Cơn giận của Ansu Fati
Cơn giận giữ của Ansu Fati đã bột phát, ít phút trước khi trọng tài Mario Melero thổi còi kết thúc trận đấu giữa chủ nhà Barca với đối thủ Celta Vigo ở vòng 32 La Liga. “Thần đồng” một thời của đội bóng xứ Catalunya phũ phàng lột áo tập. Anh ném nó xuống đất như thể ném một miếng giẻ rách. Tiếp theo, Fati cúi đầu lẩm bẩm gì đó, rồi lầm lũi tiến về phía băng ghế dự bị. Trước khi chịu ngồi xuống, anh tranh thủ “tung cước” trút giận lên những chiếc ghế vô tội.
Có thể hiểu được cảm xúc của Fati. Khi HLV Hansi Flick vẫy tay ra hiệu cho tiền đạo 22 tuổi này ra khởi động ở bên ngoài đường piste ở phút 50 của trận đấu, anh đã tỏ ra vô cùng hào hứng. Cựu “thần đồng” này đã chờ đợi khoảnh khắc được tái xuất ở La Liga quá lâu rồi. Nên nhớ rằng, lần gần đây nhất Fati được thi đấu cho Barca trong một trận đấu tại giải đấu hạng cao nhất của bóng đá xứ sở bò tót là ở trận đấu với Real Sociedad hồi tháng