Real chơi 'khô máu' với Barca, Kinh điển bên lề bùng lên dữ dội

Hà Trang
09:25 ngày 18-04-2023
Không còn là những lời bóng gió, Barca và Real Madrid đã va vào nhau chan chát trên thượng tầng. Những người đứng đầu 2 đội bóng khổng lồ của Tây Ban Nha đã bắt đầu cho một trận chiến mới hứa hẹn sẽ kéo dài rất lâu.

Hai tháng sau khi scandal "vụ Negreira" - tố cáo Barca hối lộ một cựu phó chủ tịch của Hội đồng kỹ thuật trọng tài (CTA) trong nhiều năm, bị phanh phui, chủ tịch Barca - Joan Laporta đã xuất hiện trên mặt báo để phản pháo một cách gay gắt.

Đầu tiên, Laporta nhắm tới Real: "Tôi muốn đề cập đến sự hiện diện của một CLB. Một CLB luôn nói rằng họ cảm thấy sai trái. Một CLB luôn nhận được sự hậu thuẫn từ trọng tài. Đó có thể coi là đội bóng của chế độ (theo cụm "team of the regime"), gắn liền với quyền lực chính trị và kinh tế".

"Tôi nghĩ chúng ta nên nhớ rằng suốt 70 năm qua, phần lớn chủ tịch của CTA là cựu đối tác, cựu cầu thủ hay cựu HLV của Real Madrid. Trong 70 năm, những người chỉ định các trọng tài thực thi công lý trên sân đều là những người có quan hệ với Real Madrid. Trong một vài trường hợp, tất cả đều là người của Real Madrid trong cùng một thời điểm. Thế mà đội bóng này dám tuyên bố rằng, họ cảm thấy mình là một bị hại trong thời kỳ rực rỡ nhất của Barca sao? Phiên tòa này sẽ phơi bày mọi thứ. Có quá nhiều hành vi đáng ngờ ở đây".

Tiếp đó, Laporta chuyển hướng sang chủ tịch La Liga, Javier Tebas: "Ông ta đã nhiều lần đóng góp thông tin sai lệch cho vụ việc này. Tôi yêu cầu Tebas phải chịu trách nhiệm cho những lời nói của mình. Hành động đó không giúp ích gì cho giải đấu mà ông ta đang đại diện và phát tán những luận điểm sai trái".

Barca và Real đã không còn nể nang nhau

Laporta chốt hạ: "Những tổn hại về tinh thần là rất nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ tiến hành những hành động pháp lý để bảo vệ danh dự của Barca. Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục làm điều đó. Chúng tôi yêu cầu bồi thường thiệt hại. Chúng có thể được định lượng về mặt kinh tế với số tiền khổng lồ".

Gần như ngay lập tức, Real đáp lại bằng một video dài 4 phút, ban đầu được phát trên Real Madrid TV, trước khi chia sẻ trên mạng xã hội. Trong đó, Real tố cáo mối liên kết giữa Barca với độc tài Francisco Franco - người từng nắm quyền Tây Ban Nha trong 40 năm. Phía Real khẳng định Barca đã trao cho Franco 3 huy chương, phong Franco là thành viên danh dự của CLB.

Đây là hành động đáp trả tuyên bố của Laporta khi cho rằng Real là "team of the regime" - một cụm thường để chỉ sự liên kết giữa Madrid với chế độ Franco. 

Mối quan hệ giữa 2 CLB đã xấu đi trông thấy trong vài tuần qua, sau khi Real tuyên bố sẽ làm chứng chống lại Barca ở vụ scandal mới nhất. Laporta sau đó đã hủy bữa ăn trưa truyền thống giữa lãnh đạo 2 CLB trước các trận El Clasico. Sóng gió mới chỉ bắt đầu, sắp tới có thể là một trận bão tố lớn nhất từ trước tới nay.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x