Iago Aspas mới chỉ trở lại sau một thời gian điều trị chấn thương dây chẳng. Từ chỗ gần như chắc chắn sẽ bị loại khỏi đội hình ĐT Tây Ban Nha dự World Cup 2018, tiền đạo 30 tuổi của Celta Vigo bỗng vượt lên những đối thủ cạnh tranh một suất đến nước Nga với cú đúp vào lưới của Levante.
Đúng 1 ngày trước khi HLV Julen Lopetegui công bố danh sách ĐT Tây Ban Nha tham dự World Cup 2018, Iago Aspas đã có một màn trình diễn đầy ấn tượng trước Levante ở vòng hạ màn La Liga mùa này. Anh lập 1 cú đúp, góp công lớn giúp đội nhà giành thắng lợi 4-2. Có thể xem như Aspas đã ghi được “bàn thắng vàng” trong cuộc đua giành chỗ trên hàng công của La Roja.
Có thể khẳng định, sự tỏa sáng trở lại của Aspas là rất kịp lúc. Phải nhắc lại rằng, tiền đạo 30 tuổi này đã bị dính chấn thương dây chằng trong trận hòa 2-2 của Celta Vigo với Barca hồi trung tuần tháng 4 vừa qua ở La Liga. Anh đã phải xa sân cỏ 3 trận. Sau đó tái xuất với 9 phút thi đấu ở cuối trận gặp Real Madrid trước khi được tung vào sân từ đầu ở trận đấu vừa qua với Levante.
Bản thân của Aspas cũng cảm thấy vô cùng hài lòng với những gì anh đã thể hiện trong chiến thắng 4-2 trước Levante. Phát biểu trên Eurosport sau khi trận đấu kết thúc, tiền đạo của Celta Vigo khẳng định: “Tôi đã làm tất cả những gì có thể để hy vọng có được một suất trong đội hình ĐT Tây Ban Nha tham dự World Cup. Quyết định bây giờ hoàn toàn là ở HLV Lopetegui”.
Aspas mới 8 lần khoác áo ĐT Tây Ban Nha và ghi được 4 bàn thắng. Anh không phải là mẫu tiền đạo được HLV Lopetegui đánh giá cao. Đến thời điểm hiện tại, chân sút 30 tuổi này mới 1 lần được đá chính trong đội hình La Roja, ở trận giao hữu hòa 1-1 với ĐT Colombia hồi tháng 6 năm ngoái. Tuy nhiên, với những gì anh đã thể hiện ở mùa giải vừa qua, ông Lopetegui có thể sẽ phải xem xét lại cách nhìn nhận về tiền đạo này.
La Liga 2017/18 là mùa giải mà Aspas ghi được nhiều bàn thắng nhất kể từ khi trở lại khoác áo Celta Vigo. Tính cả cú đúp vào lưới của Levante vừa qua, anh đã có tổng cộng 22 pha lập công (Celta Vigo ghi được 59 bàn thắng ở La Liga mùa này). Anh gần như đã cầm chắc vị trí thứ 4 trong danh sách Vua phá lưới sau Lionel Messi (Barca), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) và Luis Suarez (Barca).
Như đã biết, hàng công của ĐT Tây Ban Nha đang là vấn đề khiến HLV Lopetegui đau đầu nhất trước thềm World Cup 2018. Ngoại trừ Diego Costa coi như đã cầm chắc suất, các chân sút còn lại như Alvaro Morata và Pedro (Chelsea), Aritz Aduriz (Bilbao), Rodrigo (Valencia), Mariano (Lyon) và cả Iago Aspas... đang cạnh tranh quyết liệt để lọt vào danh sách 23 cầu thủ sẽ giành vé đến nước Nga. Trong bối cảnh đó, với cú đúp vào lưới của Levante, có thể xem như Aspas đã giành lợi thế trong cuộc đua.
Aspas in dấu giày trong 90 bàn thắng ở La Liga
Tính cả cú đúp vào lưới Levante cuối tuần qua, Aspas đã có tổng cộng 69 pha lập công ở La Liga. Cùng với đó, anh cũng đã có 21 lần “dọn cỗ” cho đồng đội ở giải đấu này. Như vậy, sau 151 trận đấu ở La Liga, Aspas đã in dấu giày trong 90 bàn thắng trong màu áo của 2 CLB Celta Vigo và Sevilla.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Với việc tung ra sân đội hình mạnh nhất ở trận đấu với Villarreal, HLV Zinedine Zidane chắc chắn muốn có một kết quả tốt để hướng tới trận chung kết Champions League với Liverpool. Nhưng trong khi hàng công chơi ổn thì hàng thủ lại mang tới những cơn đau đầu mới cho Zidane.
Trong mùa giải mà đại kình địch Real Madrid sa sút, Barcelona cho thấy sự ổn định xuyên suốt mùa giải để lên ngôi vô địch một cách hoàn toàn xứng đáng.
Vì đã không còn mục tiêu nào để phấn đấu nên HLV Ernesto Valverde sẽ cho siêu sao Lionel Messi nghỉ ngơi ở trận đấu cuối của Barcelona tại La Liga 2017/18, gặp Real Sociedad.
Hành quân đến sân El Madrigal của Villarreal ở lượt trận hạ màn La Liga 2017/18, Real Madrid đã để đối phương cầm hòa trong một trận đấu cởi mở và đẹp mắt.
Cuộc tiếp đón Eibar vừa là trận chia tay mùa giải, vừa là trận đầu tiên của Atletico với tư cách tân vương Europa League. Chính vì vậy, thầy trò HLV Diego Simeone sẽ quyết tâm mở đại tiệc dành tặng NHM tại sân Wanda đêm nay.
Đây là trận đấu không còn ý nghĩa về chuyên môn, khi cả hai đội đều đã đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, trong ngày hạ màn La Liga, thầy trò HLV Valverde vẫn muốn có một chiến thắng để trọn vẹn niềm vui mừng cúp vô địch và kỷ niệm ngày Andres Iniesta chia tay Nou Camp.
Trong kế hoạch mùa tới của Sir Jim Ratcliffe, cải thiện bộ phận y tế và hạn chế tối đa chấn thương là những nhiệm vụ cấp bách nhất. Ratcliffe cho rằng việc đổ đống tiền vào chuyển nhượng sẽ chẳng có ý nghĩa nếu MU tiếp tục dính bão chấn thương.
Điểm tin 30/5
- Choáng với cảnh CĐV Olympiakos ăn mừng vô địch Europa Conference League
- Ronaldo nhận danh hiệu Vua phá lưới lần thứ 21
- Real Madrid sẽ công bố Mbappe trước EURO 2024
- Barca bổ nhiệm Hansi Flick
- Bayern công bố HLV Kompany
- Arsenal sắp trao bản hợp đồng kỉ lục cho Arteta
- Di Maria cập bến Inter Miami
- Dortmund đẩy nhanh vụ Greenwood
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn