vào những điều tuyệt vời mà đội đang trải qua. Ông khen ngợi Joselu và tin rằng Antonio Rudiger sẽ có thể góp mặt trong trận derby Madrid sau pha va chạm khiến anh phải nghỉ thi đấu trong hiệp 1.

"Anh ấy (trọng tài) cho tôi một thẻ phạt cảnh cáo, nhưng tôi sẽ không nói về điều này bởi vì chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời và rất vui vì điều đó. Tôi đã nói gì với anh ấy? Rằng tình huống đó không đáng nhận thẻ (đối với Aurelien Tchouameni) và đó là một quả phạt đền (đối với Brahim Diaz), tức là hoàn toàn trái ngược với những quyết định của anh ấy".

"Nếu chúng tôi thắng hai trận tiếp theo (gặp Atletico và Girona), chúng tôi sẽ có thêm 6 điểm và đó sẽ là thành tích rất tốt, nhưng không có gì hơn vì còn rất nhiều trận đấu quyết định phía trước. Điều quan trọng là toàn đội đã gắn kết và làm tốt mọi việc".

"Trong trận đấu trước, trọng tài đã phạt thẻ Tchouameni và cậu ấy sẽ không góp mặt trong trận derby. Tôi nghĩ Rudiger có thể bình phục, chúng ta sẽ xem cậu ấy thế nào trong vài ngày tới. Không thể chắc chắn rằng cậu ấy sẽ thi đấu, nhưng chúng tôi có vài ngày để hồi phục. Rudiger là một chiến binh và cậu ấy không muốn bỏ lỡ trận derby chỉ vì một chút đau đớn".

Về người hùng đã lập cú đúp giúp Real đánh bại Getafe 2-0, Ancelotti khen ngợi: "Joselu đang làm mọi thứ cần thiết để cho thấy mình xứng đáng ở lại Real, thật may mắn cho chúng tôi khi có được một tiền đạo chất lượng như vậy và cậu ấy đang có một mùa giải ngoạn mục. Cậu ấy luôn sẵn lòng giúp đỡ đội bóng. Một cầu thủ nghiêm túc, chuyên nghiệp, khiêm tốn và chăm chỉ”.

“Về mặt tinh thần, chúng tôi đã thể hiện rất tốt. Chúng tôi có động lực, khả năng chiến đấu không mệt mỏi. Chúng tôi đã xử lý tốt một trận đấu không hề dễ dàng trước một đối thủ đòi hỏi bạn phải tranh chấp tay đôi nhiều”, nhà cầm quân 64 tuổi hài lòng.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
37
+60
88
2
37
+61
86
3
37
+43
79
4
37
+20
68
5
37
+10
63
6
36
+12
57
7
35
+19
54
8
36
-4
54
9
37
-12
52
10
36
-4
48
11
37
-12
48
12
37
-13
46
13
37
-7
44
14
36
-8
43
15
36
-6
38
16
36
-10
35
17
36
-21
26
18
36
-32
25
19
36
-33
24
20
36
-63
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x