“Chúng tôi không thể trả khoản tiền cho giai đoạn mà Ligue 1 tạm hoãn. Không có trận đấu nào được chơi nên các kênh của chúng tôi cũng không thể nào phát sóng bất cứ trận nào”, ông Maxime Saada, chủ tịch hội đồng quản trị Canal+ nhấn mạnh trong thư gửi ban tổ chức giải VĐQG Pháp.
Đây là cú đấm cực mạnh vào LFP (Hiệp hội bóng đá nhà nghề Pháp) và các đội bóng Pháp. Theo đại diện của LFP, Canal+ từ chối chi trả 110 triệu euro là không chính xác. Bởi tính đến hiện tại, Ligue 1 đã thi đấu 28/38 vòng đấu, tương đương với 73,6% của cả mùa giải, trong khi Canal+ mới chỉ chi trả 67%.
Nếu Canal+ quyết tâm không chi trả 110 triệu euro, các đội bóng hàng đầu sẽ thất thoát nặng nề. Cụ thể, PSG mất 17 triệu euro, Marseille mất 14 triệu, Lyon mất 12 triệu… Cần biết rằng, trừ PSG ra thì khoản thu từ bản quyền truyền hình đóng góp ít nhất 40% vào ngân sách của 19 đội bóng còn lại ở Ligue 1. Thậm chí với Monaco ở mùa 2017/18, tiền thu từ bản quyền truyền hình tại Ligue 1 và Champions League chiếm tới 80% ngân sách.
Ngoài ra, nhiều khả năng BelN Sports có thể học theo Canal+ để không chi trả 42 triệu euro tiền bản quyền truyền hình tháng 4 và đẩy Ligue 1 đến bờ vực khủng hoảng.
XEM THÊM
Từ Platini đến Tigana, chưa học trò nào vượt qua nổi thầy Hidalgo
Maradona từng suýt gia nhập Marseille
Ben Yedder, tài năng chưa bén duyên với các CLB lớn
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn