Sergio Rico đánh lừa Thần Chết để sống lại một cách thần kỳ  

KỲ LÂM
16:49 ngày 10-07-2023
Thủ môn Sergio Rico của PSG từng rơi vào cõi chết trong ngày đội bóng ăn mừng chức vô địch Ligue 1 2022/23, bởi những cú giẫm đạp chí mạng của một con tuấn mã. Thế nhưng, anh đã đánh lừa Thần Chết để trở lại một cách ngoạn mục.

Vào ngày 27/5/2023, sau khi PSG giành chức vô địch Ligue 1 vào tối thứ Bảy, nhiều cầu thủ của đội đã lên đường ăn mừng. Một số cùng nhau đến Monaco, nơi sẽ diễn ra giải đua xe F1 vào ngày hôm sau. Còn thủ môn dự bị Sergio Rico đáp máy bay riêng tới miền nam Tây Ban Nha.

Rico đến El Rocio, một ngôi làng nhỏ ở Andalucia, nơi tổ chức một trong những lễ hội tôn giáo lớn nhất của Tây Ban Nha. Vài giờ sau khi đến nơi, một tai nạn thảm khốc đã khiến anh phải chiến đấu để giành lại mạng sống của mình. Anh bị thương nặng ở đầu và cổ sau khi bị một con ngựa giẫm lên người. Rico đã trải qua 36 ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt, bị hôn mê 19 ngày. Gia đình và bạn bè của anh đã phải chịu đựng sự đau đớn của việc chờ đợi những dấu hiệu cho thấy thủ môn này sẽ hồi sinh.

Chúng ta hãy cùng xem lại hành trình sinh tử của Rico.

Hàng năm, làng El Rocio chào đón những người hành hương Công giáo từ khắp nơi. Chỉ trong vài ngày, ngôi làng có không quá 1.500 cư dân giữa vùng đầm lầy của sông Guadalquivir này hoàn toàn biến đổi. Người ta ước tính rằng, một triệu người đã đến đây vào ngày cuối tuần cuối cùng của tháng Năm. Đó là một truyền thống đã diễn ra trong nhiều thế kỷ, với những người hành hương đến từ khắp Tây Ban Nha trên lưng lừa hoặc cưỡi ngựa. Họ cắm trại ngoài trời, hoặc thậm chí ngủ trên đường đi. Nơi đây có một di sản về nghệ thuật cưỡi ngựa, thứ trở thành niềm tự hào của địa phương.  

Trong lễ hội tôn giáo, nhiều ngôi nhà của El Rocio mở cửa cho tất cả mọi người, đồ ăn thức uống được cung cấp miễn phí trên đường phố. Hầu như không thể từ chối lời mời một ly rượu vang hoặc sherry, một miếng giăm bông ngon của địa phương hoặc một bát salmorejo tươi, món súp lạnh tương tự như gazpacho. Cuối tuần sẽ diễn ra một đám rước với một đám rước bức tượng tạc bằng gỗ sơn tạo hình Đức Mẹ Đồng Trinh bế Chúa Hài Đồng dọc theo những con đường đất đầy bụi của El Rocio. Bức tượng, được gọi là Blanca Paloma (Chim bồ câu trắng), được đưa ra khỏi nhà thờ cùng với ngai thờ rất nặng trên vai người rước.

Rico là một tín đồ Công giáo thuần thành và anh muốn dự lễ hội để cầu nguyện cho người cha quá cố của mình

Nhà thờ Santuario de Nuestra Senora del Rocio và các đường phố xung quanh chật ních những người cố gắng len đến để chạm vào bức tượng. Đám đông tụ tập trong một không gian chật hẹp thường gây ra thuơng tích bởi sự cuồng nhiệt quá mức. Nhiều bàn tay vươn về phía bức tượng, một số người còn bế con nhỏ của mình, vượt đám đông để hy vọng chạm vào tượng và nhận được phước lành. Nhiều người hành hương là thành viên của 1 trong 127 hội huynh đệ tôn giáo ở khu vực này. Rico, một tín đồ Công giáo thuần thành, là một thành viên của hội The Brotherhood of Redemption. Cầu thủ 29 tuổi sinh ra ở Seville, cách đó khoảng một giờ lái xe và El Rocio là làng của nhà vợ anh.  

Từng đi hành hương nhiều lần, nhưng Rico đặc biệt muốn đi trong năm nay. Hai năm trước, việc cha anh qua đời đã ảnh hưởng sâu sắc đến anh. Cuộc hành hương năm nay nhằm cầu nguyện cho người quá cố. Rico đã yêu cầu được nghỉ thêm sau trận đấu với Strasbourg hôm 27/5. Anh bay đến Malaga và di chuyển 3 tiếng trên ô tô đến làng El Rocio vào lúc 5 giờ sáng Chủ nhật, ngày 28/5. Anh đi thẳng đến thăm bạn bè tại nhà của họ trong làng trong khi vợ anh, người cũng thường xuyên tham dự lễ hội và có niềm đam mê với ngựa giống như Rico, quyết định nghỉ ngơi.  

Đến 7 giờ sáng, Rico cưỡi ngựa đến nhà một người bạn. Anh xuống ngựa, để con ngựa bên ngoài và vào nhà bạn mình. Theo báo cáo của cảnh sát địa phương, Rico rời khỏi nhà và đến chỗ buộc ngựa lúc khoảng hơn 8 giờ sáng. Ngay sau đó, một con lừa đang bị buộc bên kia đường đột nhiên trở nên kích động. Nó chạy như điên, kéo theo một chiếc xe thồ phía sau, khiến con ngựa của Rico hoảng sợ, chồm 2 chân trước lên, đẩy ngã Rico xuống đất. Và rồi, hai móng trước của con ngựa đã đập vào cổ và đầu của Rico. Rất may, tuỷ sống của anh không bị tổn thương, nhưng nếu vết thương chỉ sâu thêm nửa cm, anh sẽ chết ngay.  

Camera ghi lại hiện trường vụ tai nạn của Rico

Rico bị bất tỉnh bởi cú đạp trong nửa giờ, trước khi đội cấp cứu tới. Khi Rico nằm trên mặt đất, hai người qua đường tình cờ là y tá đã giúp anh sơ cứu. Vào lúc 8h15 sáng, dịch vụ cấp cứu vùng Andalucia nhận được một cuộc gọi về "một người cưỡi ngựa bị ngã ngựa". Một bác sĩ lập tức đi xe riêng đến, sau đó là xe cứu thương.

Điều gì đã khiến những con vật trở nên kích động vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Báo cáo của cảnh sát cho biết họ không thể kết luận chính xác những gì đã xảy ra, và cũng lưu ý rằng họ không thể dựa trên lời kể của nhân chứng gần đó để đưa ra kết luận cuối cùng. Nhìn chung, mọi người đều cho rằng, việc “con lừa trong lúc hoảng sợ đã giật gãy cọc và lao ra đường rồi va chạm với xe tải”.

Nguyên nhân khiến nó hoảng sợ có thể là do tiếng còi của xe tải thu gom rác. Nhưng cảnh sát tư pháp ở Aracena phụ trách tố tụng đã không thẩm vấn những người ngồi trên xe chở rác. Tương tự như vậy, hai nhân chứng cũng không được điều tra sau khi họ nói với cảnh sát rằng “họ không chứng kiến vụ việc đã xảy ra như thế nào và không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về chuyện này”.  

Vì sự nổi tiếng của lễ hội tôn giáo El Rocio, hai trạm y tế tạm thời đã được chính quyền dựng gần đó. Tuy nhiên, họ đã quyết định chuyển Rico đến bệnh viện Virgen del Rocio ở Seville bằng trực thăng vào lúc 10h sáng, sau khi đã được tiêm thuốc. Rico được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, nơi anh được dùng thuốc an thần, đặt nội khí quản và ổn định. Không có vết thương hở hay vết trầy xước lớn nào. Đến lúc đó, báo chí Andalucia bắt đầu chia sẻ tin tức, sau thông báo của SAS (cơ quan cấp cứu Andalucia) và người thân, người đại diện của Rico cũng xuất hiện ở viện.  

Nhiều đồng đội ở PSG cũng lo lắng và đã gọi cho gia đình để hỏi han tình hình, trong đó có Sergio Ramos, một người gốc Seville và vợ anh cũng thường dự lễ hội này. Tất cả họ đều muốn gặp Rico nhưng không thể, do anh bất tỉnh và đang ở trong phòng cấp cứu (ICU). Kylian Mbappe lập tức chia sẻ: “Tôi muốn nghĩ đến Sergio Rico trước tiên. Có nhiều thứ quan trọng hơn bóng đá. Tất cả chúng tôi đều ở bên anh ấy”.  

Mbappe giơ cao chiếc áo đấu của Rico để thể hiện sự ủng hộ của mình

Gia đình của Rico đã liên lạc với GĐTT Luis Campos của PSG, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi và bác sĩ của CLB. Campos và Al-Khelaifi đã lên kế hoạch tới Seville nhưng do tình trạng của cầu thủ, họ muốn nhường không gian cho gia đình. Vào sáng thứ Hai, bệnh viện đã đưa ra tuyên bố đầu tiên, một thông báo ngắn gọn thừa nhận một số vết thương nghiêm trọng, bao gồm chấn thương não. Không có thêm chi tiết nào được cung cấp theo lời khuyên của đội ngũ y tế. 72 giờ đầu tiên sẽ rất quan trọng, và họ không muốn kết luận vội vàng.  

Cũng trong buổi sáng hôm đó, chủ tịch Pepe Castro của Sevilla, người có mối quan hệ tốt với gia đình Rico, đã đến bệnh viện thăm anh. Ông hứa sẽ làm điều gì đó đặc biệt trước trận chung kết Europa League ở Warsaw. Trong khi đó, Carlos Soler, đồng đội của Rico ở PSG, đến và ở lại nhiều giờ với gia đình. Cô vợ Alba Silva của Rico đăng tuyên bố đầu tiên của mình trên Instagram vào thứ Ba, trong đó cô ấy nhắc đến Rico và mở lòng với cả thế giới: “Đừng bỏ em một mình. Tình yêu của em, em không biết làm thế nào để sống thiếu anh. Chồng ơi, hãy quay trở lại, em yêu anh rất nhiều”.  

Kết quả chẩn đoán luôn thay đổi, và tính mạng của Rico vẫn còn nguy hiểm. Anh bị viêm phổi do đặt nội khí quản và sốt cao, nhưng Rico vẫn tiếp tục chiến đấu. Trong những ngày tiếp theo, Rico trải qua nhiều lần chụp chiếu hơn mà không có dấu hiệu đáng lo ngại nào. Vào ngày thứ Sáu của tuần đầu tiên trong ICU, thuốc an thần đã ngừng hoạt động, cơn sốt biến mất và dường như mọi thứ sắp kết thúc. Đó là một phép lạ nhỏ. Trong khi đó, Rico liên tục nhận được sự cổ vũ từ PSG, Real Madrid và Mallorca. “Hãy tiếp tục, Sergio Rico”, thông điệp này đã được in trên áo phông của các cầu thủ.  

Messi mặc áo có thông điệp "Hãy tiếp tục chiến đấu, Rico"

Trong thời gian đó, cảnh sát đã tiến hành lấy lời khai của những người chứng kiến vụ tai nạn. Sau đó, một thẩm phán đã kết luận, không có bằng chứng phạm tội và đây thuần túy là một tai nạn. Còn phía bệnh viện liên tục đưa ra những thông tin cả tích cực lẫn tiêu cực.

Tại thời điểm này, sau gần 3 tuần trong ICU, có vẻ như đã có ánh sáng cuối đường hầm với Rico. Hậu quả của những cú giẫm đạp đã khiến nạn nhân gặp nhiều biến chứng. Rico đã giảm hơn 20kg, mỗi tuần trong ICU khiến anh mất khoảng 30% cơ bắp. Tuy nhiên, lúc này mọi nỗ lực chỉ tập trung vào việc đưa Rico trở lại cuộc sống bình thường.  

Không gặp vấn đề về thần kinh, cầu thủ của PSG đã nhận thức được xung quanh, bắt đầu tự thở và có những cử chỉ, phản ứng với kích thích. Dừng thuốc an thần, Rico bắt đầu cảm thấy đau và bắt đầu tập thở và duỗi người với bác sĩ chỉ 4 tuần sau tai nạn tàn khốc của mình. Rico cũng bắt đầu cười bằng mắt, ngay cả khi anh không thể nói, và bắt đầu tự phục hồi.

“Bạn không thể biết anh ấy siết chặt tay như thế nào”, những người xung quanh Rico phấn khích trước sự hồi phục kỳ diệu của anh. Rico vẫn dễ mệt mỏi và có nhiều chất nhầy ở một bên phổi, khiến anh vẫn phải nằm trong ICU. Nhưng rồi, sau đó không lâu, anh đã được rời khỏi đó. Ban đầu, Rico nói giọng yếu ớt nhưng dần dần đã bình phục và anh có thể giao tiếp với CĐV, đồng đội online.  

Cuối cùng, sau hơn 5 tuần trong ICU, Sergio Rico đã được chuyển đến khu điều dưỡng với kỳ vọng có thể sẽ xuất viện sau khoảng 2 tuần. Trước đó, anh sẽ phải trải qua lần quét CAT cuối cùng. Trong khi chờ kết quả siêu âm, khả năng trở lại sân cỏ là điều khó xảy ra. Nhưng sau sự hồi phục kỳ diệu này, không ai có thể loại trừ bất cứ điều gì.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nacho chuẩn bị gia nhập MLS Nacho chuẩn bị gia nhập MLS

    Trung vệ Nacho của Real Madrid đang dự định chuyển đến chơi bóng tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) sau mùa giải này.

  • EURO 2024 còn 42 ngày: HLV Guardiola ủng hộ ĐT Anh vô địch châu Âu EURO 2024 còn 42 ngày: HLV Guardiola ủng hộ ĐT Anh vô địch châu Âu

    Theo quan điểm của HLV Pep Guardiola, ĐT Anh hiện giờ có khá nhiều nét tương đồng với Man City của ông. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng tin rằng cơ hội để Tam Sư vô địch EURO 2024 đang khá sáng sủa.

  • Adam Johnson mắc nghẹn vì 'trái cấm' Góc check VAR: Cựu sao Man City mắc nghẹn vì 'trái cấm'

    Khi sự nghiệp đang lên thì cựu ngôi sao của Man City và ĐT Anh, Adam Johnson lại bất ngờ vướng vòng lao lý. Cựu tiền vệ này đã tự đẩy mình vào cảnh thân bại danh liệt với án tù 6 năm vì hành vi ấu dâm.

  • Nhận định bóng đá Lille vs Lyon, 02h00 ngày 7/5: Hạ gục Mãnh sư 02h00 ngày 7/5: Lille vs Lyon 

    Nhận định bóng đá trận Lille vs Lyon diễn ra vào lúc 02h00 ngày 7/5 trong khuôn khổ vòng 32 của Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x