Bóng Đá Plus trên MXH

Coutinho, điểm tối trong bức tranh xám
Bùi Huy • 15:14 ngày 31/12/2020
Với Barca trong năm 2020, người ta nhìn vào đâu cũng thấy những điều đen đủi và tồi tệ. Philippe Coutinho chính là một trong điểm tối lớn trong bức tranh xám ngoét đó của đội bóng xứ Catalunya.

    Coutinho đến với Barcelona trong kỳ chuyển nhượng đầu năm 2018 như một thương vụ bom tấn, một tân binh được kỳ vọng có thể thay đổi lịch sử Nou Camp. Anh  có mức giá có thể lên tới 150 triệu euro, cao nhất lịch sử Barca. Nhưng rồi chỉ một năm rưỡi sau, Coutinho đã bị xem như kẻ thừa khi phải sang Bayern thi đấu theo dạng cho mượn. Và đến đầu mùa này, Coutinho phải trở lại Nou Camp mà không kèn không trống, chẳng tạo ra sự kỳ vọng nhỏ nào. Anh vẫn chơi quá tệ trong một năm tại nước Đức, thậm chí còn mang về Nou Camp thêm rất nhiều bệnh án chấn thương. 

    Và khi năm 2020 vừa kết thúc với Barca và cá nhân ngôi sao người Brazil, thật đáng tiếc, mọi nghi ngờ về khả năng của Coutinho đều đang trở thành hiện thực. Không quá khi nói, anh đã thi đấu rất “dật dẹo” trong lần trở lại Nou Camp này. Sau vài trận đầu mùa, Coutinho đã lại phải nằm viện vì chấn thương. Khi thi đấu trở lại, Coutinho cũng luôn cho người ta cảm giác anh có thể trở về làm bạn với giường bệnh bất cứ lúc nào. 

    Ở trận thắng Valladolid 3-0 hồi đầu tuần trước, Coutinho chỉ được tung vào sân ít phút cuối, bởi phong độ và sức khỏe đều không tốt của mình trước đó. Đến trận gặp Eibar rạng sáng qua, HLV Koeman đã buộc phải kỳ vọng vào Coutinho nhiều hơn khi cho anh vào sân ngay giữa hiệp 2, bởi không còn sự lựa chọn nào tốt hơn cho hàng công trên băng ghế dự bị. 

    Coutinho chấn thương trong trận tiếp Eibar rạng sáng qua

    Kết quả, hình ảnh một Coutinho mong manh đã lại tái diễn tại Nou Camp. Anh chẳng những không giúp đội nhaf thay đổi được cục diện, thi đấu rất lạc lõng và mờ nhạt trên sân, mà còn lại dính chấn thương. 
    Coutinho còn tập tễnh rời sân ở phút 90 trong tình thế mà Barca đã thay đủ 5 cầu thủ, qua đó khiến đội bóng của mình chỉ chơi với 10 người trong những phút bù giờ vốn rất quý báu trong những trận cầu kiểu này. Coutinho được xác định tổn thương cơ đùi trái và cần thêm một vài đợt kiểm tra nữa mới xác định được thời gian nghỉ thi đấu.  
    Nhưng dù thế nào, Coutinho đã đánh dấu sự kết thúc năm 2020 một cách tồi tệ, rất giống hình ảnh nói chung của anh kể từ khi gia nhập Nou Camp cách đây gần 2 năm. 
    Thật đáng tiếc, chỉ sau một thời gian ngắn như vậy, từ một ngôi sao đang rực sáng, một tân binh đắt giá nhất lịch sử tại Nou Camp, Coutinho giờ đang có nguy cơ trở thành một cầu thủ bỏ đi.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội