Bóng Đá Plus trên MXH

Rakitic khẳng định không phải 'bao tải khoai tây' để Barca quăng quật
Hà Trang • 20:09 ngày 13/04/2020
Tương lai của Ivan Rakitic ở Barcelona đang nhận một dấu hỏi lớn và tiền vệ người Croatia thực sự tức giận khi luôn là người cuối cùng biết được những chuyện về mình.

    Rakitic đã 32 tuổi và không còn ở đỉnh cao phong độ. Đặc biệt khi Frenkie de Jong xuất hiện, vai trò của Rakitic tại Camp Nou càng giảm sút. Chính vì thế, trong các kỳ chuyển nhượng gần đây, cái tên Rakitic luôn nằm trong danh sách có thể thanh lý. Mới nhất, truyền thông Tây Ban Nha đồn thổi anh có thể nằm trong thương vụ trao đổi với trung vệ Diego Carlos của Sevilla.

    Nhìn nhận vấn đề này, Rakitic nói thẳng: "Tôi luôn muốn được chơi bóng và giúp ích cho đội nhà. Tuy nhiên, tôi đã có một nửa mùa giải lạ lùng, vô cùng thiếu thoải mái và gây bất ngờ rất nhiều. Nhưng từ những điều đó, tôi cũng học được nhiều và cải thiện mình. Đôi khi mọi chuyện xảy ra mà bạn không hiểu nhưng có lẽ bạn không nên hiểu mà hãy chấp nhận nó.

    Hy vọng tôi có thể hoàn thành hợp đồng với Barca (tới 2021). Nếu chuyện không thể, chúng tôi sẽ ngồi xuống và bàn bạc. Điều quan trọng nhất bây giờ là vô địch mọi giải đấu đang tham gia. Sau đó, chúng ta sẽ phân tích mọi thứ nhưng mong muốn của tôi vẫn là ở lại Barca.

    Sự thật là chẳng có ai giải thích với tôi vì sao mình không còn là sự lựa chọn số 1 ở hàng tiền vệ. Mọi người đều nói có những chuyện bạn không hiểu được trong bóng đá và buộc phải tiến lên thôi. Điều khiến tôi tổn thương nhất không phải là được chơi bóng hay không, mà là cách điều đó diễn ra.

    Năm ngoái là mùa tồi tệ nhất của tôi trong 6 năm ở đây. Tôi rất buồn trước cách mình bị gạt ra ngoài. Tôi rất bất ngờ, tôi không hiểu nổi nhưng tôi vẫn chấp nhận vì lợi ích chung của tập thể. Kết quả không như ý và tôi không nhận được sự tin tưởng của HLV, điều đó khiến tôi suy sụp.

    Dù được hay không, tôi vẫn luôn muốn thẳng thắn. Nếu họ muốn tôi chuyển tới một đội khác, bất kể đâu, tôi muốn được nói thẳng. Tôi sẽ tự quyết định tương lai của mình chứ không phải bị đối xử như một bao tải khoai tây. Tôi đã luôn chứng minh cho mọi người thấy rằng họ có thể tin tưởng tôi và nếu điều đó là lý do khiến tôi phải ra đi, tôi sẽ còn tổn thương hơn nữa".

    XEM THÊM

    Messi 'không dám nhìn vào mắt' một đồng đội ở Barca

    Barca phản ứng thế nào sau vụ 6 thành viên BLĐ đồng loạt từ chức?

    Barca đang tái hiện 'vụ Hesperia'?

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội