Các ý kiến đều dành sự cảm thông cho siêu sao người Argentina, sau khi chi tiết hợp đồng giữa anh với Barca bất ngờ bị rò rỉ trên mặt báo. Điều đó khiến Messi phải hứng chịu sự chỉ trích vì người ta cho rằng, anh là một phần nguyên nhân khiến kinh tế Barca suy kiệt.
Chủ tịch La Liga, ông Javier Tebas cho biết: “Tình hình tài chính khó khăn của Barca giống như các CLB lớn khác, không phải lỗi của Messi mà là do tác động tàn phá của Covid-19. Nếu không có đại dịch, Barca sẽ đủ tiền để hỗ trợ chi phí cho cầu thủ giỏi nhất của họ”.
Trong khi đó, cựu chủ tịch Barca, Josep Bartomeu tức giận tuyên bố sẽ đưa những kẻ vu khống ông là người làm rò rỉ thông tin hợp đồng của Messi ra tòa. Ông Bartomeu còn cho rằng, Messi xứng đáng với mức lương đó cả ở khía cạnh thể thao lẫn thương mại. “Nếu không có đại dịch, Barca hoàn toàn có thể trả được số tiền lương của Messi”, ông Bartomeu nói.
Chỉ có một người cũ của Barca là Luis Figo đã “châm lửa” bằng một bình luận trên Twitter cá nhân: “Những cố vấn của Messi xứng đáng được tạc tượng. BLĐ Barca chỉ có thể so sánh với Joan Gaspart”, với ngụ ý ám chỉ những con người này đã tạo nên một bản hợp đồng không hợp lý, khiến tài chính của đội bóng xứ Catalunya bị khủng hoảng.