Trong hơn 20 năm chơi bóng chuyên nghiệp, Joaquin thực ra chỉ đá cho Betis khoảng 12 năm, gồm 6 năm đầu sự nghiệp, - từ 2000 tới 2006 - và 6 năm cuối (có thể còn kéo dài) - từ 2015 tới nay. Nhưng thế cũng đủ để anh đi vào lịch sử đội bóng xứ Andalucia với tư cách là cầu thủ ra sân nhiều trận nhất. Trận đấu với Granada vừa rồi chính là trận đấu thứ 461 của Joaquin trong màu áo Verdiblancos, thành tích giúp anh vượt lên trên các huyền thoại Esnaola (460), Julio Cardenosa (413), Rafael Gordillo (411) và Javier López (394).
Hợp đồng giữa Joaquin với Betis chỉ còn thời hạn tới hết mùa giải này. Tuy nhiên, gần như chắc chắn lão tướng 39 tuổi (sẽ tổ chức sinh nhật thứ 40 vào ngày 21/7 tới) sẽ tiếp tục ở lại Benito Villamarín thêm ít nhất là một năm nữa, với mục tiêu cán mốc 500 trận. Không có dấu hiệu nào cho thấy Joaquin không thể chơi bóng đỉnh cao. Mùa này, Joaquin vẫn có 29 lần ra sân cho Betis, 16 trong đó là trong đội hình xuất phát.
Sau chiến thắng trước Granada, Betis gần như chắc chắn có vé dự Europa League mùa tới, nghĩa là Joaquin sẽ có nhiều trận đấu hơn để gia tăng thành tích của mình.