Bóng Đá Plus trên MXH

Real Madrid cần Jude Bellingham tìm lại cái duyên ở El Clasico

18 giờ trước
Mùa này, Jude Bellingham đã quên mất cách ghi bàn ở El Clasico. Đã đến lúc ngôi sao của Real Madrid cần tìm lại cái duyên của anh ở mùa trước, trong những trận chiến Kinh điển với “kẻ thù truyền kiếp” Barca.

    Jude Bellingham "méo mặt" trước Barca ở các trận El Clasico mùa này

    Jude Bellingham nổi tiếng là cầu thủ có máu ăn thua. Vì thế, ngôi sao người Anh chắc chắn rất “he mũi” khi anh và đồng đội bị “thằng trẻ ranh” Lamine Yamal “chọc quê” sau thất bại 2-3 ở chung kết Cúp Nhà Vua 2024/25. Cụ thể, trong cuộc trả lời phỏng vấn diễn ra ngay sau trận El Clasico ở Seville ít phút, sao trẻ của Barca bỡn cợt: “Nếu Real Madrid ghi 1 bàn thắng, không sao hết. Ngay cả khi họ xé lưới của chúng tôi 2 lần, cũng thường thôi. Bởi ở mùa này, số phận đã bắt họ phải bị khuất phục trước chúng tôi”. Tất nhiên, Yamal có lý do để chọc tức Bellingham và đồng đội của anh. 

    Tính từ khi mùa giải 2024/25 khởi tranh đến giờ, Real Madrid đã trải qua tổng cộng 3 cuộc chiến Kinh điển. Trong cả 3 trận El Clasico ấy, đội bóng thủ đô Madrid đều thua nhục mặt. Cụ thể, ở vòng 11 La Liga diễn ra hồi cuối tháng 10 năm ngoái, họ thua Barca ngay trên sân nhà Bernabeu 4 bàn không gỡ. Tiếp đó là trận El Clasico ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha hồi trung tuần tháng 1 năm nay, họ bị đội bóng xứ Catalunya nghiền nát vụn với tỉ số 5-1. Càng cay đắng hơn cho Bellingham, khi ở trận chung kết Cúp Nhà Vua mới đây, Real Madrid thua cay đắng trong ngày anh phải nhận thẻ đỏ rời sân trong những phút bù giờ cuối cùng của hiệp phụ thứ 2.

    Real Madrid cần phải thắng Barca ở trận El Clasico cuối tuần này

    Vào đêm Chủ Nhật tới, Real Madrid sẽ hành quân đến sân Olimpic để bước vào trận El Clasico thứ 4 – cũng là trận Kinh điển cuối cùng của mùa giải 2024/25. Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti nhất định phải giành trọn 3 điểm trong trận cầu mang tính chất sinh tử này. Nếu không, họ xem như chính thức “buông giáp quy hàng”, để Barca trở thành nhà vua mới ở La Liga. Hiện, Real Madrid đang kém “kẻ thù truyền kiếp” 4 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu (gồm cả trận El Clasico cuối tuần này). Để đạt được mục đích, đội bóng thủ đô Madrid rất cần Bellingham tìm lại cái duyên của anh ở El Clasico mùa trước.

    Hẳn những người yêu Real Madrid vẫn chưa quên những màn trình diễn ấn tượng trong các trận Kinh điển ở mùa giải ra mắt 2023/24 đầy ấn tượng của Jude Bellingham. Tuyển thủ Anh “mở tài khoản” ở El Clasico bằng “cú đúp” bàn thắng để giúp Real Madrid lội ngược dòng đánh bại chủ nhà Barca 2-1 ở vòng 11 La Liga. Sau đó, Bellingham tiếp tục thi đấu thăng hoa trong chiến thắng 4-1 của đội nhà trước đội bóng xứ Catalunya ở Siêu cúp Tây Ban Nha, trong đó anh đóng góp 1 kiến tạo. Còn ở trận El Clasico lượt về tại vòng 32 La Liga, cựu sao Dortmund ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Real Madrid, để chính thức chấm dứt hy vọng đua vô địch của thầy trò HLV Xavi.

    Bellingham từng là cơn ác mộng của Barca ở mùa trước

    Khi đó, mỗi khi Jude Bellingham bước ra sân ở các trận El Clasico, trên khán đài dành cho CĐV của Real Madrid thường xuyên vang lên những câu hát trong bài “Hey Jude – chào Jude” nổi tiếng của ban nhạc The Beatles. Những màn trình diễn đỉnh cao của tuyển thủ Anh trước “kẻ thù truyền kiếp” Barca đã góp phần không nhỏ để giúp anh trở thành ứng viên rút gọn trong cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng vàng năm 2024. Tiếc là điều tuyệt vời ấy không còn xuất hiện ở mùa này. Thay vào đó, sau mỗi thất bại trước Barca ở 3 trận El Clasico vừa qua, người ta chỉ nghe thấy những tiếng la ó, huýt sáo từ các fan của đội bóng thủ đô Madrid dành cho Bellingham và đồng đội của anh.

    Có thể hiểu được sự thất vọng của CĐV Real Madrid trước những trận đấu của thầy trò ông Ancelotti ở El Clasico mùa này: 3 trận, 3 thất bại, 3 thẻ đỏ, 14 bàn thua và chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng. Những con số đáng thất vọng đó tạo cảm giác, Barca như thể đá với một đội hạng trung. 

    Bellingham và đồng đội cần làm phải làm đó để lấy lại lòng tin từ CĐV của Real Madrid, đồng thời nhắm cứu vãn một mùa giải thất bại toàn tập. Nhưng điều này không hề dễ. Những điệp khúc “Hey Jude” đã không thể vang lên trên các khán đài trong các trận El Clasico ở mùa 2024/25, bởi ngôi sao người Anh đã thay đổi trong cách chơi bóng. Việc tiền vệ Toni Kroos tuyên bố giải nghệ, khiến cựu sao Dortmund mất đi chỗ dựa để yên tâm dâng cao hỗ trợ tấn công. Ở mùa này, Bellingham phải hoạt động rộng hơn, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ trên sân hơn, thậm chí cả việc lùi về làm nhiệm vụ phòng ngự. Đã vậy, anh lại không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các ngôi sao tấn công, dẫn đến việc từng có lúc anh nổi nóng mắng cả Vinicius Jr lẫn Kylian Mbappe. 

    Muốn trở lại làm nhân vật chính ở El Clasico, Jude Bellingham cần phải thay đổi, cần phải nỗ lực hơn ở trận chiến trên sân Olimpic cuối tuần này. Có như vậy, những lời hát trong ca khúc bất hủ “Hey Jude” có lẽ mới xuất hiện trở lại trên khán đài dành cho CĐV của Real Madrid.

    Hey, Jude, don't make it bad
    (Chào Jude, đừng làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn)
    Take a sad song and make it better
    (Ngay cả khi nghe một bản nhạc buồn, hãy cố làm cho nó trở nên vui vẻ).

    Tiểu Lý • 18 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay