Marseille giật ngôi á quân từ tay Monaco

MINH HUY
07:49 ngày 23-05-2022
Một ngày thi đấu điên rồ và không tưởng ở chảo lửa Velodrome! Đội chủ nhà Marseille giành ngôi á quân Ligue 1 2021/22 theo kịch bản giật gân nhất. Họ chỉ hoàn tất mục tiêu khi trận cầu… Lens-Monaco khép lại sau phút bù giờ thứ 6!
Marseille giật ngôi á quân từ tay Monaco

Tiếp Strasbourg trên sân nhà, OM buộc phải thắng đậm để hy vọng vượt qua Monaco trên BXH Ligue 1 2021/22. Bởi, trước trận đấu này, Monaco xếp thứ 2 với 68 điểm và hiệu số bàn thắng bại là +26, còn Marseille đứng thứ 3 với 68 điểm cùng chỉ số phụ là +21. Điều đó đồng nghĩa đội chủ sân Velodrome buộc phải thắng và thắng thật đậm để đua cùng đội bóng Công quốc về chỉ số phụ (nếu Monaco cũng thắng). Trong trường hợp hòa, còn Monaco thua thì Marseille cũng đoạt ngôi á quân. Và dưới sự cổ vũ của gần 64.000 khán giả, thày trò HLV Jorge Sampaoli đã cố hết sức và chỉ thắng được Strasbourg 4-0 với bàn thắng vào phút 90+3 của Cedric Bakambu. Nên nhớ trước vòng 38, Strasbourg vẫn còn trong cuộc đua giành vé dự Europa Conference League. Nếu họ thắng chủ nhà thì sẽ giành vé.

Nhưng đồng thời khi đó tại Lens, Monaco vẫn dẫn trước 2-1 cho tới phút bù giờ thứ 5 (90+5’) với các pha lập công của Benoit Badiashile (34’) và Wissam Ben Yedder (62’) dù đội chủ nhà mới là những người mở tỉ số trận đấu. Hầu hết các cầu thủ, ban huấn luyện Monaco đều chờ trọng tài Benoit Bastien nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Bởi nếu tỷ số này giữ nguyên, Monaco sẽ là á quân khi bằng điểm OM (cùng 71) nhưng hơn sít sao về hiệu số (Monaco +26, còn OM +25). Monaco đã có cú chạy nước rút hoàn hảo với 9/10 chiến thắng ở 10 vòng đấu cuối. Họ xứng đáng giành “chức vô địch” của phần còn lại Ligue 1 2021/22.

Các cầu thủ Marseille phấn khích cực độ sau khi giành ngôi á quân Ligue 1 2021/22 theo kịch bản không tưởng

Nhưng cao trào xảy đến vào phút 90+6, cầu thủ vào sân thay người Ignatius Ganago gỡ hòa 2-2 cho Lens khiến Monaco tụt xuống thứ ba khi chỉ có 69 điểm, còn OM giành được 71 điểm. Monaco cầm vàng lại để vàng rơi. Thầy trò HLV Philippe Clement chỉ có thể tự trách mình vì đã lơ là ở những phút cuối và đã phải trả một cái giá quá đắt. Bị đẩy xuống vị trí thứ ba chung cuộc, đội chủ sân Louis II sẽ phải đá vòng sơ loại Champions League mùa sau. Trong khi OM giành vé phút chót dự vòng bảng sân chơi danh giá nhất châu Âu. Đạo quân HLV Sampaoli giành vé cũng xứng đáng khi bản lĩnh và may mắn hơn đối thủ trực tiếp của họ.

Vị trí á quân cũng sẽ giúp lãnh đạo Marseille tin tưởng hơn ở nhà cầm quân người Argentina! Và họ sẽ nghiêm túc xem xét việc móc hầu bao cho chuyển nhượng Hè này để tăng cường một vài tên tuổi cho đội nhà nhằm thi đấu ấn tượng tại Champions League mùa sau.

1.067 - Đã có 1.067 bàn thắng được ghi ở Ligue 1 2021/22, tương đương với 2,81 bàn/trận. Đây là tỷ lệ bàn thắng/trận cao nhất trong một mùa giải kể từ mùa 1982/83 (1.090 bàn, tương đương 2,87 bàn/trận).

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x