PSG có đáng bị Messi và Neymar đả kích?

Đỗ Trung Đỗ Trung
16:56 ngày 25-09-2023
Sau khi chia tay PSG, cả Lionel Messi lẫn Neymar đều có những lời lẽ không mấy hay ho về đội bóng cũ. Vậy điều gì khiến hai ngôi sao này trở nên thiếu thiện cảm với PSG như vậy?

Mấy ngày qua, Messi lại khiến báo giới dậy sóng với tuyên bố, anh là thành viên duy nhất trong đội hình vô địch World Cup 2022 của ĐT Argentina không được mừng công tại PSG. Chủ nhân 7 Quả Bóng Vàng nói: "Nó không như mong đợi, và tôi luôn nói rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Dù không hạnh phúc ở PSG nhưng tôi đã trở thành nhà vô địch thế giới ở đó. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do, nhưng tôi là cầu thủ duy nhất không được CLB mừng công trong số 25 tuyển thủ Argentina".

Dĩ nhiên, những phát ngôn của Messi đã nhanh chóng truyền đến tai chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG, buộc ông phải lên tiếng để lấy lại sự trong sạch cho đội bóng của mình. Al-Khelaifi phản pháo: "Như mọi người cũng thấy, chúng tôi còn xuất bản một video. Chúng tôi đã chúc mừng Messi trong buổi tập, đồng thời cũng chúc mừng cậu ấy một cách riêng tư. Nhưng với sự tôn trọng, chúng tôi dẫu sao cũng là một CLB của Pháp. Tất nhiên, việc ăn mừng ở sân vận động là rất nhạy cảm. Chúng tôi phải tôn trọng đất nước mà Messi đã đánh bại, các đồng đội khoác áo ĐT Pháp của cậu ấy và cả những người hâm mộ nữa".

Messi chưa cống hiến hết mình ở PSG

Trước đó, sau khi rời sân Công viên các Hoàng tử và cập bến Al-Hilal ở Hè 2023, Neymar cũng từng thừa nhận, anh cùng Messi "đã sống như địa ngục tại PSG". Tiền đạo người Brazil nhấn mạnh: "Những lời chỉ trích mà chúng tôi phải hứng chịu là không công bằng. Chúng tôi rất buồn vì đã cố gắng hết sức để trở thành nhà vô địch, cố gắng làm nên lịch sử. Đó là lý do chúng tôi tiếp tục thi đấu cùng nhau, để có thể làm nên lịch sử. Thật không may, chúng tôi đã không làm được điều đó".

Chúng ta thấy gì từ câu chuyện này? Có lẽ không gì khác ngoài sự chua xót. Neymar rồi Messi đã thẳng thắn đả kích PSG, và cho rằng bản thân bị đối xử bất công tại CLB. Họ thường xuyên bị các cổ động viên la ó, trách móc. Điều này đúng. Song như chính những gì Messi thổ lộ, cái gì cũng có lý do của nó, "không có lửa làm sao có khói". Nhìn nhận một cách công bằng, Messi và Neymar liệu đã thi đấu xứng đáng với những gì mà PSG chấp nhận trả cho họ?

Với Neymar, PSG đã chi 222 triệu euro để phá hợp đồng và đưa anh về từ Barca hồi năm 2017. Khỏi phải bàn về số tiền này, bởi nó vượt ngoài sức tưởng tượng. Đội bóng nước Pháp cũng trả lương hậu hĩnh, coi Neymar như một vị vua. Tuy nhiên, những đóng góp của chân sút sinh năm 1992 sau 6 mùa giải ở Paris là gì?

118 bàn cùng 77 đường kiến tạo sau 173 lần ra sân cho CLB. Nhìn thì cũng không đến nỗi nào, nhưng PSG rõ ràng cần nhiều hơn thế. Nhất là khi Neymar thường xuyên gặp chấn thương đúng ở những thời điểm đội bóng cần anh nhất, và cầu thủ này cũng chuyên tâm vào ăn chơi hơn việc cống hiến cho CLB.

Neymar không đủ tư cách chỉ trích PSG

Với Messi, dù cũng đã tạo ra nhiều khoảnh khắc xuất thần tại PSG, nhưng tiền đạo 36 tuổi nhìn chung thể hiện khá phập phù ở cấp CLB. Nó nằm dưới chuẩn mực mà người ta vẫn biết về anh, nên thất vọng là điều dễ hiểu. Messi tố PSG lạnh nhạt sau khi anh cùng ĐT Argentina lên đỉnh thế giới. El Pulga muốn một sự công nhận lớn hơn, song như Al-Khelaifi đã nói, PSG dẫu sao vẫn là một CLB của Pháp - quốc gia đã bị Messi đánh bại. Ai cũng có cái lý của mình, và PSG có lẽ đã làm hết mức có thể để cố gắng làm hài lòng Messi. Dù vậy, chừng đó là không đủ.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Việc PSG xây dựng đội hình dựa trên tiền bạc đã hại chính bản thân họ. Liệu Neymar và Messi có tình cảm với PSG? Câu trả lời là không. Và khi sức mạnh của đồng tiền suy yếu, tất cả chỉ như bát nước hất đi không bao giờ lấy lại. Giờ đây khi nhìn lại, mọi chuyện đã sai ngay từ lúc ban đầu. 

PSG 4-0 Marseille

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x